1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tụi bây riếc rồi điên giống tao thiệt nha... chán quá tao đi đâu cũng có người lây bệnh điên của tao hết.. riếc tao chỉ muốn ở nhà.
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm...ư...???
    Tôi thật lòng chẳng muốn vào đây nữa vì mỗi lần vào đây tôi lại thấy mình sắp về,sắp phải xa hụi khỉ 8 tè le này rồi.
    Nhưng ngày hôm nay ko vào thì chắc tui phát điên lên mất.Thời gian gần đây em làm sao thế hả người tôi yêu....???Cuộc sống vẫn vậy mà,đã nói truớc rồi mà.Làm sao tôi có thể vui được khi gặp nhau với bộ mặt hình sự được cơ chứ.Yêu nhiều đấy nhưng cũng bất ngờ thật đấy trước những thay đổi của em,vậy là sao đây....???Chẳng ai muốn buồn và làm cho người mình yêu buồn cả nhưng mọi việc hình như đang ở chiều hướng xấu đi thì phải.Tôi phải làm gì để Em hiểu lòng tôi đây?Tôi ko biết Em thay đổi vì cái gì,vì tôi hay vì 1 điều gì đó mà tôi chưa biết nữa nhưng tôi chỉ xin Em hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng để những tác động khác làm ảnh hưởng tới suy nghĩ nhé EM!Phải chăng cuộc đời bất công đến như vậy...???Tôi chẳng muốn Em buồn vì tôi đâu và tôi cũng ko muốn Em phải buồn vì tôi phải xa Em đâu.Và giờ đây khi ngày phải xa nhau đã cận kề thì tại sao lại phải làm nhau buồn nhỉ?Tôi sẽ cố gắng hết sức để Em ko buồn nữa và ko còn mắng mỏ gì Em nữa,Em hãy làm những gì Em muốn đi tôi ko khó tính nữa đâu vì dù sao chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa mà,phải ko nguời tôi yêu...???
    Điều tôi chỉ mong muốn ở Em giờ đây là Em hãy quyết định mọi việc trước ngày tôi phải xa em mà thôi.Luôn chờ đợi những gì Em muốn nói đó nha.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ""Tiếng đàn anh vang tiếng em hoà ca....""
    Vô tình nghe lại ca khúc xa cách do Tuấn Ngọc hát.....sao mà hay thế nhỉ.......???
    Một ngày như mọi ngày................????
    Được carrot sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/04/2003
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 23-4-2''3
    Lại 1 ngày nữa. Riết rùi cũng chả nhớ được ngày tháng.
    Hôm wa đã nói wá nhìu. Có lẽ vì vậy mà hôm nay chỉ muốn được ở 1 mình, không muốn gặp ai. Nên ra Net mà ngồi thế này đây.
    Biết là có chuyện cần phải giải quyết. Nhưng, dường như là không đủ can đảm để nói ra tất cả.
    Hôm nay vào TTVN, thấy ông sư phụ khùng của mình chui ra, chui dzô 2, 3 lần mà hổng lấy post bài gì hết. Hì hì...
    Muốn đến 1 nơi thật xa...

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có lẽ là ngày tôi ko muốn nó tới nhất từ ngày vào SG này đây.Vậy là chú Cuội là cô đơn nữa rồi.Tại sao lại như vậy nhỉ...???Có trời mới biết chứ tôi hổng biết à nha.Nhưng nói chung là chán vô cùng tổ quốc ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 4 6 là học suốt từ sáng tới 8h30 tối ..phê ơi là phê ..nhưng tự an ủi ..là nhiều người có muốn cũng ko có học được ...nên cũng đỡ mệt ...sắp thi tốt nghiệp rồi ....mà chữ no' bay đi đâu mất ...lụm lại ko biết bao giờ mới xong ...mà nghĩ tới ăn chơi thì ghiền ...cũng khổ ...mấy con khỉ này ... làm hư mình ko à ....hehheh...
    hôm nay cũng thế ...tuy mệt nhưng sợ cô quá nên về đến nhà là phải soạn bài ngay ... soạn xong thì cũng thấy hơi sướng ...vì thấy mình cón chút gì đó ...siêng ...
    tự nhiên thấy vui vui ...

    Bagai

  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng phải nghe câu nói đó rồi---->Chẳng buồn vì họ nói câu đó mà buồn cho chính bản thân mình mà thôi,buồn vì mình khó thay đổi quá đi mất----->sẽ chẳng ai chịu được mất thôi-------> Ế rồi pà con ơi.Có lẽ phải làm 1 cuộc cách mạng về tính cách mất thôi,phải tự hứa với lòng mình phải cố gắng thay đổi nhiều hơn nữa.Có lẽ tôi phải tìm cho mình 1 khoảng trống trong cuộc sống sắp tới thôi,có thể cách hay nhất là tìm niềm vui ở bạn bè và công việc mới thôi.Cuộc sống có nhiều biến đổi lắm mà ta thì ko biết mình có tồn tại theo được nó ko nữa mà ko tồn tại được thì có nghĩa là tự mình đào thải miình.Mong rằng dù thời gian có đổi thay thì những người bạn cũ vẫn luôn nhớ đến mình như ngày nào vẫn còn nhớ đến trai_HN_da_tinh cùng những kỉ niệm đẹp của ngày xưa đó.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  8. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 4 năm 2003
    Ngày bùn tháng nhớ năm cô đơn
    Ca_chua
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cachua: Nhớ chị cho đỡ nhớ nè cưng hehehe ,
    Vài ngày nữa mình sẽ có số tiền lớn rùi hehehehhe sướng quá, tha hồ ăn fá lấuhahhah

    Nothing's Impossible !!!

  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Phải tự thân vận động rồi, chán hết sức.........
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này