1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, ngày 19-3-2''3
    Hum nay là sinh nhật cu Hưng. Chưa gọi điện cho nó nữa. Lâu lắm rùi không gặp. Không biết nó sao rùi, rùi năm nay định thi trường gì đây?
    Lúc nãy ông Béo gọi từ HP vào. Hihihi.. hum nay cũng là SN ổng. Bùn cười, SN người ta, mình không gọi ra mà người ta lại gọi vào.
    Cả ngày ở nhà, chả biết làm gì. Lôi 1 hộp puzzles ra xếp. Dzị đi, cho khỏi nghĩ ngợi lung tung.
    Lần này là xe không chạy được thiệt rùi. Hic hic... làm sao mà đi đâu được đây? Có ai thương tui hông trời???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ăn đủ thứ ,thế mà về không đau bụng !Chẳng biết con P. có bị gì không ,ai biểu theo tao ăn đủ thứ làm chi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    .....Sướng quá chừng, đi làm mà còn hơn đi chơi......rãnh rỗi thì chui lên Net, thế mà ko bị sếp la........nhìu khi chán nản, muốn nghỉ nhưng ko làm vậy được......có rất nhìu vấn đề cần phải suy nghĩ kĩ......
    Hiện giờ, mình cảm thấy quá mệt mỏi với nhìu công việc......nhưng ko bít làm sao??? chẳng lẽ cứ than thở thế này....hay làm sao???? ...chỉ biết gặp bạn bè tâm sự chút ít........
    lovely rabbit
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ đi cắm trại.............. Ui.......... 2 đêm và 2 ngày.......... phải quậy tưng bừng mới được.............
    Cắm trại ở đó chẳng biết buổi tối sẽ lang thang đâu đây.......... Nghĩ đến là mất hứng thú hết trơn.............. Maybe mình sẽ rủ vài người.......... đua xe......... hahahaha............ một ý tưởng quá hay!!!!!!!!!!!!!!!1
    2 đêm mình sẽ không online.............. chắc nhớ net lắm................... Tối CN sẽ online bù............ ha...............
    Tram
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 20-3-2''3
    Lại 1 ngày đáng nhớ...
    Đã 5 năm rồi... vậy mà vẫn cái cảm giác đó mỗi khi gặp nó. Đôi lúc cứ tự hỏi, đến bao giờ thì mới quên được nó? Nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
    Nhưng quan trọng là 2 đứa vui vẻ & thân thiết với nhau. Lâu lắm rồi mới gặp lại nó. Mỗi lần nhìn thấy nó là những kỷ niệm lại về.
    Đã quen không biết bao nhiêu người, người ta đến... rồi đi, nhưng hình ảnh nó vẫn nguyên vẹn. Nó như 1 cái gì đó mà mình luôn yêu quý, mình vẫn giữ trong tâm khảm. Khi không gặp nhau, cứ nghĩ là đã quên; nhưng mỗi lần gặp lại... lại biết là mình chỉ cất nó vào 1 nơi nào đó sâu kín lắm, chứ không quên được đâu.
    Năm nay ráng thi nha H...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. brutter

    brutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Và Brutter lại có cảm giác giống như CassieChit,ngỡ rằng tất cả đều là kỷ niệm.Ngờ đâu,sáng nay người ấy bất chợt đến thăm,bao kỉ niệm ùa về,mọi chuyện cứ ngỡ hôm qua.
    Và hôm nay Bruter chỉ biết : một chút vui,một chút buồn,một chút đau.
    Và tự hỏi:mình ko wên được sao? Đó là niềm vui hay nỗi buồn?
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy.............
    Học bài.........
    Tắm rửa........
    Lên trường........
    Lại học bài............
    Ngày mai lại hết một tuần học hành, và bước qua những ngày phải "lao động khổ sai"......................
    Cuộc sống cứ trôi..............
    Lòng người có trôi theo cùng????????????
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 21-3-2''3
    Sáng nay cúp nữa. Hic hic...
    Hum nay ngủ dậy thấy thật thoải mái & hạnh phúc, hì hì... Lại gặp được chồng yêu rùi... Sướng!!!
    Lên Net mà không gặp được chồng, chỉ gặp... sư phụ. Hihihi...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Len Net gio nay, biet co nguoi se buon, vi minh da that hua, nhung ma nho ttvn qua chung roi.......
    Dung buon em nhe', tai tinh em ham zui, hihih
    lovely rabbit
  10. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi nó mới trở lại nơi này. Nhìn thấy mọi người vẫn vui vẻ như thuở nào, lòng nó cũng cảm thấy vui vui. Dạo này nó bận không thể tưởng tượng nỗi. Thỉnh thoảng nó cũng nhớ mấy người bạn trên net mà nó rất quý, nhưng không lần nào nó gặp được cả. Hy vọng mọi người vẫn khoẻ mạnh và luôn vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này