1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày cuối tuần bùn, lại cúp học, chán ghê.
    Nghe tin đứa em có bồ tự nhiên thấy hụt hẩng....không bít cưng có hạnh phúc khi vội vàng như thế không...tự nhiên lo cho nó wá........
    Lại nghe tin chồng của nhỏ bạn bên Mỹ đi chiến đấu ở Irac không có tin tức gì.....mày hãy cố gắng lên nhé, bé Thu.
    CHANNNNNNNNNNNN WEEEEEEEEÊ
    Ca_chua
  2. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy ai cũng có ANH có EM rồi, vui thiệt. Còn lại mình em........
    Hội cô đơn chắc không còn lại nhiêu người rồi ha
    There's no where unless you're there
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To ca_chua : Tôi nghĩ rằng cả 2 chúng tôi đã chấp nhận những thử thách của Ty mà lại là tình yêu hơi bị dính 1 chút"SÉT" nữa đấy.Còn chuyện Ca_chua lo cho em gái thì cũng đúng thôi,tôi thay mặt cám ơn bạn nhiều.Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại tấm lòng của bạn.Tôi cũng luôn mong bạn thật hạnh phúc với những gì bạn đã chọn nhé ca_chua.
    To EM............ : anh luôn mong muốn em cười thật tươi và luôn mạnh khoẻ.Giờ đây em là mối quan tâm duy nhất của anh đấy "bé yêu của anh ạ"
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    còn chị nữa nè bé Trân ơi ... chị cũng còn cô đơn lắm...hihihh...
    tối nay ...đi uống rượu ...ngồi 1 đống và ko nói gì ...tội nghiệp đứa bạn phải chịu đựng cảnh đó ... tại vì tự nhiên trúng hôm nay buồn buồn làm chi ... mình lo sợ 1 điều gì đó ...phá vỡ cái bình yên của mình ... và gia đình mình ..ko biết tại sao lại lo nghĩ vớ vẩn như vậy ... nhưng biết làm sao .... và khi con người có nhiều thứ quá ...thì có thể sẽ mất đi cái gì đó ...ko biết là cái gì nữa.....

    Bagai

  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế........chẳng thay đổi gì .Đi và về một mình ,chẳng biết nghĩ gì !
    Có biết bao nhiêu là chuyện cần người chia sẻ ,nhưng lại chẳng nói được với ai !!!! Post lên đây cũng không được vì mọi người ai cũng biết mình là ai rồi. Cảm giác thật mệt mỏi,chán nản, múôn nói cho vơi hết ,muốn viết cho vơi hết .......nhưng không thể ..........
    Mình bị làm sao vầy nè ???Hic...hic....thôi mai phải đi chơi cho khuây khoả thôi, cứ như vầy chắc ốm mất thôi
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ... tối thứ bảy người ta đi chơi, còn mình đi làm.
    ... chủ nhật người ta đi chơi, mình cũng đi làm.
    Làm thì nhiều mà trong túi hổng có bi nhiêu, đổ xăng thêm 1 lần nữa là hổng còn đồng nào lun á . Thế mà hôm qua đại ca cho tiền hổng thèm lấy, đúng là sĩ diện, ngu
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là ko thể nói đâu NO ạ.Chẳng qua NO chưa tìm được người để tâm sự mà thôi.Vậy sao NO ko mở lòng ra hơn nữa đi để người muốn hiểu NO sẽ có cơ hội hả?
    Từ sáng giờ chẳng được cái tích sự gì cả,đi xem phim miễn phí thì ngủ gần như cả phim(vì ko tiếc tiền mà hahhahahhaa).Thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa và cảm thấy mình chẳng được cái tích sự gì cả.Ngày nào cũng nói là ngày mai phải cố gắng nhưng ngày nào mới là ngày mai đây......?????????
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hết buồn rồi ...vui vẻ ...cám ơn cà chua vớ carot nhe ... vẩn vơ thiệt à...

    Bagai

  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 30-3-2''3
    Sáng nay ráng dậy thật sớm để đem cái xe đi sửa, để còn có cái mà đi thi. Thế mà ông sửa xe cũng pó tay. Hic hic... Đến lúc thi lại rắc rối tùm lum, vì cái tật quên đóng tiền thi lại. Hehehe...
    Thi xong thì đến họp với "Chuột con". Đông vui wá. Vậy là từ nay lại có thêm nhìu việc để làm rùi. Hihihi.... Anh Will nhá, đến phá đám em nhá. Em lấy máy anh Bob nhắn cho anh chứ ai. Hic hic... thấy mà ghét!!!
    ... Lại 1 buổi chiều ở bên anh. Cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất, có được tình yêu của anh & cả tình thương của mọi người trong nhà.
    Biết nói sao cho mọi người hiểu em đây? Nhưng em biết là mọi người hiểu & lo cho em nhìu lắm, phải không? Em cũng biết em làm cho mọi người bỡ ngỡ nhìu. Chính em cũng thấy là quá nhanh & quá vội vàng. Nhưng mà em biết là em nghiêm túc trong chuyện này. Em cũng không biết chuyện gì rùi sẽ đến. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Như chị Gai nói á, em sẽ cố không làm cho cả nhà thất vọng đâu. Thường thì ai mà trong vị trí của em bây giờ thì sẽ nói với mọi người là: "Đừng lo cho em mà!", nhưng mà em thì không nói vậy đâu, vì được mấy anh mấy chị lo cho em, em... khoái lắm! Hehehe... Bởi dzị, đứa nào mà nhảy dzô giành chức Út Cưng của em là em đá ra liền á. Hehehe...
    To anh yêu: Luôn yêu nhau, tin ở nhau & làm cho mọi người tin vào tụi mình, anh nhé?!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 30/03/2003
  10. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một đứa bạn khá thân đã đi nước ngoài. híc , buồn quá đi thôi
    linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này