1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 22-5-2''3
    Hum wa 1h mới ngủ mà sáng nay 5h đã phải dậy. Hic hic...
    Sáng nay học ném lựu đạn ngoài thao trường. Dzui wé chùi. Đang học, có 2 con heo bị sổng chuồng. Dzí thí mẹ mà nó hổng chui dzô. Wỹ Mai với Trúc còn lội xuống ao hái rau muống cho heo ăn nữa chứ. Rùi còn chọc anh bộ đội cho ổng bỏ chạy lun. Hehehe.... Mấy đứa này nó wậy hết bít.
    Chiều nay thi học phần 2. Há há.... Không thèm học bài, không chuẩn bị phao, bị dzì... cả câu hỏi cũng không bít, hé hé, dzị mà cũng làm bài được. Thua!!!
    Hẹn ông xã lên Net mà không thấy đâu hết. 1 lũ con gái kéo nhau ra Net, ngồi chửi lộn. Hết bít nói tụi nó!!!

    Cassie Love
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 22 tháng 05
    Thế là tổng kết năm học rồi... Vậy là khỏi phải gặp mặt những siêu quậy lúc nào cũng tạo nhiều rắc rối... Nhưng sao lại buồn? Mưa tầm tã... chán ghê, mình phải làm gì đây? Chắc đi nhảy sông quá...... có lẽ như dzậy sẽ dzui dzẻ hơn.....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày........tôi...........
    mệt....ỏai........nhưng lòng thấy vui làm sao......vui kinh khủng, vui ghê gớm..................hehe.........nhưng có người nói là sao mà cứ ép ăn hoài vậy......no quá rồi.............hehhe.......ko ăn bỏ thì phí lắm.......hihi................nhưng mà ngon quá chừng...........
    lovely rabbit
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại 1 ngày trôi qua trong sự vô vị. Thời gian hôm nay sao trôi chậm quá. Ngồi suốt 8 tiếng, làm cho hết tất cả công việc rùi mà vẫn chưa về được. Trong khi người ấy thì cứ ngồi bên kia miệt mài đánh máy, gọi Phone, rùi ... cứ nhìn sang bên này. Hình như mình làm người ta không hài lòng rùi thì phải?
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 23-5-2''3
    Vậy là hết 1 tuần & đã về nhà. Tuần này thấy thời gian trôi wa nhanh wá.
    1 tuần với nhìu chuyện vui wé trời vui. Sáng hum thứ 4, con wỹ Dung dựng đầu cả phòng dậy để tập TD, cho thầy... lé mắt chơi! Bị dzì sáng hum thứ 3 mới bị chửi là ngủ dậy trễ, chập chạp. Dzị mà.... trời mưa ầm ầm lun!!! Hahaha... Tụi nó cũng chưa chịu thua, chạy toong toong xuống phòng thầy, bắt ổng... dậy tập TD. Wậy hết bít!!!
    Con Mai khùng thì cứ cầm còi thổi wài. Nó... chôm cái còi của ông Khải mừ. Hehehe...
    Bắt đầu thấy gắn bó với cái nơi khỉ gió đó. Điều kiện thì thiếu thốn nhìu thứ, không thể nào như ở nhà. Vậy mà khi ở trên đó, thấy tâm hồn mình thật thanh thản & nhẹ nhõm, không muộn phiền, không lo toan hay tính toán, xung quanh lúc nào cũng là bạn bè và tất nhiên là lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười... cười từ sáng đến lúc.... đang ngủ! (Ngủ có được với tụi nó đâu, ngồi giỡn ầm ầm!)
    Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, lại quay lại với cuộc sống hằng ngày. Không biết có giữ cho mình được tâm trạng đó hay không. Sẽ nhớ lắm...

    Cassie Love
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cha`n thật,đang ngồi ở nha2 thì phải đi SN,lâu quá không có uống,uống lại mệt quá,mà càng uống ruợu thì càng thấy buồn,lại nhớ tới một người giờ này chắc là đang vui với một người,bỗng lại buồn,nhiều lúc không hiểu sao lại yếu đuối quá
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    .....
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn cùng với anh về
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 24-5-2''3
    Chút xíu nữa là gây lộn với bà già. Nhức đầu không chịu nổi...! Bít ngay thế nào cũng như vầy mà.
    Lên Net, cũng chẳng biết là để làm gì. Cảm thấy ngột ngạt, thèm muốn 1 chút tự do cho riêng mình. Điên thiệt, cũng đâu phải là đang bị cầm tù đâu!!!
    TTVN mới bị cháy sao mà mấy cái icon hum nay đen thui lui như nhọ nồi hết gùi?!! Hè hè....
    Muốn way lại trên đó ngay bây giờ. Chứ ở đây, như bây giờ thì chỉ có 1 chữ: CHÁN!!!

    Cassie Love
  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày bận rộn.............. làm việc đến 9h30 tối................. mà vẫn chưa xong..................... kinh khủng................ Về nhà chỉ còn biết
    Hôm nay thì trái ngược hoàn toàn................. tâm trạng của mình thật vui................... Có lẽ do làm được nhiều việc............... Buổi sáng thực hiện nghĩa vụ của đoàn viên............. trong sự quan tâm của mọi người......................... hạnh phúc thật..............., tiếp tục công việc còn dang dở trong một sự hứng thú hiếm có..............., vừa làm việc vừa nghe nhạc........... hiệu quả qué chừng............. Buổi trưa đi ăn đám cưới gặp mấy đứa bạn cũ............. cười mỏi cả miệng................. Buổi tối dụ dỗ được đứa bạn thân bỏ bồ để đi chơi với mình............. Chỉ mong ngày nào cũng giống như ngày này................... Cuộc sống sẽ hết vô vị.......................
    Tram
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 24/05
    Tối đi chơi với 1 băng Gà SG thử xem thế nào, ai dè gặp lại người wen cũ. Một mối thâm tình bắt đầu từ năm 1990, cách khoảng đến 8 năm mới gặp lại, rùi lại ngưng, và rùi hôm nay gặp em, không như ngày nào. Em xinh ra, em cao hơn, em nói chuyện hay hơn. Chỉ có anh là buồn vì mình già wá, đã vậy còn mang tiếng là... anh em gì đấy, chỉ là do 2 ông bố kết nghĩa mí nhau năm xưa thui. Hichic...
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 25-5-2''3
    Trời, chưa thấy cái weekend nào mà như dzì. Hum nay lên Net mà cáu không chịu được. Hic hic...
    Chẳng bít post cái gì nữa.
    Hôm wa nghe bé Huyền kể vụ anh Will nói pass cho cả nhà bít. Trong bụng đã nghĩ thầm rùi, là sao tự nhiên thèng chả dễ chịu dzị!!! Hehehe... Hum nay mới bít, đổi pass mất tiu rùi. Cha nội này cũng ghê thiệt!
    Chán như con gián...! Hic hic...

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này