1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 ngay duoc an ngu day du, cam thay nguoi thoai mai ghe....
    Ma thoi tiet khac nghiet qua, lam con nguoi cam thay nong nuc, buc boi qua chung.....
    Troi oi.....da vay, ma minh nhan tin hoi tham ma ko them reply lai nua chu.........Dung la tinh tinh minh giong con nit qua di, moi co the ma da suy nghi lung tung.......
    Buc boi qua...muon tim nguoi de trut het bau tam su...ma ko co ai het............Sao cu phai hanh ha chinh ban than minh chu.....Dung la khung mat roi.....
    Cai tinh cung dau, ngang buong cua minh...sao ko sua duoc ??? Luc buc len...an noi ko dau duoi, ko dau ra dau...chac lam nguoi ta hieu lam......ma ngang buong de so.....cung ko them de y luon......lam sao bi gio???? Chac la gian minh lam day!!!!
    lovely rabbit
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ráng lên nhé nhỏ......mày sẽ vượt qua được mà....tao hy vọng là thế....Chúc mày may mắn nhé.....
    Đang làm mà nghe nhỏ bạn than buồn.....buồn đến độ muốn khóc.....tự dưng mình cũng muốn khóc theo nó luôn........
    Nếu như mình làm gần SG, chắc mình cũng chuồn khỏi Cty để đi chơi với nhỏ lắm....mà cty xa quá......đành phải an ủi....online.....mà tao biết là mặc dù có nói sao thì mày cũng ko hết buồn nỗi ngọai trừ găp mặt tao,
    Thôi nhé nhỏ,cái gì cũng có cách khắc phục hết...hãy cố gắng lên nhé...cố gắng chính bản thân mày và chính cho........
    -------
    Một ngày mà mọi người đều buồn hết.....từ sáng đến giờ,....tất cả là 4 người than buồn........vậy khi nào mình sẽ nhận được niềm vui của những người đó...hy vọng là ngày mai.....hihi
    lovely rabbit
  3. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng..năm...
    ....thằng env tự hỏi tại sao trong này toàn bài của carrot viết không à ? không bít là diary của hụi khỉ hay của cà đây nữa , hehhe !

    Gửi lúc viết bài xong !
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    He he Đang ngủ mà bị dựng đầu dậy , đi chùa en kem.....NGON GHÊ......nỗi buồn vơi đi một nửa. Cám ơn tụi bay nha.
    Ca_chua
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đầu óc mình lúc nào cũng thanh thản....Sao tự dưng càng lớn, càng lo....mà lo những chuyện ko đâu.....
    Chắc là rãnh rỗi quá, nên suốt ngày cứ nghĩ lung tung????
    lovely rabbit
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay gây lộn với em rồi,chán quá em nhỉ?Chúng mình đâu muốn vậy phải ko em yêu?Những gì bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau em nhé.Anh ko muốn ngày nào cũng giậnnhau như mấy hômvừa rồi đâu nha.Sắp tới sẽ là thời gian để quuyết định anh sẽ ở trong này hay ở ngoài HN đấy bé ơi!Hãy giúp anh nhé....................!!!!!!!!!!!!!!
    CHIT mà cũng có chồng sao...???hahahahhaaaaa
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao người lại online khuya thế nhỉ....chắc lo lắng cho mình rồi......
    Tưởng hôm nay, mình tạo cho người bất ngờ chứ...mà ....ko được......hihi......nhưng sẽ thực hiện vào 1 dịp khác....
    lovely rabbit
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10/04.
    Tối hôm wa thức khuya coi đá banh sáng dậy có việc phải đi sớm tới tận trưa, mắt cứ cay xè à. Về tới nhà lại có ĐT gọi vô Sở Thú chơi, công nhận là vô Sở Thú dzui thiệt, nhất là bữa nay Trường Hùng Vương đang cắm trại nữa. Ah, bữa nay cũng được gặp Mr. Tomcat@, hai anh em lon ton khắp ST mà chân muốn rụng lun. Hehehe. Dạo này hình như hụi khỉ gặp nhìu chiện bùn hay seo í nhể? Chun vô thấy toàn ca "bài ca người thợ mỏ không" à. Lâu lâu mới chun vô mà thế này thì chán wé. Ráng lên đi chứ bà con, "vì là cuộc đời không như ta mong chờ" mà, hãy cố gắng sống vui vẻ đi nha. Thui, chuun vô ST tiếp đây, trò vui còn nhìu ở phía trước, CUL8!

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  9. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    9/4/03
    Hum nay làm một việc có ý nghĩa nhưng không bít có thành công không?????Hy vọng mọi việc tốt đẹp, nếu không thì chắc tiêu wé.
    Cám ơn u nhìu nha.Đúng là vừa dễ thương vừa dễ dụ.
    Ca_chua
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, không biết là tại mình mệt quá hoa mắt hay là màn hình vi tính bị hư, ban đầu đọc bài của cachua viết cứ tưởng là vừa dễ thương vừa dễ *ụ . Nhìn kỹ lại thì là dụ. Phù....hôm nay bị stress ghê quá.

    Nothing's Impossible !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này