1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bùn dễ sợ. Lạy trời cho hắn mất ngủ!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết tâm là không di chơi nữa, ở nhà tu....tắt máy lun rùi...dzị mà trời xui làm sao....hum nay lại đi chơi.....chán ghê. Thui, để ngày mai tu lại
    Ca_chua
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu về thăm .......chòi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 20-5-2''3
    Lên lớp học mà chép bài nửa buổi, ... ngủ nửa buổi.
    Trưa thì ra Net như vầy, đâu có ngủ, rùi chiều nay vô lớp hổng bít phải làm seo lun! Hic hic...
    Chẳng thấy 1 cái off mess nào của chồng. Hic hic... Chắc đang học bài thi.
    Thấy nick của sư phụ sáng. Chắc lại bị treo nữa rùi. Thứ 6 tuần trước về cũng vậy.
    Thui đi về. Gọi ĐT nữa...

    Cassie Love
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ...............................................???????????
    lovely rabbit
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Check mail thi thấy không có gì hết,ngồi chớ thì không thấy ai online,chả biết làm gì,thiên hạ người nhiều nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy ai
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 20-5-2''3
    Hum nay khỏi phải coi Thời Sự. Hì... Đỡ khỏe!
    Chịu không nổi nên phải ra Net ngồi. Gặp anh Will.
    Lúc trưa nói gọi fone cho anh yêu rùi. Thui chết tui rùi, dzì thì làm seo mà học? Hic hic... Toàn là... nhớ anh!!! Hihihi...
    Thui out, bùn ngủ wé. Còn đi ăn chè với tụi nó nữa. Hì hì...

    Cassie Love
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì chắc sẽ có đt, những cuộc đt không mong muốn. Định xách xe chạy dzòng dzòng, nhưng trời nắng quá. Ở nhà lại mất điện, thui ra hàng net ngồi chút xíu. Muốn vào TIM gặp mấy người quen mà down mãi hổng được. Hôm nay đúng là một ngày nhiều xui xẻo.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 21-5-2''3
    Hum nay lại phone cho anh. Nhõng nhẽo thấy ghê...! Hì hì...
    Lúc trưa hẹn anh ra Net mà không gặp, hẹn lại chiều. Chưa nói được 3 câu đã bị văng rùi. Hic hic...
    Mới kéo co xong. Thắng nữa, hihihi... nhưng mà mệt wé. Bi giờ đau tay muốn chết. Hic hic...
    Hết tiền xài nữa rùi. Không biết xài cái wé gì mà tiền hết lẹ dzữ dzị. Hic hic...

    Cassie Love
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời Sg bây giờ cứ như con gái SG ấy. Lúc thì trong trẻo như con gái 15, lúc thì nóng nảy như con gái 18, khi thì lại âu sầu sướt mướt như con gái 22... Khổ thật! Ngày nào cũng như vầy chắc chết wé!
    Sếp lại giao cho 1 đống việc nữa rùi. Sếp còn đề nghị làm 1 chuyến đi Thái Lan cho mọi người trong công ty, mỗi người sẽ được trợ giá 50%, cũng 120 USD rùi còn gì? KHông biết có nên đi không? Vì mình muốn đi ra HN để thăm chi nhánh của công ty và chơi luôn. Biết đâu có TraiHn hướng dẫn đi chơi càng sướng. Để nghĩ cho kỹ xem.
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này