1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    À xin chào chị BA nha, bạn gái em n2u đó.. có lòng thương người lam đó á... chị mà nói vậy tội nghiệp bạn em rủi bạn em té ghế tội nghiệp... à chắc ai ma như chị thì ko dám nói cho ai biết như vậy đâu....hehehe em xin chia buồn với chị đầu tiên về nhan sắc tuyệt trần củaa hị nha....Chúc chị càng ngày càng phát huy thêm được thế mạnh của mình nữa nha.
    A theo em thi chị cũng nên an phận là vừa....heheh
    FANTOM
  2. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ là mình sẽ ko ngại ngùng, nhưng tính nết mình như thế, sao mà thay đổi được................bạn buồn, mình có vui đâu.....nhìn bạn như thế, tự dưng mình thấy đau lòng lắm........biết là sẽ ko có gì, nhưng sao mình cứ lo lo..............
    Mong bạn hiểu cho mình, mình thật sự xin lỗi bạn nhiều lắm đó.........hy vọng bạn sẽ ko buồn nhiều........
    lovely rabbit
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 30-5-2''3
    Vậy là đã kết thúc khóa học. Ruốt cuộc thì cũng lấy được cái chứng chỉ. Buổi chia tay... nhìu cảm xúc wá.
    Bé Dung mọi ngày lóc chóc, nhí nhảnh bao nhiu, vậy mà cũng thút thít khóc. Cũng phải thôi. Lâu lắm rùi mới lại có được 1 khoảng thời gian như vậy. Đúng là... lâu lắm rùi.
    Bi giờ mới bít là mình không uống được nhìu. Cũng không bít nữa, hay là tại bia dõm??? Mới có chút xíu mà chóng mẹt wé chùi. Hic hic...
    Về nhà, ra Net, ngồi hơn nửa tiếng mà chẳng làm được cái wé gì hết. Cáu không chịu được! Mà sao dạo này hay cáu bẩn thế nhỉ? Chẳng hỉu nổi. Hic hic...
    Vào đọc bài như mọi lần, thấy lung tung wé. Đi lên trên đó nên chẳng hỉu ở nhà có chuyện gì xảy ra nữa. Hic hic... Mong là không có gì nghiêm trọng.
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 30/05/2003
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hổng có gì đặc biệt ngoài chuyện bị cái tên đáng ghét ấy cho leo cây ... ước gì hắn đi công chuyện gặp 1 viên đạn lạc rồi ngũm luôn nhĩ ... à còn 1 chuyện nữa ... ngồi yahoo nói chuyện dzới anh William ... hehe ... còn giở phi thân về nhà chụp cái fone dzô ngủ cho êm tai ...
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    30-05-03
    Chuyện gì đến rồi cũng đến......
    Những ngày mệt nhọc ưu phiền cũng qua đi...
    Mình đã được trở lại chính bản thân mình....
    Và... niềm vui lại bắt đầu.....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 31-5-2''3
    Hum nay mưa wé chùi.
    Đi café. Ngồi với đám chuột chán wé. Hic hic... Đợi mãi mới thấy gia đình Khỉ ló mẹt. Bi giờ thì đã hỉu chuyện gì rùi. Hehehe... Đúng là lâu lâu phải dzị mới có chuyện cho mấy anh mấy chị nhà này làm, chớ ngồi 8 với nhau không cũng chán. Hehehe...
    Sáng nay sư phụ tui cột 1 chõm sau đuôi, nhìn không giống con gì hết. Hehehe...
    Bi giờ đang ngồi Net với Gai, anh Mập & bé Huyền.

    Cassie Love
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần, cuối tháng sôi động thiệt.
    Lâu quá rồi mới gặp lạc cả Chuột và Khỉ, vui ghê.
    Tuần sau là thi mid-term rồi,...

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 1-6-2''3
    Hum nay là Quốc Tế thiếu nhi. Mình còn là thiếu nhi không ta? Hè hè...
    Mưa suốt ngày hôm wa, thế mà sáng nay vẫn còn mưa. Bi giờ thì trời đẹp rùi.
    Ra Net mà hổng thấy ai hết. Hic hic...
    Ngày mai lại đi học rùi. Hic hic...

    Cassie Love
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lập lại lịch sử lần nữa....lần này post bài cũng có anh bên cạnh, zui......nhưng mà thui, ko post nữa, mắc công đọc được suy nghĩ của mình seo.......hihi
    lovely rabbit
  10. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là tết thiếu nhi...được nhỏ muội muội đãi en ốc (lại ốc)....rủ thêm mấy bé khỉ mà không bé nào chịu đi hít....làm en muốn ná thở.....
    Ca_chua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này