1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 10-5-2''3
    Vậy là đã về nhà sau 1 tuần lao tù, hic hic...
    Người ta đi học hổng có ai đón dzìa, phải đi bus dzìa, mình đi học thì có 3, 4 chiếc xe lên đón dzìa, hihihi... Sướng! Thanks mọi người nhìu.
    Vừa về đến nhà, chưa nói với má được đến câu thứ 3 thì dzọt mất, hé hé...
    Bi giờ thì ra Net ngồi, cả tuần rùi.
    Sorry mọi người vì hum nay không lên Sành Điệu.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Làm giờ HChánh, lần đầu tiên được nghỉ thứ 7, ko làm việc, sung sướng gì đâu .
    Thế là mình chuyển chỗ mới cũng được một tuần, tuy online suốt nhưng ma mới mà chẳng dám chat chit ở đấy !
    Ban đầu tưởng mình bị phân ra QTrung, chỗ carrot chứ, cũng may làm việc tại PNT , 2 tháng sau thì bị phân đi đâu ???? chẳng biết nữa, chán nản....
    Đã wen được chơi, thoải mái lúc đi học, chỗ làm cũ, lúc nào cũng có bạn trong lớp hỗ trợ, giờ đây phải tự lực một mình, hụt hẳng.Lại cũng tình trạng cô đơn lủi thủi 1 mình mình con gái trong 1 project toàn con trai lạ hoắc , nhưng chẳng thể muốn gì cũng được như với các anh bạn chung lớp được nữa rồi.
    Mới đi làm mấy ngày mà cứ than miết, gia đình cũng thấy lo... biết làm sao được, vào đấy năng lực của mình sao kém thế, chẳng biết gì hết. Công việc khó, lại ko được làm đúng sở thích (khi xin thì bị từ chối phũ phàng vì : trong đây toàn cao thủ, chắc em ko đủ khả năng làm M-VThông hic hic nhưng mình có rành coding đâu ) , chán wá nhưng lỡ vào phải cố gắng thôi !
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 10-5-2''3
    Kì wá, mong chờ cho đến ngày này, thế mà bi giờ lại muốn way lại lên trên đó.
    Tại sao về mà chẳng thấy vui? Tại sao ở trên đó lại luôn cảm thấy nhẹ nhõm & vui vẻ, còn về nhà thì không? Chẳng hỉu...
    Đang định tuần sau đi bụi, không về nhà nữa, kiếm chỗ khác ngủ. Về nhà mà mặt bà già cứ như cái thúng... Khỏi về còn vui hơn.
    Đang online với anh Pic & chị Gai, thế mà chẳng chat với ai. Không bít 2 người có chat với nhau không. Sáng nay Gai bị sao á.
    Thui đi en, buồn là en, en 1 mình...!

    Cassie Love
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chit đã có được cảm giác khi chung sống tập thể ở 1 nơi được xem là không có tự do, nhưng thật ra lại là 1 nơi rất tuyệt vời. Bảo đảm là ngày cuối cùng ở đó em không muốn về nhà luôn á.
    Bây giờ em có hiểu được là tại sao sinh viên ở KTX lúc nào cũng vui hơn SV thành thị không?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Há há... Cái dzụ học ở KTX dzui thì em bít lâu rùi.
    Em thì vui mà không bít mình vui, đến khi bùn mới bít là mình đã vui, đến khi nhỏ bạn nói: "Tao ngưỡng mộ mày wá Hạnh ơi! Mày lúc nào cũng vui vẻ", thì mới giật mình bít là mình đã sống được theo cái cách mà mình mong muốn. Điên thiệt!!!
    Chủ nhật, ngày 11-5-2''3
    Bắt đầu 1 ngày mới, chẳng bít phải làm gì, lại chui ra Net, cũng muốn kiếm cái lịch đá banh của TTVN. Nhưng đến lúc coi được thì người ta đã đá mất tiu gùi... Hic hic...
    Không bít từ đây đến chiều sẽ làm gì. Muốn gặp 1 số người nào đó, nhưng mà chắc không gặp được...
    Tối hum wa hổng bít có phải Hưng wa kiếm hông nữa...?!

    Cassie Love
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng ra HN được 1tuần rồi,chán nản và thất vọng về bản thânmình quá.Chẳng biết đến khi nào mới được đi làm đây.Thôi thì xin đi làm bồi bàn đỡ vậy để có tiền tối đi học tiếng anh nữa.Về đến nhà là cảm thấy ko khí đè nặng,1 cái ko khí khó chịu ngột ngạt và ko thoải mái chút nào.Chit ơi!Anh emmình giống nhau rùi....đi bụi đi em...ra HN chơi vài bữa rồi về đi..Em đi học xa nhà cố gắng giữ sức khoẻ nha,emlà chúa chủ quanđấy nhá.Khi nào rảnh thì mail cho anh nhé.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    thu 7, nguoi nhu*` qua chung.....met qua, ve nha ngu 1 giac...m a ngu cung chang thang giac ti nao ca........phai canh gio day de chieu con di day nua......hic....oai qua chung....
    Dao nay, dau oc minh lam sao ay.....lam nhung chuyen vo van, linh tinh qua'......
    Co`n Cn, thi ngu den 2h chieu moi day, vay ma con chua da nua chu!!! chui ra tiem Net choi, ma sao ko ai online het tron vay???
    Nghe Bao noi la 4h hen o nha be chit di coi da banh....ma gio nay sao ma di kip nua chu.....cachua oi, cachua a, may dang o dau the, qua di chung voi tao di...........tao dang buon qua day ne`
    lovely rabbit
  8. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    he he he....Bi giờ thì niềm vui của mình mới trọn vẹn....tuy hơi muộn màng nhưng...vui wé.....cám ơn my family
    Ca_chua
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    Có một câu hơi bị bất hủ: " Trong từ điển của tôi ko có hai từ sai phạm"
    Hơi bị dzữ dằn đây... nghịch lý thay, câu nói đó lại thốt ra từ miệng của 1 nhân vật... hằng ngày lấy "sai phạm" làm niềm "dzui". Người đó là ai????
    Anh ấy ko BIẾT SỢ... Anh ấy ko biết NGUY HIỂM... Anh ấy ko BIẾT GÌ HẾT.....
    Dzậy... anh ấy là ai?
    ĐIỆP VIÊN "OO THẤY" đó la tên của anh ta.....
    hehehe... cả nhà đã coi phim Điệp viên 00 thấy chưa? Nếu ai đang muốn bỏ nhà đi bụi...hay đang buồn.... dzậy thì dzui cười 1 trận cho đã đời đi.... Phim nay nhân dzật chính là Rowan Atkinson hay còn được gọi la Mr. Bean đang chiếu ở rạp Thăng Long A, Diamond..
    Chúc cả nhà dzui dzẻ nha!
    24h
  10. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Trui ui, ko bit làm cái wé gì ma giờ này ..éo ngủ được.....chắc tại ban ngày ngủ nhiều wé mà......AI CỨU TUI DZỚI.....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Ca_chua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này