1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ngày 24/4/03
    Ở nhà coi fim nguyên buổi sáng, đã vậy buổi trưa còn họp mặt online với Hụi Khỉ, dạo này tụi nó mắc nhiều bệnh wé....vừa hoang tưởng, vừa omoi, vừa rùm nữa.....còn bệnh điên là lâu rùi.....một ngày đáng nhớ. Tối nay còn offline cafe nữa.....bận rộn hết sức
    Ca_chua
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, đang vui lắm nhưng lại bị con Chit làm bực bội lắm rồi đây. Ngày mai không có câu trả lời thích đáng thì mệt à. Hừ !!!

    Nothing's Impossible !!!

  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế là mọi việc cũng đều ổn thoả......thấy tình hình ngày càng khả quan hơn, mặc dù mệt xác thiệt...nhưng tinh thần vẫn khoẻ .....đỡ cho mình ghê........
    Nhưng mãi 1 người đang lo lắng.......mà không sao đâu, làm thế để tốt cho tương lai thôi.....ráng lên nhé......
    lovely rabbit
  4. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui quá, tiếc là không đi được nữa rồi Bài vở, tiểu luận nhiều quá, làm hoài mà vẫn chưa xong, làm hết cái này rồi lại đến cái khác, mệt quá rồi. Em chuyển tiếng Nhật sang 3,5,7 rồi, nhưng nếu thứ 6 2 người có đi học thì em sẽ vô chơi với 2 người, được không Will với cachua ơi. Hehhe, còn lại một mình cachua làm "nhiệm vụ", ráng lên chị ơi, khi nào có KQ báo liền em biết nha
    There's no where unless you're there
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 ngày mệt mỏi và chán nản.Tại sao mọi người lại làm như vậy nhỉ?Tôi là người có lỗi nhất mà,sao ko chửi tôi mà lại quay ra cãi nhau vậy...???Tôi ko bao giờ muốn vì tôi mà các bạn lại mất đi cái tình cảm ban đầu đó.Có lẽ tôi thật tệ phải ko?Cứ thế này thì làm sao đi off làm cuối được đây...........Chẳng còn mặt mũi nào để đi nữa rồi.
    To : cachua tao sẽ gửi quà SN cho mày sau nha cưng,thông cảm cho tao nhé.Tao ko muốn như vậy đâu.Chúc mày luôn hạnh phúc với tình yêu mà mày đang có.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hết tiền ...chán như con gián .... cái cảnh hết tiền này ,,,biết bao giờ mới thoát được đây ? đi làm thì ko rồi ...còn lâu lắm ...

    Bagai

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 27-4-2''3
    7h rưỡi sáng đã bị má dựng đầu dậy. Hum nay dẹp cửa hàng. Từ mai là sống nghèo khổ rùi!!!
    Bùn ngủ, nhưng lại chẳng ngủ được mà ra Net ngồi. Bây giờ lại giống như lúc trước rùi, chỉ biết có Net!!!
    Không bít sáng nay sư phụ với anh Will đá banh sao rùi.
    Muốn gặp mọi người wé...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua ko ngủ được.Sáng nay dậy sớm để lên trường thì chẳng có cái mình cần gì cả.Tự nhiên mất 30k tiền xe ôm chẳng ra đâu vào đâu cả.Tại sao bây giờ trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi hình bóng đó nhỉ ?Thật mệt mỏi và chỉ muốn Mẹ nấu cái gì đó thật ngon và rồi Mẹ ru ngủ thôi hì hì hì hì.....Trẻ con quá nhỉ....???Nhưng ko hiểu sao mỗi khi buồn và mệt mỏi con lại luôn nhớ tới Mẹ,Mẹ ơi!
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    wow, đã ghê!!! hôm nay đi làm, trời mát mẻ quá chừng.........đi đường cũng sướng.........
    chứ mỗi bữa mà nghĩ đến đoạn đường bụi bặm, nắng nôi, xa xôi.....đến cty ...tự dưng ko muốn dậy...hihi.......
    Ước gì ngày nào trời cũng đẹp như thế này nhỉ.......âm u mà đừng có mưa............có mưa thì khổ lắm..........
    lovely rabbit
  10. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một người bạn thân đúng nghĩa.....phức tạp wé....lại bít được có 2 người nghĩ xấu về mình nữa chứ.....bùn ghê.
    Hôm wa là một ngày đại xui xẻo, hy vọng hum nay tốt đẹp.
    Ca_chua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này