1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nổi cảnh như thế này nữa rồi......
    A ơi, hãy cho E thời gian để suy nghĩ , tâm trạng E giờ rối bời.........sao lại thế nhỉ........cố tình ko suy nghĩ đến........
    nhưng sao kỳ quá, nó cứ len lỏi vào suy nghĩ của E,và hiện giờ E có cảm giác bắt đầu hơi sợ......cái sợ ko lý do, cái sợ đáng ghét ko mục đích............
    Nhức đầu quá A ơi, E cần có time để khây khỏa, anh đừng buồn nhé.....em sẽ hơi lạnh nhạt, ko như lúc trước nữa,
    bởi vì, em muốn........cởi bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đó, em làm thế để tốt cho anh và cả cho em.
    "Ước gì ko có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy"
    lovely rabbit
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, dzô đây nghe người đời than thân trách phận mà sao thấy ai cũng than mà hổng thấy ai dũng cảm chết xuống đây chơi với mình. Sống mà cực khổ dzậy sống làm gì, xuống đây cho khỏe.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chào huynh Quyvotinh, em là lính mới nè, em hôm nay cũng buồn chết bỏ, định vào Hội xem có gì vui hông, ai dè còn buồn hơn... chết bỏ nữa... EM thấy anh rủ bà con khỉ xuống anh chơi mà hổng chỉ cách xuống chơi thì kỳ lém nhe. Làm ơn chỉ đường xuống anh đi được hông? Còn hổng ấy anh lên chơi dzí tụi em cho đỡ buồn hé???????
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 17-3-2''3
    Có 1 điều thật mới...
    ... Có vội vàng quá không anh? Người ta nói cái gì mau đến sẽ mau đi. Em cũng sợ như vậy. Nhưng cảm giác của em là thật mà. Anh tin em nhé?...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    trời wơi , chết thằng nào với con Chit rồi ...con Chit xạo lắm ...đừng có nghe nó ...nghe chị nè em ơi ...
    hôm nay đi siêu thị gặp pickou + vợ đi chơi ...chu choa thấy gia đình người ta ấm cúng ghê ... mình bị ế buồn quá à ..hổng có ai thương hết ....

    Bagai

  6. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Mày muốn cái gièe........ vậy carot ???
    Còn chit nữa chứ ,ai dzậy cưng ơi ,chết cưng rồi inlove rồi !
    Hôm nay là một ngày như bao ngày..........chán quá !
    Vào đây phá tụi nó cho đỡ buồn !
    Dẹp!!!
    N.O
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà chị của tui 8 wé. Hic hic...
    Thứ 5, ngày 27-3-2''3
    Anh nói yêu em rùi đó nha. Hì hì... Nghe mà... SƯỚNG....
    Ngày nào cũng gặp anh mà vẫn thấy nhớ. Hì hì...
    Mai lại không đi học được, hic hic, đi sửa xe thui. Cáu lắm rùi!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay check cái email ko được ...chậm rì thiệt là bực cái mình ....
    hehhehhe...con Chit với thằng trai HN nhanh thiệt he ...mới có 2 ngày đã yêu thắm thiết ....làm tao ghen tị ghê ... hồi chiều thấy tụi nó liếc nhau mà nóng gáy ...dựng cả tóc ...

    Bagai

  9. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không nên làm chậm trễ sự SƯỚNG đó nhá em ! Dẫn mọi người làm 1 chầu cafe FREE ngay tắp lự, nhanh lẹ... rốp rẻng cái coi !!!
    Hehe, uống cafe mà có mùi nhang đúng là...SƯỚNG !!!
    À, xém chút quên, nhớ dẫn cái anh "tới số" lỡ quen "người đẹp vì...ịt" của hội khỉ đến cho mọi người tham quan luôn em nhé !!!
    haha, 2 đứa tha hồ mà SƯỚNG, nhá !!!

    FREE-LIFE
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Qua 1 ngày tịnh tâm lại, hôm nay, cảm thấy thỏai mái hơn hôm qua,
    Phone cho anh, nghe được giọng anh, cảm thấy ấm áp hẳn lên................
    Còn nhỏ bạn thân, mấy ngày trước thấy có vẻ chán nản, cũng lo lo cho nó, .........liền gọi phone cho nó,thì ra, ko có chiện gì cả......nhỏ mới cắt tóc ,mà tưởng................nó & thèn bồ có chiện gì chứ.........
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này