1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hôm nay 20-1, nhìn lại cái bóp, wahh còn lại vài xu, mà sắp đến Tết rồi, nguồn trợ cấp làm như phải đi ngang qua Irắc hay sao mà thấy lâu quá chưa đến, hổng chừng bị cấm vận nữa là Tết này really móc bọc, hôm qua vừa mới thi xong lớp bổ túc, cảm thấy làm bài cũng trôi chảy mà hổng biết điểm được trôi lên bảng vàng hay trôi ra thùng rác nữa, dzạo này chán ghê, mồ côi dzợ con, thân trai côi cút không ai nương tựa.. thiệt tình
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đọc chút cho đỡ căng thẳng :
    Anh Gislab trên đường sang nhập học tại Hàn Quốc. Lúc trước khi đi mẹ có chuẩn bị cho một mẩu súc sích để ăn trên đường (bay từ Hà Nội tới Inchon mất đến gần 5 tiêng đồng hồ chứ ít đâu).
    Ngồi trên máy bay được 1 tiếng thì chàng Gislab bắt đầu cảm thấy đói mà các cô tiếp viên trẻ đẹp vẫn chưa chịu mang bữa ăn đêm đến. Ngồi cùng hàng ghế với Gislab là 3 cô gái trẻ mà Gislab đang muốn làm quen.
    Gislab nghĩ ăn nhồm nhoàm trước măt 3 cô gái trẻ đẹp thì thật là mất lịch sự mà mình thì đói và súc sích chỉ có mỗi 1 khúc. Gislab nghĩ ra 1 cách ăn súc sích rất độc đáo. Gislab để khúc súc sích trong túi quần và từ tốn cắt từng miếng nhỏ cho vào miệng nhai một cách ngon lành.
    Cô thứ nhất khi nhìn thấy Gislab ăn súc sích bằng cách như vậy thì lăn đùng ra ngất.
    Cô thứ hai nhìn thấy cũng ngất luôn.
    Riêng cô thứ ba nhìn thấy chưa kịp ngất thì Gislab đã .... lăn đùng ra ngất rồi.

    Bagai

  3. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai thi dzị mà bi giờ hổng bít phải ôn gì nữa. Công nhận càng ngày chỉ số thông minh của mình càng giảm, hổng bít có thực hiện nổi mục tiêu đã đề ra hông nữa ??? đành phải cố thôi.
    Lại 1 ngày như mọi ngày.
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 21-1-2''3
    Hình như hôm nay là SN 1 đứa bạn nào đó. Không nhớ nổi!!! Quanh năm suốt tháng, không biết bao nhiêu là cái SN...
    Sáng nay đi thi lấy bằng lái. Trời ạ!!! Từ 8h sáng đến 12h trưa mới xong. Hên là có quen biết rùi, chứ không thì chắc đến chiều... Hic hic...
    Chiều có tiết Listening. Lại cúp. Lần này thì phải làm đơn xin phép, không thì lại to chuyện. Hic hic... Sao mà mình lười wé?!!!
    Tối nay có hẹn cafe' với mọi người. Chưa gọi được cho anh Kid nữa. Dạo này ổng đi đâu mất tiu, khó kiếm wá, hic hic... Nhớ anh Kid ghê!!!

    Mọi người ăn Tết dzui dzẻ nha! Nhớ lì xì cho Chit!!! Hihihi...
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chơi vui wé! Chạy về lạnh gần chết luôn, ngồi gõ trên tiệm net mà run như cầy sấy Mọi người ơi, sao không ai lên net hết vậy nè
    Thực ra thì mình thấy cứ buồn thương sầu nhớ thì cũng chẳng hay ho gì, thui thì tự mình an ủi mình, động viên bản thân vui mà sống vậy
    Chúc cho mọi người luôn vui vẻ hen

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thằng Kid nó gọi điện nhờ anh báo với mọi người là thông cảm cho nó dạo này nó vừa phải chiều sếp, trực ban với đưa dzợi đi lâm bồn cho nên không có thời gian gặp được mọi người... chừng nào gặp được Kid sẽ lấy công chuộc tội ...
    Thằng coi dzị biết điều ghê hén kakaka bà con mỗi người ráng nghĩ ra cái gì để nó bao đi.. gom vóng vòng nguyên hội chắc công của nó đủ rửa được cái tội heheehh
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới .................sao chẳng có gì mới cả............
    lovely rabbit
  8. tamnhu

    tamnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nó thấy tâm trạng không được yên ổn cho lắm. Tự nhiên cảm thấy bồn chồn, lo lắng một việc gì đó mà nó không tài nào biết được đó là việc gì. Chán ghê
  9. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    19h30 , 22-1
    Mấy ngày liền ngồi coi nhà, buồn chết. Bi giờ xong rùi, lên TTVN chơi mà wên luôn cách đánh telex. Tức cười thiệt, tự nhiên thấy nhớ mọi người ghê....Buồn ghê gớm....không có ai tám hít....
    Mà lâu wá kô lên TTVN, nên dạo này mọi người nói chiện mình ko hỉu gì hít........tủi wé
    Ca_chua
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    bà chị thân mến, làm gì mà tủi chứ........nhõng nhẽo ghê hén....
    bà chị tuyên bố tái xuất giang hồ rồi à???
    Nhà bà chị sửa xong rùi, zị chừng nào ăn tân gia đây???
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này