1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    vác cái đầu vàng khè về nhà ... má la ... buồn ...
    bị bệnh ... muốn điên người ... nhìn cái gì cũng thấy ngán hổng muốn ăn ... đã vậy còn nghe 1 tin giật gân làm muốn nhảy lầu tự vẫn ghê á
    hắn kêu 12g30 đêm gọi cho hắn ... ai mà quỡn dzậy chứ hix ... tay type vậy chứ chút về nhà cũng fone à ...thiệt tình !!
    12g đêm rồi ... offline thôi ... hope rằng tối nay đừng gặp ác mộng mị như hôm wa ... đáng sợ thiệt
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  2. bumbi

    bumbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật papa...cũng dzui..lâu lắm rùi gia đình mình mới vui như dzị....hạnh phúc....giờ này mà papa còn ăn mì gói..hehhe..tiệc buffer gì mà hổng có gì ăn...về nhà ai cũng đói meo....hai cha con mình hát hay ghê...giờ vẫn thấy vui...ước gì được dzị hoài hoài
    bumbi80
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được ...tại hồi chiều uống cafe đây...nghe nói có phao...đâm ra lười học bài ..mai thi ko biết sao nữa ...lười ghê..học ko vô gì hết ....

    Bagai

  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 9-6-2''3
    Sáng ở nhà.
    Chiều, học được 2 tiết, xin cô về 2 tiết sau, ra Net ngồi. Lại chat, lại post bài.
    Mấy hôm nay chóng mặt nhìu wá. Không bít bị làm sao. Hic hic...

    Cassie Love
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehhehe...thế là cũng xong 1 kì thi đầy cam go thử thách ...mọi việc rồi cũng qua ...chỉ còn thi tốt nghiệp nữa thôi là lên chức rồi ...nghĩ cũng vui ...nhiều chuyện vui quá...sợ lại buồn sau đó nữa...hehhehhe...
    sáng nay qua nhà thằng bạn làm phao thi....đang cắt cắt dán dán thì má nó về...hỏi " chúng mày làm cái gì đấy ?"...trời ơi ..ko biết nói sao luôn ....giờ thì mọi việc ổn rồi ...vui quá ...

    Bagai

  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lâu wé không vào Hội Khỉ nhà ta, hôm nay vào lại thấy vẫn vui như ngày nào.
    Vui thật! Nhưng tiếc cái là tui lại là 1 tên không có duyên, không thể đi off với mọi người thường xuyên được.
    Tạm thời tui qua quậy bên Hội gà, vì ít ra thì bên đó off vào buổi tối, buổi mà tui không còn lo lắng gì về thời giờ hết, và không lo chuyện có bị trùng giờ làm không?
    Ngoan 3 năm, Quậy 1 giờ
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    NGOAN BA NĂM,QUẬY 1 GIỜ
    còn chừng nào khắc phục hậu quả,vô từ dũ chưa,đừng đi ở ngoài nha cha,nguy hiểm lắm đó

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    dạo nì chuẩn bị thi, dzị mà mắc cái chứng gì ngủ suốt, cứ ôm cuốn sách lên là ... ngủ. Ngủ sáng, ngủ chiều, 1 ngày ngủ mấy giấc, sướng ơi là sướng.
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời nhẹ lên cao ..ở nhà ăn uống hát karaoke...sung sướng ...nghe ai nói gì đó....sung sướng ...

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 10-6-2''3
    Sáng đi học, toàn ngồi nói chiện bậy. Hic hic...
    Chiều đi hỏi việc làm. Chẳng bít phải sắp xếp thế nào nữa. Nhức đầu wá...!
    Tối nay chẳng muốn đi học chút nào. Nhưng không đi thì không được. Hic hic... Bullsh...!!!

    Cassie Love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này