1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mới tuần trước thôi, khi nhìn thấy trời mưa sao thấy buồn, trống vắng và lẻ loi quá. Hôm nay, một mình trong đêm tối, tiếng mưa rả rích bên tai nhưng thấy lòng nhẹ hơn...Có thật sự là sẽ quên được không, không biết nữa... nhưng không quên thì phải làm sao ..cuối cùng đành phải quên thôi, biện pháp cuối cùn và có lẽ là hữu hiệu nhất chăng?

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã 1 đêm rùi, mát mẻ ghê, ngủ sướng quá chừng......
    Mà sao đến sáng nay, vẫn còn mưa là sao???
    Làm mình đi làm , 2 bữa nay, ngày nào cũng mắc mưa........may mà bịt kín mịt, mặc mấy lớp áo....mà vẫn thấy lành lạnh.....
    lovely rabbit
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    To 24h: trên đường Trần Hưng Đạo, ngay Foodcenter đó; 1 quánbên quận 7; 1 quán trên đường Nguyễn Thiện Thuật (chỗ này thì bạn chỉ, hehhe), còn 1 quán trên dường Kỳ đồng.....cũng khá ngon..................mà túm lại thấy chỗ nào cũng ngon hết..........vì carot theo đạo ốc mà.................êhhhê
    Nếu mà ko biết chính xác chỗ thì nhắn cho tui, tui chỉ chi tiết hén....
    lovely rabbit
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày hum nay ở Bình Dương dzui dễ sợ, chơi bời ăn uống, lại được online miễn phí nguyên ngày nữa....đã wé...lâu lém rùi mới đượ giảm stress như vậy......ước gì ngày nào cũng dzị,không bít tối nay có về kịp ăn kem tươi không nữa....
    Ca_chua
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    To carot: Cám ơn nhiều nghen. Hiiiiii nói thiệt là tui cũng theo đạo ốc... dzậy là có người cùng chung chí hướng rùi.
    Ở đường Trần Hưng Đạo thì tui đã đi vài lần , ở đó có món Hột vịt lộn chiên bá cháy á.... Còn mấy chỗ kia thì tui chưa đi, có dịp xin thỉnh giáo Carrot hen, chúng ta cùng hợp tác khám phá thế giới ốc hiiiiiiii mà làm sao liên lạc đây ta???
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay thấy tuần này qua chậm quá chừng.........hôm nay mới thứ 5 à.......chỉ mong đến ngày thứ 7, Cn để ở nhà nghỉ ngơi thôi............ đi làm riết rồi chán quá chừng......mặc dù điều kiện làm việc rất tốt, cư xử đồng nghiệp còn tốt hơn...........mà chắc có lẽ sức khỏe mình ko cho phép hay sao........làm việc như thế.....đến giờ này cảm thấy mình giống như đuối sức vậy..............nếu cứ như thế, chắc mình cũng chẳng làm được cái gì ra hồn...........nên đành hy sinh 1 công việc mà mình cũng đam mê........................ko biết chừng nào đây.....chắc cũng sắp đến rồi đó...................
    lovely rabbit
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bà nội no' vừa mưa vừa buồn vừa ko được đi chơi vừa sắp thi vừa học bài hổng dzô ...chán ỏ bị ẹ mị ...

    Bagai

  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 16-5-2''3
    Chiều nay về nhà. Nhẹ nhõm...
    Tranh thủ ra Net. Thấy nhìu nick mới wé. Dạo này mình xa ánh sáng dzăn hóa wá. Hic hic...
    Ca_chua rủ đi coi fin. Nhưng mà tới trễ xuất rùi.
    Đi en bánh canh cua, rùi lại en kem. Lâu lắm rùi mới lấy lại cảm giác trời mưa mà ăn kem. Sướng!!!
    Bà chị Will dạo này càng ngày càng dẹo, không bít làm seo cho hết dẹo. Hic hic... Khổ đời thiệt...!
    Cả nhà đi Cà Ná rùi, không bít chừng nào về. Tối nay có cơ hội ra ngồi Net đến khuya. Yên ắng wá...!
    Ngày mai được gặp mọi người rùi. Dzui...!

    Cassie Love
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    được coi ca nhạc miễn phí không chịu,đội mưa đi coi fim,đến nơi thì trễ suất làm tốn tiền ăn kem
    vô mạng bi giờ thì cóc vô được YM,làm sao chat.hehe,kiếm chỗ nào con chit post nhào vô quậy chơi

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cha nội mắc dịch. Hèn chi thấy... toàn là bài của ổng không hà.
    Anh bít cái đó gọi là gì hông? Đê tiện đó. Hehehe...

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này