1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    xin rút lại lời trù ẻo,mau mau làm lành lại đi nhá
    hic sao bà No giống mình hết sức ,đang ngồi gõ luận văn mà chịu không nổi đến giờ là phải dial

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 15-3-2''3
    Lâu lắm rùi lại có 1 bữa như hum nay. Cười bò lăn bò càng, cười nắc nẻ, cười tới độ... mệt vì cười!!!
    Nhớ chuyện chị ca_chua kiu anh Kid lấy "cái cần" gạc lên!
    Ăn có mấy miếng chocolate mà cũng không xong với anh Bảo... làm Bagai ngớ mẹt ra vì cái từ đó. Bi giờ cứ nhớ tới là thấy mắc cười!
    Nhìn mẹt anh Bảo lúc vật lộn với cái cục hình vuông có 6 màu mà thấy tội!!! Hihihi...
    Hahaha.... Hum nay cả nhà được 1 bữa hành tội chị Gai... hihihi cái tật chảnh.... Có xe mà khoái có người chở.... Hihihi...
    Còn anh Kid nữa, bị bứu bụng hay là ung thư bứu? Hehehe....

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tao bị tụi nó hành hạ ...thân liễu yếu đào tơ , ngây thơ , khờ khạo ...bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ ...hic ...

    Bagai

  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không bít đã bao nhiêu lần mình nghe câu nói đó rùi. Mọi lần vẫn thấy bình thường nhưng sao lần này thấy hụt hẫng trong lòng. Vì sao? Mình tự hỏi nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Hơi thất vọng.

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chi bagai ui, ai dám ăn hiếp chị dzậy. Chị nói đi, để em xử lý cho. Mấy người đừng có thấy chị tui hiền mà bắt nạt nghen.
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... chị cucxanh đi offline đi rùi bít là bagai có hiền hay không!!!
    Chủ nhật, ngày 16-3-2''3
    Chiều, 3h15 đến hồ bơi. Úi cha, anh Kid, anh Vẹt nữa. Hihihi... hum nay lạ hen!!!
    3h rưỡi, đi SN 2 đứa bạn thân...
    5h đúng, ngồi 1 mình ở Hình Như Là đợi ca_chua. Đợi khoảng 20' thì ca_chua, carrot, anh Bảo & Trân tới.
    Hè hè.... Chị ca_chua với anh Bảo nói chiện bậy wé nha!!!
    Tính tiền rùi... đợi sư phụ. Sư phụ đi làm vất vả lắm hay sao mà nói chiện sang sảng, nhưng mắt thì cứ nhắm nghiền lai như thèng nghiện á. Hihihi...
    Tội nghiệp ổng, vác cái computer lên chỗ làm gùi. Bi giờ mà ở nhà thì chỉ có... ngủ thui. Hehehe...
    Hic hic... sư phụ đi làm rùi, chắc 1 tháng sau gặp lại... ổng cũng mập như anh Kid wé!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu hôm nay bị trúng gió bịnh thê thảm như cái mền rách, ăn cũng ói mà uống cũng cho ra luôn, bá hại từ sáng đến giờ chỉ dám ăn nhẹ bằng mấy muỗng cháo, hic....ghét cảm giác này nhất !!! Đi khám bác sỹ thì phán cho 1 câu trúng thực ---> mẹ không cho đi đâu nữa, nhưng muốn đi ??? Godness ! Bực quá, gọi điện hỏi tình hình --> về hết rồi ! **** ! Ngủ thôi !

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    170303
    bắt đầu tuần mới, công việc mới.....mà ko có gì để lo ngại hết....hihi....
    lovely rabbit
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mọi lo lắng đều đã qua, chỉ còn sự cố gắng của mình thôi.....
    Mặc dù rất rất mệt nhưng mình cảm thấy rất rất vui,...............
    ................thực hiện được ước nguyện của 1 người.......
    lovely rabbit
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    phu`...cuối cùng cũng xong những ngày thực tập căng thẳng và mệt mỏi .. vài bữa lại được đi ăn chơi với mọi người ...sướng ...

    Bagai

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này