1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 17-5-2''3
    1 ngày ăn chơi xa đọa. Ở nhà không được 1 tiếng nữa. Hè hè...
    Cũng bùn ngủ lắm rùi, mắt díp lại. Nhưng mà lâu lắm mới có 1 dịp đi được thế này, thui kệ. Hehehe...
    Nói mãi với bé Vân chuyện nó với thằng Quân, vậy mà hở chút lại có chuyện. Cả tuần gặp nhau được có 1 lần, vậy mà cũng cứ kiếm chuyện. 2 đứa yêu nhau wá mà vẫn không yên, cứ làm khổ nhau hoài. Cũng phải nói cho nó thông 1 chút, để con bé ngủ cho ngon 1 chút. Tội nghiệp nó!
    Còn mình... Mới wa nhà cu Hưng tối nay. Nó mập wá, hic hic... Béo má nó mà... sướng cả tay!!! Hahaha... Vui thiệt chứ! Có 1 thằng bạn như nó, mỗi lần bị stress lại wa kiếm nó than thở, rồi lại thấy nhẹ nhõm. Mong cho nó năm nay thi cử tốt đẹp, không thui thì... mệt nữa. Hic hic...

    Cassie Love
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 18-5-2''3
    Gần 10h mới dậy. 12h lại xách dép đi. Hic hic...
    Ra hàng Net, gặp được ông xã yêu. Mừng wé! Hì hì...
    Mắc cái gì mà đến 48 người vào xem bài của Hội Khỉ, vậy có 1 mình tui là thành viên. Mắc cười hông!!!
    Từ đây đến chiều làm gì cho hết time đây trời???

    Cassie Love
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tự dưng nhớ net kinh khủng, mặc dù ngày mai là mình có thể ngồi net từ sáng đến chiều........
    Nhưng hôm nay, thì đặc biệt hơn mỗi khi mình post bài trong topic này.......là......post bài mà có người yêu ngồi bên cạnh........cảm giác ấm áp làm sao...........hihi..........I love.......????
    Cả ngày ỏai hết cả người......nhưng khi gặp......người tự dưng...có sức sống hẳn....giống như được thêm sinh khí vậy.......hihi...........SƯỚNG QUÁ ĐI.............
    lovely rabbit
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mắc cái gì mà dạo này hết ăn ốc rùi ăn kem...ngày nào cũng ăn....chắc mai mốt mập phì lun wé. Hum nay chủ nhật mà phải ở nhà ngủ nguyên ngày.....mệt wé....hên là tối có kem tươi với bánh đa bù lỗ....nếu kô chắc giống như cọng bún thiu
    Ca_chua
  5. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, lâu quá mới chui vô đây pót bài! Hôm nay, lần đầu tiên ta ngồi ol cùng em í, khèkhè, vui thật! Cảm hứng không biết từ đâu, chảy ra ào ạt như đường ống Nam Côn Sơn bị...hở van !!!
    Ngòai trời, gió lạnh thổi hiu hắt từng cơn, vừa chạy xe vừa rét run (mới ăn kem xong, lạnh là phải), xong chui vô tiệm net, trời lạnh mà nó hông bít tiết kiệm điện, mở máy lạnh ào ạt, lạnh...teo chíp! Cũng may, em iu nhường chỗ, 2 đứa ngồi chung cái ghế đẩu...đỡ lạnh, ấm hẳn ta ơi, hehe !
    oHHHHHH....MAN, WOMAN, ALL THE MAN !!! SƯỚNG QUÁ ĐI! SƯỚNG...ƯỚNGGGGG !!!!

    FREE-LIFE
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ vào topic này xong có cảm giác như là mình đang ở trong một ngôi nhà,có thể bỏ đi những cảm giác mệt mỏi cũng như trút đi những gánh nặng mà không biết nói cùng ai.Phải chăng lúc nào mình cũng quay cuồng với những suy nghĩ để rồi không bao giờ có thể nhẹ nhàng được hết.Còn chuyện tình yêu ư,có xa xỉ quá không.Người mình yêu thì ở một nơi nào đó,rất gần mà lại rất xa,truớc mắt mà lại như là ảo ảnh,hiện thực nhưng lại là mộng mị.Có những chuyện mình biết không thực tế nhưng lại không dám lìa xa để rồi cũng phải cách xaSuy nghĩ,càng suy nghỉ thì càng sai lầm.Chắc kỳ này phải học theo câu:"Lấy sức vun hoa,hoa chẳng mọc,tiện tay cắm liễu,liễu lên cây" thôi.
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hum nay toàn ở ngoài đường, người dính đầy bụi bặm, tuần nào cũng phải đi Thủ Đức kiểu này hông ham tí nào. Nhưng vẫn phải đi, chán thiệt là chán !!!

    Nothing's Impossible !!!

  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày trôi qua hơi vô nghĩa vì chưa làm được việc gì ra hồn cả-----> chán như con gián.
    NẾU BIẾT TRƯỚC EM KHÔNG HỀ HỐI TIẾC.......
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 19-5-2''3
    Có kinh dị không khi đi học QS mà 1 ngày online 2 lần. Hic hic... Chính mình còn bó tay mình nữa là.
    Đại ca Rùm Rùm của tui dzới dzợ ổng "đóng fin" trắng trợn wé. Hehehe... Đọc bài mà cười muốn chết!!!
    Sáng nay trốn học về... ngủ, mà thầy hổng la. Hahaha... Đã!!!
    Ăn cơm xong ra Net, fone cho chồng yêu (là lần thứ 3 mới được!). Hihihi... Lần đầu tiên nghe giọng chồng yêu, ấm ấm... đã gì đâu!!!
    Chiều nay bỏ ăn, ra Net ngồi. Chẳng gặp được ai. Hồi trưa nay carrot send cho mấy tấm hình, coi méc cười wé.
    À, lúc nãy kéo co, trật lun cái giò bên trái rùi. Hic hic... Cũng may là thắng. Hè hè...
    Tối nay mấy đứa nó rủ nhau trốn hết rùi. Khỏe, được ngủ 1 mình! Chứ tối hum wa ngủ hổng được gì hết. Hic hic...
    Nhớ chồng yêu wé...

    Cassie Love
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Suốt 1 tuần lễ đi công tác xa nhà, đến khuya hôm qua mới về nhà mà sáng nay vẫn đi làm sớm, oải thiệt! Người ngợm gì nhức nhối hết trơn. Nhưng mệt gì thì mệt, gặp người ta là như được tiếp thêm 50% sự sống gùi. Nhưng đến 5h chiều tan sở thì... oải tiếp.
    Suốt 1 tuần không vài thăm mọi người thì mọi người vẫn chẳng thay đổi gì hết trọi. Chỉ thấy khỉ khọt nhẹ hơn chút.
    Còn 10 ngày nữa lãnh lương với thưởng vì tổ chứa tốt giải Golf BMW Vietnam Classic 2003 nì. Tiền cất đâu cho hết đê? Chắc là xin xếp giảm lương wé...hehe
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này