1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 28-4-2''3
    Lại 1 ngày bình thường. Chẳng có gì hay ho.
    Trưa nay có 1 cú ĐT đường dài. Cũng hơi bất ngờ. Lâu wé rùi cũng chẳng nhớ ra giọng, đoán đại thui. Hihihi... Nếu người đó ở gần thì tốt hơn.
    Đang nằm con fin thì cagốt gọi ĐT kiu ra họp online gấp!!! Thiệt tình!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi sn cachua ...vui ghê.... pickou thi` nói nhiều ...còn bagai thì ko nói được gì tại vì bagai bị đau miệng ...hahhah....
    mà bagai về sớm để chở mẹ đi đâu đó ...còn lại pickou nói quá chừng luôn ...
    hôm nay Quỷ dẫn vợ thiệt tới ... mà chưa ai khen hết ... dễ thương ...
    ai cũng dễ thương ...
    mà cà chua thì làm bagai phật ý quá ...đi sn mà ko kịp chuẩn bị đồ đẹp ...đời bagai có 2 chuyện buồn thôi ...1 là hết tiền ...2 là ko được mặc đồ đẹp .. vậy mà nó biết mình hết tiền mấy bữa nay ...bây giờ lại ko cho chuẩn bị tút lại cái dung nhan về chiều của mình nữa ...thiệt tình ...mình rất là phật ý bạn càchua đó nhe ...
    thôi bagai dừng bút cái...đi học bài ...để ăn chơi suốt ngày rồi thi rớt ko biết trách ai ...trách hụi khỉ thì ko được tại vì khùng ko thì đâu có hiểu ...

    Bagai

  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    má ơi , hôm nay chị ba uống 1 ly cafe , 1 ly trà đá ...và 1 chai bia ...chị về nhà chị ngủ ko được ...hic ....mai tao đi học mà tao ngủ gật thì tụi mày ...nhất là đứa nào làm anh tao mà ko cản tao chết với tao ....

    Bagai

  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Hết nói nổi sư mẫu tui!!!
    Thứ 3, ngày 29-4-2''3
    Tối hum wa dzui wá xá, cười không mà no bụng.
    Cũng tại cái tật khoái uống milk-coffee mà thức đến 3h sáng, xếp xong lun bức tranh. Oè! Vậy mà sáng ra cũng không nướng được. Cóc hiểu cái wé gì hết. Hic hic... Ngồi Net thì chẳng làm được gì, Net hum nay chậm wé...
    Bi giờ đang ngồi chờ carrot. Hic hic... Tối ngày en chơi. Hehehe...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  5. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chờ chờ chờ , chờ hoài chán wa chòi
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay ko biết là có vé nữa ko?Nửa muốn về nửa muốn ko về.Về vì Mẹ sắp đi công tác xa còn muốn ở lại vì muốn đi chơi với bọn 8 tè le này lần nữa cơ.Trời ơi khó quá!!!!!!!!!
    Sáng nay vậy là cũng nhẹ bớt được phần nào trong lòng rồi.Cảm ơn Em nhiều lắm.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thật mệt và chán nản.Chẳng biết mìn sẽ ra sao trong những ngày còn lại ở SG này nữa.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ?sao mình lại như vậy từ khi hắn xuất hiện...chả biết thế nào..khổ thân tui quá đi chời ui...
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  9. babynhan

    babynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình vào hụi khỉ đã bao ngày rùi nhỉ???không nhớ rõ nữa vì mình là kẻ trí nhớ kém , nhưng lại nhớ mồn một từng ngày en chơi và các gương mặt quậy phá của hụi tám mới lạ chứ ....
    đó là những ngày hạnh phúc , cười toét cả miệng đến độ bệnh bao tử của mình cũng biến mất lun...
    đó là những ngày en chơi kinh khủng đến độ mình thều thào với má qua điện thoại: Má ơi , con kiệt sức vì học...chơi với hụi khỉ rùi ...
    đó là những ngày ấm áp , trong cảm giác thân quen của một gia đình, xua tan nỗi cô dơn nhớ nhà của mình, mình có đại ca, đại tẩu, sư tỉ , anh hai ,....mình lại thấy mình không lẻ loi chút nào ....
    đó là những ngày ....mà sau này mình vẫn sẽ mỉm cười và thấy hạnh phúc khi nghĩ về ....
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, ngày 1-5-2''3
    1 ngày đi chơi nữa. Hehehe... Vui, nhưng hơi mệt, vì trời nắng wé.
    Mọi người chắc cũng mệt wé rùi nên không thấy ai online, chỉ có mình mình. Hì...
    Muốn gặp 1 người nhưng không được. Nhớ wá...!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này