1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngày mai busy từ sáng đến tối, khỏi phải si nghĩ lung tung. Hôm nay tranh thủ post bài cho nó sướng tay cái đã
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua SN anh, em không thể nghỉ làm được để mà lên đó gặp anh, sry nhiều nhiều, em cũng cảm thấy guity lắm cưng à, nhưn g biết làm sao được, cuộc sống mà. Về đến nhà coi Paris by night mới, nghe bài của Minh Tuyết hát mà sao em thấy nhạc và cảnh giống tâm trạng của mình quá....bên đây, cái được cái mất, mọi chuyện cứ thay phiên nhau làm em khó xử.....
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 24-3-2''3
    1 ngày mới, 1 tuần mới, mình thì... chẳng có gì mới.
    Đi học thì... dời lại tuần sau. Ở nhà thì cúp điện, lết cái thân ra hàng Net thì gặp anh hà mã.
    Chiều nay đi học bằng cái gì đây???

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra lại gặp en chit chốn nhà đi chơi(ko biết tuần này mình sui xẻo ko nữa).Lại 1 tuần ăn chơi đú đởn chẳng được cái việc chi chán thế hả trời.Bao giờ mới có kết quả thi để con khao mọi người đây(uống trà đá thôi nha).Cửa hàng thì bán hàng như dở hơi,đã thế lại ko có xe để lên đó nữa chứ....nói chung là chán vì ko phải ngày nào cũng là ngày "thứ7" cả...........
    ANH KO LÀ NGƯỜI YÊU "GIỎI" NHẤT NHƯNG ANH LÀ NGƯỜI "BIẾT" YÊU NHẤT....EM MÃI KHÔNG BIẾT ĐÂU....
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mới có đầu tuần mà cứ nghĩ đến weekend chứ.......cái bản chất ham zui của mình sao ko bỏ được chứ????
    Công việc vẫn bình thường, mọi người vẫn zui zẻ.....
    Hôm nay mới thứ 2 đấy à.......thứ 3, thứ 4.....trời ơi, sao lâu quá....
    lovely rabbit
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên trường làm báo cáo thực tế ..viết giữa chừng ...mệt quá ..đi photo ...đánh máy thêm...tốn tiền hết sức ...nhưng bị bệnh mệt quá biết làm sao được ... về nhà 1 chút thì Thư qua chơi ...thăm coi mình có khùng ko ..vì bị bà con la lối dữ quá ...hhiihihi....lâu lắm mới gặp nó ... kể bao nhiêu là chuyện ..thấy vui ...

    Bagai

  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc mail của Mẹ thấy vui quá....
    Vậy là cuối cùng cô Út cũng chịu...lấy chồng ;-) thế đấy Út ơi, cuộc sống là phải chọn lựa và không có gì được như ý mình.....con không biết chú ấy là ai, cũng chưa một lần được nhìn thấy và chắc chắn đám cưới Út tháng 5 này con cũng không thể về được.....nhưng con hy vọng Út cũng yêu thương chú ấy nhiều như chú ấy yêu thương Út...để cho cuộc sống gia đình của Út sau này dễ thở hơn..không có tình yêu thì khó nhìn nhau lắm Út ơi......
    Bất chợt nhớ Ông Bà Nội quá......Bà Nội bây giờ chắc đã hạnh phúc và yên tâm nhiều lắm rồi :-) 2 năm liên tiếp nhà có Hỷ sự....năm sau có tới....phiên mình không?!?!?? :-D
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  8. feilong

    feilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay không biết bị cái khỉ mốc gì mà công việc đè đầu đè cổ ... chán wá ... đi gặp mấy "con cún" bưu điện chết tiệt ... ... muốn đưa tiền cho tụi nó ăn cũng chẳng biết đưa như thế nào .. ... .. chán wá đi .. . ..
    FL
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu 1 ngày mới,dù chán nhưng tự hứa với lòng mình là ko được nản.Ngày hôm nay đã đề ra mục tiêu đi tìm nơi để mở thêm 1 cửa hàng nữa nhưng lại chưa biết nên mở ở đâu cả.Có ai đó có thể giúp tôi ko?Điều quan trọng là vị trí vì lần này mở để "đánh" vào khách người nước ngoài nên có vẻ hơi khó cho mặt địa điểm.Xe thì ko có tiền thì hết làm sao đây bà con?Chỉ muốn ở nhà ngủ và đọc chuyện thôi nhưng lại ko thể được mới tức chứ.Cứ nghĩ đến tối ngày hôm qua mà cười âm ỉ suốt thôi.Lần sau đi oánh bida sẽ ko cho nhỏ Chit đi nữa,cứ nhìn cái bản mặt nó mà mình ko chọc cho nó cười thì mình lại thấy có lỗi mà nó cười thì mình lại toàn đánh trật ko à(ghét nó ghê ta ơi).Hẹn pickou lần sau sẽ ko để ông thất vọng nữa đâu.Mong nhận được sự tư vấn và chỉ đạo của mọi người.
    thank so much
    ANH KO LÀ NGƯỜI YÊU "GIỎI" NHẤT NHƯNG ANH LÀ NGƯỜI "BIẾT" YÊU NHẤT....EM MÃI KHÔNG BIẾT ĐÂU....
  10. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    haha, tối qua dô tình lựm được cái máy tính với cái modem, ở nhà lại có sẵn cái keyboard...mượn của "đá-lình" từ mấy tháng trước chưa trả, tính online luôn mà..hichic..dek có chuột, bực thật !!! bấm "tab" mún khùng ! (&_&) !!!
    sáng nay...quởn, chạy đi mượn chuột, giờ ngồi post bài khí thế lun!! khà khà

    FREE-LIFE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này