1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 11-6-2''3
    Sáng nay đi học, dzị mà trời cũng không mưa. Hic hic...
    Mắc cái gì mà 3 đứa mặc 3 cái áo đỏ. Hehehe... Ai cũng nói.
    Chiều nay lên thăm lại chỗ học Quân Sự. Nói là đi thăm mấy thầy vậy chứ.... 1 đám CNTT học trên đó. Hahaha...

    Cassie Love
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    bà nội nó ...sao học thi hổng được gì hết ...hổng lẽ nhớ chồng học ko được ...hahhahha...chắc ko có đâu ...
    lười gì mà lười quá đỗi ... ko ai bắt ép học 1 cái cho nó có động lực ...toàn rủ đi chơi ko à ...chán thiệt là chán mà....

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 11-6-2''3
    Mới đi lên chỗ mấy thầy về. Hahaha... Vui wá xá. Hổng lẽ tuần sau lên nữa???

    Cassie Love
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    làm việc tốt mà sao buồn wé dzị trời....
    Ca_chua
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    12/6/2003:
    Mùa hè của mình kết thúc sau 2 tuần ăn chơi mà không sa đọa. Lý do rất ư là chính đáng: học hè chuẩn bị năm sau thi tốt nghiệp. Cụ thể thì mọi thứ được tiến hành theo 1 cái thời khóa biểu như sau:
    Thứ 2-4-6: từ 4g->6g chiều: học Lý ở nhà cô
    7g30->9g: học Anh văn
    Thứ 3-5-7-chủ nhật: từ 2g->4g học Toán ở trường.
    Chưa kịp choáng váng + định thần thì anh Phong gọi đt wa "thứ 6 này đi gặp "thầy" Thắng xếp giờ học nha". Xỉu ...
    Hôm nay bệnh nặng hơn hôm qua, ngày mai lại bệnh nặng hơn hôm nay ... chán ... ... tụi bạn réo đi chơi mà mẹ không cho đi, sợ quên uống thuốc. Trời, mình 17 tuổi rồi mà....
    Tối qua nằm mơ thấy gãy răng ... dễ sợ quá ....
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    dạo này vui thiệt nhe...mai đi làm giấy tờ ...hợp đồng lao động ... đôi khi ko biết tại sao mình lại gặp được nhiều người tốt với mình đến như vậy ...dù sao ...cũng cám ơn ông trời ...
    vui vui vui ...mà ko biết viết gì đây...dạo này thấy hụi khỉ cũng lơ là bài vở ghê a... sếp Will kiếm tiền mướn người viết bài cho xôm tụ đi sếp...hehhe...

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Đọc những gì em nó kể mà nhớ tới mình hồi đó. Đã 3 năm liền rồi không biết tới mùa hè là gì. Cuối năm 11 thì vừa kết thúc năm đã phải chuẩn bị đi học để năm 12 thi, cuối năm 12 thì... khỏi nói rùi - tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ HỌC & THI, hic hic, cuối năm nay thì... là bi giờ nè - hic hic, đến giữa tháng 8 mới bắt đầu thi HK 2, còn nghỉ hè cái wé gì nữa chớ!!!
    Thui ráng đi em, hehehe... bi giờ chịu khổ, mai mốt chịu cực!!!

    Cassie Love
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Lụ mệ chúng mày sến vô địch toàn lu vực Sài Gòn Đồng Nai rồi, cần phòng không tao cho free nè...kakakakaak
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    biết mướn ai bi giờ,sao lúc này không ai rủ đi chơi hết,buồn quá,đóng tiền học anh văn thôi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngủ chẳng được.
    Sao tự dưng nhớ người ta quá trời vậy à

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này