1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To boysaigon :cảm ơn ông nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng ai giúp được tôi lúc này nữa rồi.Tôi sẽ làm ban giám khảo với ông ,OK?
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 4-5-2''3
    Mai là đi rùi, chẳng bít mang cái gì theo. Chán thật! Chẳng muốn đi tí nào.
    Trời đang mưa. Mưa to đấy. Vậy là vào mùa mưa rùi. Thui rùi rùi, học QS vào mùa mưa hả? Hic hic... Chết tui!!!
    Chiều nay đi coi đá banh đi...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày về đã cận kề rồi.Thật buồn khi phải xa nơi đây vì thực lòng tôi đã quá quen thuộc với cách sống của người SG mất rồi.Chắc lại mất 1 thời gian để làm quen lại với cách sống cũ đây.Mong những người bạn của tôi ở nơi đây vẫn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.hẹn gặp lại...............
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    To traiHn: Tui rất hoan nghênh ông làm ban giám khảo với tui, nhưng ông sắp về HN mà. À quên, dù có về HN thì vẫn vào box chơi nghen, rùi tham quan cái cuộc thi dùm tui cái... Nhớ là chấm điểm ngon lành nhe.
    Ê mà này, khi nào chuẩn bị về nhắn tui 1 cái để uống nước 1 bữa nha'???
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cứ ho hoài, bực cái mình....thuốc uống thì hết...bệnh thì ở lại.....chắc là nhiễm SARS . hihi......
    Ăn no, có sức "sủa".......bực ko chịu nổi...
    lovely rabbit
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rùi tui cũng biết nhớ nhung nó thế nào rùi. Có lẽ trái tim của mỗi người nó có cái lý của nó.. Khi không đi ghen thì lạ thật, chẳng giống tui chút xíu nào, nhưng bây giờ tim tui nó cứ nhói khi nghe người ta nói về người khác...
    Chẳng lẽ yêu rùi sao?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  7. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    bà cà rốt chắc bị SARS đó,
    heheh, ngồi làm việc chung phòng mà bả ho hoài...tui cũng r..u...u...n.......

    Gửi lúc viết bài xong !
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mình bị thế này, thấy ko thương mà còn dám vu oan cho mình nữa chứ...hehe........
    mà cũng ko sao, nếu có nhiễm thì cũng ráng lây cho 1 người nhiễm...đó là ENV, cho chết chung với mình, zui......hihi
    Hôm nay, tình hình chẳng khả quan gì mấy....sao kỳ zị nè????
    lovely rabbit
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Hội khỉ ăn chơi dữ quá, ko có time post bài rồi......từ hôm qua đến nay, thấy có mình mình độc diễn trong này....chán quá đi........
    Riết rồi thấy topic này toàn bài của carrot...chắc chỉ có mỗi carrot rãnh rỗi, hehhe....còn cả đám bận bịu hết rùi..........hehhe
    lovely rabbit
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã về đến nhà.Chẳng có được cái cảm giác như những lần trước gì cả vì lần này phải về hẳn chẳng biết bao giờ mới được chở lại SG.Về đến nhà là lại thèm đi ăn phá lấu,đi cafe với hụi khỉ rồi.Cũng biết rằng ở đó có những nỗi buồn còn đang hiện hữu nhưng ở nơi đó vẫn còn có những người bạn tốt và những kỉ niệm thật vui.AMọi người đừng có quên trai_HN tôi đó nha,ai mà quên tôi bụp ko tha đâu..................
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này