1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to traiHN@: Vậy là ông đã về HN rùi, và tui cũng hổng được uống nước dzí ông. Nhưng cũng chúc mừng ông về đến nhà bình an, và nhớ vào TTVN để gửi nỗi nhớ cho bà con Khỉ nhá.
    Tui hôm nay đã hoàn tất xong cái hợp đồng 5T, còn 1 cái 5T nữa ngày mai phải lo xong để thứ 7 còn đi Phan Thiết nữa chớ... hehe, không ai sướng như mình, lỏm bỏm biết yêu, rùi lại được cử đi chơi PT miễn phí nữa chớ...
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một khi con người ta có đầy đủ tất cả các điều kiện cũng như vật chất, tinh thần.....thì tự dưng chúng ta sẽ sợ đến ngày ko được như thế này nữa.......mặc dù chỉ là 1 nỗi lo sợ vu vơ nhưng nó cứ mãi đeo đuổi bất kỳ 1 ai rơi vào trường hợp này........
    Mình cũng vậy, sao cảm giác đó cứ loanh quanh suy nghĩ mình hoài......????
    lovely rabbit
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn buồn ... mình đã giới thiệu bạn gái cho người ta rồi ... nhưng vẫn buồn buồn ...vì chưa gọi cho mình ...đúng là khùng rồi ...hehehhe....người ta đã tới nơi chưa nhỉ ....

    Bagai

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tới rồi, tới rồi, em cũng sắp sửa tới luôn rồi đó, nhưng khác họ ở chỗ em tới 192 Hàm Tử để khám bệnh đấy thôi !

    Nothing's Impossible !!!

  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi 192 Hàm Tử để phát thuốc cho pickou hả ? đang học bài thi, ko đi được ...để người khác phát đỡ đi ha ...nhớ ở trỏng phải ngoan, nghe lời y tá , bác sĩ ...đừng có để họ gặp người nhà là than pickou quậy quá, nói bậy quá ...chịu ko nổi nhe ...cưng nhiều ..

    Bagai

  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    2 cái người này chán thật,top của người ta là để làm nhật kí chứ đâu phải là để 8 đâu.Đề nghị mod khiển trách nha.
    Lại 1 ngày nữa thèm pá lấu rồi,có ai ra HN nhớ mua cho tôi mấy bịch pálấu nha,thanks very nhiều.
    Ngày mai là chúng nó lại được đi off rồi.Đã thế con carrot nó còn chọc mình nữa chứ,còn rủ mình đi off nữa mới tức chứ.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vui dễ sợ.....cả đám lên Hồ đào ngồi chơi, lấy máy laptop coi phim "....." .ihihi......
    Thế là cũng hết 1 tuần làm việc, sao tuần này qua lâu thế nhỉ........tuần này công nhận mệt mỏi thật sự..........người nhừ còn hơn bị ai băm ra vậy........
    mà mai cũng chẳng được nghỉ cả ngày nữa........tối còn phải đi......trời ơi, bi giờ chỉ rãnh rỗi ngày CN, ngủ ko đã gì hết........
    lovely rabbit
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Cả 1 lũ khùng,trưa nắng thế này mà kéo nhau lên tuốt quang trung với con carot ngồi tám đợi nó với chit dzìa,hehe,may mà mình còn tỉnh nên bây giờ mới chuẩn bị đi kekekeke

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  9. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9-5-02
    Hoa và hoa, ngập tràn hoa chúc mừng của mọi người, vậy mà vẫn không vui, vẫn còn thiếu......nhìn lũ bạn cười hớn hở mà tủi thân, chỉ là nụ cười gượng gạo, niềm vui không trọn vẹn......gia đinh ơi.....
    Ca_chua
  10. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm nay là 1 ngày buồn
    1h sáng ngồi chat với nhỏ bạn thân, nhận được tin ông nội nó mới mất ngày hôm qua. Tao biết mày buồn lắm và khóc nhiều lắm, tao cũng sẽ khóc với mày, chỉ mong nỗi buồn của mày sẽ qua mau. Tao thương mày lắm, nhiều lắm....
    3h: vô đây biết được hôm qua chị iu nhận bằng tốt nghiệp, nhưng niềm vui không trọn vẹn hả chị.... em mong được tặng hoa chúc mừng chị trong ngày hôm qua để có thể làm cho niềm vui của chị được trọn vẹn thêm tí xíu, chị nha
    There's no where unless you're there
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này