1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa ra mới thấy nắng ập vào, ngày hôm nay nắng đẹp, đài vừa thông báo sắp có đợt gió mùa.
    Cả nhà yên lặng, cả con mèo cũng nằm ườn ra mệt mỏi, chỉ có tiếng ti vi léo réo suốt ngày.
    Tị nữa xin tiền rủ con bạn đi uống nước,lần trước mời nó mà lại không đủ tiền, lại để nó thanh toán, ngại quá, những lúc chán chường, chỉ thích những chỗ vắng người yên ắng, nghe mấy cái chuyện linh tinh của con bạn...
    -------------------------------------------------
    Dạo này đơ đơ, thích viết linh tinh, xin phép mọi người trong này gửi vài lời ở đây nhé thanks
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế la? ba?i cu?a bạn Beautifulday đaf sang trang 100. te?ng teng teng.
    Quán trọ tâm hô?n đê? mọi ngươ?i dư?ng chân relax tí xíu rô?i lại quay vê? với nhịp sống bê? bộn bên ngoa?i ( hehe sáng sớm sao sến wá)
    Tự nhu? pha?i la?m cái giê? đó, thay đô?i 1 chút cuộc sống bi?nh thươ?ng. hư? đê? xem sao
    Dạo na?y nha? ngươi cufng lên chat nưfa a?, mắc cư?i wá, lâ?n na?o lên cufng bị ta chọc cho té tát, bo? chạy mất dép. Tuâ?n 7 bưfa đi với ngươi hết 3,4 bưfa. Phone & mess every day, every time, đaf vậy chưa đu?, tô?i weekend ngươ?i lại ơ? lại nha? ta nưfa, cha? lef ta với ngươi .... hehehe kinh. anyway love u.
    Thôi quay lại với công việc , sao ghét dự án na?y thế ko biết,bị giao 1 dự án cha? hứng thú gi? ca?, nhóm mi?nh la?m ko xong, mi?nh lafnh đu? ca?, nhức ca? đâ?u, tự nhiên cho mi?nh wa lập tri?nh, ghét nhất la? coding, hư? bị sếp "đi?"
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường , không buồn không vui , lại sáng sớm vào công ty mở mail , chat chit , thật nhàm chán .Nghe nói Bagai đi học nước ngoài thấy mà ham , mình chỉ có cái tội không xiền , đi học Sin mà cũng không được ,chắc qua Cam bu chia học quá !
    -------------------
    MÃI YÊU , NHỚ VÀ CŨNG BIẾT CÁCH QUÊN ĐI
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    *****nli:làm côngty nước ngoài,chuyện kiếm học bổng đi chắc là được mà
    công việc cuả tui thì không thể lường trước được mỗi ngày sẽ có sự cố gì xảy ra,mệt nhưng vui,nhất là được làm ca,hehe,hôm nay ở nhà chơi buổi sáng,lâu lắm rồi mới có cảm giác 1 buổi sáng tự do đi ăn sáng uống cafe,check mail,quá đã
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    chòi oi, ngồi nhá máy, nhắn tin dzới đệ tử siêu wậy... hix hix... tên này lì thiệt... chắc phải đầu hàng wá... hix... hix... sư phụ mà tên đó cũng hong nhường cho mình thắng nữa hix hix... hong nể mặt sư phụ gì hít... chủ nhật nì trục xuất khỏi sư môn mới được

    Ngày hôm qua.
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    4h sáng ngày 8/4 :
    Ngồi chết lặng trước cái TV đen ngòm. Thế là hết, một trái tim rạn vỡ, một lời cầu nguyện vào hư không, một trận cầu khó tin nhưng có thật.
    Phải làm sao để chiến thắng bản thân???
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày, môt khoảng thời gian quá ngắn để suy nghĩ. Thay đổi công việc, thay đổi môi trường, không biết với mọi người thì thế nào, với mình nó quả thật là khó khăn, có thể con người mình đã quen trì trệ rồi, không chấp nhận được sự thay đổi quá nhanh.
    Hai ngày, hai ngày để đưa ra một quyết định xem mình có vứt đi hai năm làm việc hay không, để lao vào một khía cạnh hoàn toàn khác, một cuộc sống khác, chịu nhiều áp lực và trách nhiệm hơn.
    Hai ngày so với hai năm, nhưng phải gánh vác cả hai chục năm sau, hậu quả của hai ngày này sẽ anh hưởng đến hai chục năm ấy.
    Hai ngày nếu là Có: sẽ bận rộn hơn, hai năm qua bay vào sọt rác, còn tương lai thì mù mịt và mạo hiểm hơn.
    Hai ngày nếu Không: ngày ngày vẫn lại "sáng cưỡi xe đi, tối vác về", sẽ vẫn lúc nào cũng wallet''s empty.
    Tôi ơi, tôi phải làm gì bây giờ.....​
    P/S: Mod ơi, topic này sắp đầy rồi, khoá vào được rồi không bùm mất bây giờ....
    no Face, no Name, no Number
     - I am not me -
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  8. BeautifulDay

    BeautifulDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    wàw mình được trả lời đầu tiên trang thứ 100 của chủ đề này, vinh dự quá
    Thế là cái dự án của tôi không được cấp trên duyệt, nó đầy cái hay ho, bao nhiêu mơ mộng, ấp ủ , tôi không kể cho các bạn nó thế nào đâu, tôi sẽ để dành và sẽ thực hiện nó trong thời gian tới.
    Lần này tôi quyết định đi học, có một người nói với tôi rằng: "Cứ học những cái gì mình thích, không thừa đâu" tôi đã ghi vào một quyển sổ, chả biết để làm gì, chỉ để không quên. Nghiệm ra cái tính mình nó cứ trây ì ra, không thúc không dục là không nhúc nhích, cứ như con ngựa ấy, thôi đành tự lùa mình vào cái chỗ để mà có người thúc, không thông minh giỏi giang, học một biết 10, thì cũng cứ theo đuổi cái sở thích, làm nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm. Cố gắng vậy
    To watercolor: tính tôi cũng hay nằm ườn lười nhác nhưng không hiểu sao tôi rất thích được thay đổi môi trường xung quanh, thay đổi chỗ làm, thay đổi chỗ ở, chỗ học ...
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    10.04
    Anh ơi, đang làm gì giờ này. Ngồi một mình, nghe nhạc mà trong lòng nghĩ về anh. Hãy đến bên em, dù chỉ một lần, tận hưởng cảm giác được anh ôm trong vòng tay, thật ấm áp. Nếu em nói rằng, tất cả mọi điều trên thế giới này là số 0, nhưng riêng anh, mỗi anh thôi, là số 1 trong lòng em

    Sable Jaune
  10. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm..........
    Lâu lắm rồi chẳng viết một cái gì nghiêm túc cho một ai cả, sao giờ thấy bồi hồi. Muốn viết thật nhiều, thật nhiều để ai cũng có thể hiểu là mình đang viết gì.
    Đã có những lúc tưởng rằng đã rơi vào lãng quên, nhưng vẫn còn luôn bên cạnh và luôn là niềm vui bất tận. Ai nói nhỉ, chẳng nhớ nữa, tri kỷ. Đôi khi thấy nhớ cồn cào, da diết và đã có ý định thay đổi vị trí địa lý.
    Ước gì có người giờ này, chắc chắn sẽ nghẹt thở.
    Ngày hôm nay đang đến.............. và đi.

    Làm chứng cho tình yêu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này