1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng là một ngày............ busy............, làm những việc linh tinh mà cả ngày trôi qua.......... lúc nào không hay................ 10h tối mới nhớ đến sinh nhật đứa bạn......... thân ở SG.......... Thế là gọi điện.......tám vài câu............. Tuần sau, mi về Đà Nẵng thì........ tám nữa nhé...................... và............
    Tặng mi nè.............
    Tram
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    1 ngày cafe suốt,sáng trưa chiều tối,mai thi môn khó thấy mồ mà làm biếng học bài ghê,chắc thu nhỏ lại quay cóp quá,hic.
    thôi giờ thức khuya ôn bai tý cho chắc ăn vậy,chúc moi người cúôi tuần vui vẻ nha

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  3. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hom nay...la 1 ngay...that dac biet ! kha`kha`, sau 1 thoi gian dai lang quen...net ! haha, mung qua hom nay duoc thang em cho muon cai modem ta lai co co hoi tai xuat ttvn ! HELO EVERY..KHI? ! ha`ha`!

    FREE-LIFE
  4. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy vui vui khi quen biết thêm được vài người bạn mới. Cảm thấy cuộc sống của nó có thêm phần thú vị hơn trong cái xã hội mà chủ nghĩa cá nhân là luôn đứng đầu.
  5. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua chôm đcj cái webcam của thằng bạn,về nhà tý tởn mở lên,ui giùi ui sao mà xấu thế này,lần đầu tiên ngồi chat ở nhà lúc khuya mà phải ăn bận lịch sự,chải chuốt cẩn thận,ngồi thì không dám hó hé gì,khổ thân,đúng là mặt trái của công nghệ cao
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    19/01:
    14h45, đang mơ màng mộng đẹp thì thằng bạn đánh thức: "Tới giờ đi đánh cầu rồi!". Vội vàng nhảy dậy, chỉ kịp rửa qua mặt mũi rồi xách xe dông tới Kì Hòa 2, chả thấy mống nào. Chỉ có hai thằng thì đánh đấm sao đây, vừa may gặp được một cặp khác, đánh đôi thì bình thường, hơn một tiếng đồng hồ mà chả thấy mệt. Đang hớn hở thì chia tay cặp kia, còn lại hai thằng, mọt thằng thì đánh từ hơn ba năm nay còn lại ta với ta mới tập toẹ cầm vợt. Cha mẹ ơi! Chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà mình xì khói ra đằng mũi, ngồi bệt xuống sân mà thở Đã thiệt, chỉ bực có một điều là lại được leo cây lần nữa, cha nội pickou@ kia sẽ biết tay ta

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  7. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni ngồi cả ngày trên net, phát hiện ra 1 chuyện lẽ ra hổng nên biết mới phải , tự nhiên lại thấy lo lắng và buồn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lỗi của mình, đúng là tự mình đi kiếm nỗi buồn
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  8. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa vui lại vừa bực mình. Vui vì đi offline với Chuột gặp bạn cũ và còn được chụp hình nữa, để đếm coi được mấy tấm .........1,2,3, có 3 tấm hà, mà sao lần nào lên hình cũng xấu quá trời luôn
    Bực mình vì người ta nói thích mình mà không chịu chat với mình, rõ ràng biết mình có online mà người ta lại không kêu, tức quá . Cũng bực chính mình nữa đã làm nhiều chuyện ngu ngốc quá, không biết người ta có hiểu không
    Cuối cùng thì bây giờ lại cảm thấy bực mình vô cùng nhưng không biết là bực ai đây nữa
    There's no where unless you're there
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hom nay ko ngu duoc.......ko bit tai sao?
    lovely rabbit
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thư 2, ngày 20-1-2''3
    Vô Net mà tâm trạng nặng nề quá. Chẳng hiểu tại sao.
    Chiều nay đi học thi lấy bằng lái. Sáng mai thi.
    Hôm nay 20 rồi. Cái bill ĐT sắp về rồi... Chuẩn bị nghe chửi!!!

    Always keep smiling!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này