1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1. Cảm giác lo lắng, hồi hộp...bắt đầu len lỏi vào mình......sao kỳ vậy ta....bình thường mình cũng cứng rắn lắm mà......
    2. Đã ko ưa rùi, mà giòng cái thứ ko ưa là bị đụng hòai, bực cái mình gì đâu..........là cái thá gì mà sai bảo mình chứ.......
    Bực quá chịu hết nổi......hehe........sai mình mà mình ko chịu làm, chắc đang tức ói máu lên rùi, haha......
    lovely rabbit
    Được carrot sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 14/03/2003
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sau bao chờ đợi, cuối cùng cũng được diện kiến thư kí của hụi khỉ. Công nhận là dễ thương, hụi khỉ này lắm mỹ nhân thật. Mà cũng lạ thiệt ta, nghe hô hào ầm ĩ mà sao chẳng thấy ma nào của hụi khỉ ngoại trừ gem@ dzị ta? Hôm nay mình cũng đi chùa như người ta rùi, có điều người ta đi chùa để cúng còn mình thì đi chơi. Đi về thì chun vô đây post bài cho người ta bít là mình vẫn còn đây, không lại có người la. Hehehe.

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 14-3-2''3
    Hum nay SN nhóc Bin. Đi en đã đời wé.
    Tối hum wa thức khuya wá ----> sáng nay cúp!
    2 nhỏ bạn học xong ghé wa nhà đi en trái cây, rùi lại wa nhà con Chu chơi tới chiều.
    Vẫn chưa mua được wà SN...!
    Hum nay hứa với anh Bob sẽ đi chùa mà lại không đi được. Tiếc wá... Thui để dịp khác.
    Ngày mai là gặp everybody rùi... hì hì...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi học tiếng Nhật, thèn ngồi kế bên dzám nói minh điệu...hừ....mà .....điệu thiệt....con gái mà...cầu trời cho thèn đó ế bồ chơi.
    Ca_chua
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhắn tin cho bạn ,thế mà lại gởi nhằm tin cho nó,uổng 500 wé,mà còn bị nó câu thêm mấy tin nữa,cầu trời bồ nó đá luôn cho rùi...để mình nhảy vô hehe

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chiều hum nay ông nào phone mà không để lại tên tuổi gì hết á???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thiệt vui....................... Được một buổi cười no bụng.............. Ai cũng quậy tưng bừng cả lên................ Nhảy tập thể mà mỗi người mỗi kiểu............. nhạc theo đường nhạc............... người theo đường.......... chân, loạn xạ...............
    Dù sao mình cũng nạp được vài chút......... để tuần sau đi cắm trại.................
    Tram
  8. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi chơi nguyên ngày....mệt wé.....ham vui nên bị bồ giận...đáng đời....mà.....Tại thèn kia trù mình.....dzái trời lưỡi nó thụt vô 5m cho khỏi cua gái lun.
    Ca_chua
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...hôm nay nói không lên net để thời gian đọc sách mà giờ lại ngồi đây cơ chứ hic...hic...lâu lắm rồi lười cầm đến sách hơn là mở máy và ..........lại dial chứ không học....hic....
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vui muon chet, nho bagai ngo*' mat ra, ma chien cung chang co gi quan trong, ma nho cu thec mec miet, haha....
    Giong nhu la bi dut day than kinh cuoi hay sao a, cuoi suot ca ngay ma ko cam thay met......vui qua di...
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này