1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehheh, tức thì ăn cục mứt ....
    em mà biết anh batron la ai , em cho anh ăn đạp á...nói chuyện thấy ghét quá hà....

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 07/03/2003
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 6-3-2''3
    Sáng, ở nhà.
    Trưa, ... "Anh không qua chở em đí được rùi..." Hic hic... giờ sao?
    Chiều, nhờ ông anh họ chở đi thi. Làm bài cũng OK, chắc là không phải thi lại. Hờ hờ...
    Thi xong ghé Feeling uống nước với mọi người. Có new comer nữa. Dễ thương á! Xong thì sư phụ chở dzìa, hic hic... làm thầy trò mấy chục năm rùi, hum nay mới nhớ vả được ổng!!!
    Khuya, online, hay da, ai mới vote thêm cho mình nữa. Thanks!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nhỏ bagai củng hà tiện nữa...mày cho làm gì có một cục zị......ăn sao đã hả mậy.......lỡ cho rùi.....cho cả kí di...ăn cho sướng.....hehe
    Phải công nhận bagai tay chân rắn chắc thế chứ....người thì hù dọa cho ăn tát..người thì cho ăn đạp.....còn chiêu nào nữa...nói hết đi.....để tụi nó ....hihi
    lovely rabbit
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt gì mà quá trời, ko ăn được mà cũng phải đi theo làm kiểng, hehe.....chẻn lẽ mừng ngày 8/3 mà mình lại ko đi thì...cũng kỳ....mà đi rùi.....mệt quá chừng.....ước gì được ngủ nhỉ......
    Mệt mà vui, hehe, nhớ nhất là vào quán tự dưng có người hỏi mình...ủa,món "chit nướng" là món gì zợ, hehe....mới đầu nghe tự dưng nghĩ ngay đến con bé chit nhà ta, ai dè, ko phải..."chit" mà là con chim trít....hihi......kinh thiệt...tưởng cũng có món ăn tên chit là toi nhỏ chit nhà mình rùi....hihi
    lovely rabbit
    Được carrot sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 07/03/2003
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko phải tao tay chân rắn chắc ...mà ghét quá nên dọa vậy thôi ...chứ tao chân yếu tay mềm...ko làm gì được ai hết ...hỏi chồng tao coi..bữa tao đánh nó...đâu co đau gì đâu ..hêhhhhhee...

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 07/03/2003
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã vào hội khỉ được một thời gian, nhưng tâmnhư phải công nhận mỗi lần đọc bài viết của bagai là mỗi lần thấy bạn này có thêm nhiều cá tánh riêng rất là "power" Way to go bagai, cheer
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lỗ mũi bà Gai nổ 1 cái... bụp...!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 8-3-2''3
    Hum nay sinh nhật má. Đi ăn rùi về lên Net.
    Cái đám Tí con này hẹn hò kiểu gì?! Tức wé...
    Đường hôm nay đông kinh!!! Kẹt xe tùm lum. Từng cặp chở nhau đi chơi, nhìn dễ thương ghê! Mình cũng có bồ dzợ... dzị mà cũng như không! Hic hic...
    Hổng bít hum nay 80 đi chơi thế nào?...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi vui ...ăn ngon...nhưng me'm đi thăm ông bà...me'm nổ bình gas ...ghê thiệt ...bây giờ vẫn còn sợ ...

    Bagai

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này