1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thi cử liên miên mà ngủ hoài làm sao học đây ? ai cho chị ba 1 chút siêng năng đi ....

    Bagai

  2. babynhan

    babynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chiều , nhức đầu , trời mưa lách tách ...nhớ nhà , nhớ hụi khỉ ...buồn , chán ...
    lang thang một mình trên phố ...nếm vị ngọt của từng giọt mưa trên môi ...thấy lòng mình sao nhẹ quá đổi...
    ngày qua ngày ...đổi thay nối tiếp đổi thay , ta còn lại gì của mình những ngày xưa ...thèm được chạy ngông trên phố để đón cơn mưa đầu hạ ...những ngày xưa yêu dấu , sao ta mãi hoài ngu ngơ nhớ về ...
  3. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lang thang dưới mưa thích thật.....lại lên núi trú mưa nữa (ngu dễ sợ)......vậy mà thấy thanh thản.....biển không yên mà lòng thấy bình yên lạ.....chắc xin việc về đây làm lun wé....huhuhuhu...sao mà chán wé...
    Ca_chua
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian online, hơi buồn và mệt nhưng vui trong lòng vì đã làm được khá nhiều chuyện tốt, giúp đỡ được cho nhiều người. Cái cảm giác nhận được 2 chữ "cảm ơn" từ những người xung quanh ta thật là vui sướng , hạnh phúc, hãnh diện và ấm áp biết bao.

    Nothing's Impossible !!!

  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 26-5-2''3
    Bắt đầu ngày đầu tiên của tuần cuối cùng được ở trên đây.
    Sáng nay tập ngắm súng. Chẳng bít đến hôm thi sẽ như thế nào nữa.
    Mấy đứa wỷ dzụ đi duỗi tóc. Để coi coi sao rùi nhuộm lun. Hè hè...
    Nhớ mọi người wé. Hic hic...

    Cassie Love
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay, vui quá chừng........
    Vừa đến công ty thì.................ôi ôi.....cảm giác kỳ quá.....mình đã chứng kiến tận mắt 1 người sắp sửa rời khỏi công ty với tâm trạng như muốn khóc....nhưng mà con trai mà.........không thể nào khóc được.......trước mặt mọi người.......chắc có lẽ chịu ko nổi, anh ta mới chat với mình.....ôi thôi......anh ta muốn khóc thiệt........mình cũng ko tin lắm....nhưng đến trưa, ảnh nói chuyện với mình, mắt thì đỏ cay, giọng điệu thì giống như muốn khóc.........làm mình chịu cũng ko nổi.......phải nói qua chuyện khác....chứ cứ như thế, 1 lát nữa.....ảnh ko khóc mà mình khóc thì hơi kỳ......hihi.
    Lần đầu tiên, mình tận mắt thấy như thế......eo ơi, tự dưng tay chân rã rời, bủn rủn..............nghĩ đến mình......nổi da gà.......sao mình thấy ko đủ tự tin hay sao á..........mình sợ mai mốt, mình rơi vào tâm trạng như thế..............chắc mình khóc cả tháng quá............tâm trạng khi rời xa 1 cái gì mà mình đã gắn bó.......
    chắc có lẽ, tâm trạng của 1 người lần đầu tiên đi làm đúng 1 chỗ....và khi nghỉ làm thì chuyển hẳn sang 1 ngành nghề khác.......ko liên quan đến những công việc như trước đó mình làm nữa..........
    Ngòai trời thì mưa, trong phòng thì lạnh, ...............trống trải hết sức.........................
    lovely rabbit
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hôm nay, trời mưa, rất to, mà, xe mình, không có áo, mưa. Mẹ, bà, nó thiệt, tình. Giận, ông bà, già, 2 ngày, rồi. Rủ đi, ăn, không đi, kêu về, sớm, về, trễ. Kêu cho, tiền, ngu, sao không, lấy. Nhưng, vẫn, kiên quyết, giận. Thiệt tình, nhiều khi, trời, mưa, không dám, đi, mất công, bị, ông, trời, đánh thì uổng kiếp, đẹp trai.
  8. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em nhức đầu quá, không ngủ được, chẳng biết phải làm sao đây. Muốn phone cho him nói là mình cũng thích him lắm nhưng thấy hơi vô duyên, với lại bây giờ nó đang có chuyện buồn, chẳng làm gì giúp được --> cũng thấy buồn kinh khủng.
    Ước gì có cái thuốc gì uống vô là quên hết mọi việc được thì hay biết bao nhiêu.
    Wishing your sadness could be blew off

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần coi bộ minh mẫn hơn...............qua 1 đêm ngủ như chết................
    Càng nghĩ đến nó.....càng thấy ngán ngẫm........mà bít làm sao bi giờ.......ko thôi lại bị mang tiếng là.............hic hic.....
    Bi giờ thà bắt mình học những môn tư duy tí thì còn họa may, đàng này học cái môn gì mà quá trừu tượng......tòan những tư tưởng...........chết mất...................cứ than thở như vầy........mà ko cố gắng chắc cũng vô ích.....................tại chịu hết nổi......pót dăm ba câu cho khây khỏa.................Nhưng mình sẽ làm được.......
    lovely rabbit
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    dự định hôm nay ko pót bài trong đâu nữa.............
    vô tình nghe bài "Cho bạn cho tôi"..........lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này..................
    Thầm cám ơn bạn đã đem lại hạnh phúc cho mình, lúc những mệt mỏi, cô đơn thế......có bạn bên cạnh............thấy ấm áp lắm.................., cám ơn......
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này