1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babynhan

    babynhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đi chơi với hụi khỉ quen rùi , ở nhà thấy chán , mà dạo này mình giang hồ thiệt , toàn 12h đêm chạy về nhà một mình không hà , sợ khiếp vía luôn , cứ sợ thằng nào chặn lại đòi yêu mình thì khổ ,mà nếu lỡ nó đẹp trai thì chắc là cũng chạy theo nó luôn , hề hề , mớm trai mà ( đồng cảnh ngộ với bagai)....
    sao ta mãi kiếm tìm !
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Rồi, dân số Sài Gòn lại tăng nữa rồi. Móc bọc luôn. E hèm, dạo này làm như bị SIDA hay SARS hay sao á, người lúc nào cũng ho, nhức đầu, uể oải, công việc thì nhiều mà chưa thấy có đồng nào nằm trong bóp hết, chán ghê, ngày lãnh lương lại là tuần sau trong khi weekend này mình lại đói, đúng là ông trời không có mắt thiệt. Sắp vào RMIT học rồi, ngày mai đi khai giảng, định weekend này đi 1 trận cho đã rồi tuần sau vào miệt mài đèn thuốc, à không đèn sách. Chán ghê, phải chi bây giờ trúng số được khoảng trăm tỉ thì weekend này cũng gở gạt phần nào.
  3. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh QVT vô RMIT học hả, vậy là sau này bận tối mặt tối mũi rồi, mà đỡ cái là con gái trong đó đẹp lắm anh ơi..hehehe. Mà học Anh văn hay học Cao học dzị anh.
    Em cũng muốn vô đó học ghê, được use Internet free, hồ bơi cũng free,...
    Anh ơi, mai mốt dắt hội khỉ vô đó chơi nha
    Princess
    Được RedEvil sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 05/06/2003
  4. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, hổng có giề chơi, tối nay có độ không bà con ời ời...
    Princess
  5. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...lo lắng còn nhiều hơn nữa....2 ngày rồi!!!..ko biết chiều nay thế nào nếu không gặp?????...ko tin tức, ko liên lạc, ko biết tình trạng "cao su biếu" thế nào rồi???? cũng may tối qua còn biết chút tin tức, nếu ko....

    FREE-LIFE
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay biến động quá nhiều, biển động, sóng to gió lớn, nắng gắt lại có cả mưa bão nữa trời ơi. Số mình bị oan uổng thế.

    Nothing's Impossible !!!

  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

    Bagai

  8. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    . . . . . . . . .
    Được conminhtoilangle sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 07/06/2003
  9. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy là coi như quyết định xong...mới đầu thấy tội nhưng bây giờ thì hít rùi...nghỉ chơi...khoẻ...khỏi phải si nghĩ nữa......
    có ai rảnh không...chiều nay đi chơi đi
    Ca_chua
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 6-6-2''3
    Rủ cả đám chúng nó đi làm. Hope là everything sẽ okie.
    Sáng nay đi học. Về nhà là thấy bùn ngủ.
    Ra Net, chẳng thấy ai cả.
    Vẫn không bít mình làm vậy có đúng hay không. Vẫn còn vướng bận nhìu lắm. Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó.
    Muốn khóc thật nhìu. Mà dạo này cũng dễ khóc wá. Hic hic...

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này