1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 28/03/03 : Sáng học 3 tiết, trốn 3 tiết. Chiều nay buộc phải trốn thêm 6 tiết thực hành nữa, trốn học đi chơi thì chẳng nói làm gì, đằng này ..... vừa mệt lại vừa bực. Có cái gì đó không đúng, có điều gì đó đang tan vỡ. Uh thì ráng, uh thì cố gắng ..... chẳng biết đến bao giờ ???
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
    Được ngoc_thiet_la_ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 28/03/2003
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chắc là ngày ở nhà + rảnh cuối cùng ...tuần sau phải học thi tốt nghiệp rồi ...lười ghê nơi ... học với hành ...di chơi sướng hơn nhiều ...hêhhhhehe....

    Bagai

  3. brutter

    brutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nay la ngay that xui wa ha.That buc minh.Ko dang nho ti nao ,ko thich ti nao.
  4. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mấy trăm tiếng đơng hồ vừa qua không được gặp các anh chị khỉ, nhớ lắm đó
    Thi làm bài không được, chẳng biết thi lại mấy môn, nên phải ở nhà ôn bài, chứ muốn đi dữ lắm a'
    There's no where unless you're there
  5. brutter

    brutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chan wa.Dang chat cho do chan thi nguoi ta fai out.Dung ngay gi ko biet nua.Con may chuc fut nua wa nhanh dzum di.
  6. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nó tự hỏi chính bản thân rằng nó có phải là quá khắt khe trong mọi vấn đề hay không. Nó tự đi tìm câu trả lời trong khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời nào cả, chán thật.......Ủa mà hỏng dưng tại sao hôm nay lại nghĩ về điều này dzậy cà
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bữa ni răng rứa ko biết , đi cafe để chồng trả tiền , về nhà lại có quà phương xa ... tối lại đi chơi ... nhưng ko vui gì cho lắm ...hehehe...chắc tới thời kì quá độ rồi ... sắp bão hòa với tình cảm và quà cáp ...nhưng ko có thì ko chịu được ... điên thiệt ... ko lẽ mình ko còn cảm giác yêu mà ko tính toán gì với ai nữa à ? khi nào cũng nghĩ họ phải thế này , họ phải thế kia ...mà con người thi có ai hoàn hảo đâu...nếu có đi nữa thì họ đã ko thích mình ..hihihih...thôi đi chơi cái đã ...

    Bagai

  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 29-3-2''3
    Cả ngày phải học 2 môn, mà môn nào cũng học có 1 nữa. Sáng thì vì... nhớ anh wá, không học được. Với lại, định đi đóng tiền thi lại, vậy mà cũng... công cóc.
    Chiều thì vì mệt wá, ngồi học không nỗi nữa.
    ... Hôm nay xuýt nữa thì cáu với anh. Biết thế nào cũng vậy mà. Mệt & buồn, định không nhắn anh ra vì biết anh mệt, nhưng... có lẽ đã thành thói quen, không thể xa anh nữa rồi...
    Chẳng thích cái cảm giác & cái tình trạng mắc dịch này. Nhưng làm sao để thoát ra đây? Không có gì! Chỉ là 1 chút mệt mỏi. Rùi sẽ qua thôi...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 29-3-2''3
    Mỗi lần mệt mỏi như vầy là lại suy nghĩ lung tung. Mãi mà không bỏ được cái tật đó.
    Không có xe cáu thật. Bà mẹ nó, ông xe ôm đòi 15k. Lần đầu tiên trong đời đi xe ôm. Hic hic... Làm gì biết trả giá, cuối cùng cũng đi toi 10k. Hic hic... Chỉ vì cái tật lười. Có còn ai lười hơn cô Út nhà này không hả trời???
    Cái hang Chuột mở được 1 ngày rùi mình mới biết. Ngố Tàu thật!!!
    Biết là có thể làm được nhiều thứ, thế nhưng vẫn giữ mãi cái cục lười. Hè hè... Bây giờ lại muốn được đến 1 nơi thật xa, với... anh! Lúc đó chắc... chẳng như bây giờ.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay thật là mệt,đêm hôm qua ko quen giường nhà pickou nên ngủ chẳng ngon gì cả(lần sau tôi ứ ngủ với ông nữa,pickou ạ).Đi cả ngày mà trong túi chẳng có lấy 1 xu lẻ(ôi thật là chán)nhưng bù lại thì mình lại hiểu thêm về 1 người mà người đó lại là.............EM.Có thể mọi người đều cho là nhanh nhưng dường như còn .........hơi nhanh thật hihihihihì.Mình luôn biết mình nghĩ gì mà cho nên EM hãy cứ tin anh EM nhé.Sẽ cố gắng để được sống cùng 80sg trong 1 thời gian dài nữa,sẽ hết sức mà vì mình cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên EM và lũ khỉ SG
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này