1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bệnh mệt quá trời , hình như đang có dịch cúm, viêm họng hay sao á, khó chịu. Chán .
    Hôm wa chẳng online mà vào Hụi Khỉ nữa, nguyên một ngày làm gì đâu ko , Will già dạo này lo mầm ăn riêng hả sao bị anh chị em than phien vậy nè?
    Bù lại , cũng may hôm nay là cuối tuần chơi cho sướng, cả ngày mai nữa ,khỏi đi tập huấn Tình nguyện viên Seagames chi nữa vì được chính thức chọn vào dự án Seagames tại công ty, đỡ ghê,khỏi đi tập huấn trong 6 tháng, khỏi lo lúc đó xin nghỉ có được ko? sướng
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 14-6-2''3
    Sáng lại dậy trễ, không bít cái tật như vậy, hay là tại cố tình nữa. Hehehe...
    Lên Net rùi đến AQ... Chỉ có vậy.
    Dạo này thấy trong người không được khỏe, mà cái đầu cũng không có bình thường nữa. Hic hic...

    Cassie Love
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Anh Lâm qua rủ đi mua đồ ... gớm ... con trai gì mà điệu chảy nước á ... lựa muốn mòn con mắt mà còn chê ỏng chê eo. Dụ dỗ chả mua cho mình 2kg mận hà nội (15 nghìn/kg) haha ... chả tiếc hay sao mà cứ lầm bầm " Cái này ướp Clo, ăn bị bệnh " ... xời ... bệnh gì ... bệnh thèm thì có á !!!
    Đi học, gặp lại đám bạn: bé Bò, Duy "nhất", cá trê, mỏ sabô, Tam X ... vui vui ... nhưng mà trong lớp toàn ngáp là ngáp ...
    Dạo này sao hay buồn ... mà buồn toàn chuyện không đâu mới chết ... thấy thương nhỏ bạn quá ...
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đau khổ,lần đầu tiên chơi bài tiến lên,bị carot lừa gạt 1 tâm hồn ngây thơ trong trắng.Đã vậy còn bị chửi ngu,bạn carot có biết à bạn nói vậy mình buồn bạn lắm không,mai mốt mình về mình tập lại,uýnh bạn không còn cái quần bạn đừng có khóc nghen

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Will dạo này khá ghê ta!!!

    Cassie Love
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    mày phải nói là : " Có tiến bộ "....
    Will mà đánh carrot sút quần thì đại ca Bảo dập Will ko còn cái gì để khoe luôn á...hahahhah...đúng ko đại ca ? dám đụng tới chị dâu hả?

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe những lời năn nỉ thế đó.....nghe xong ko đành lòng.......đúng là con gái...mềm lòng hết sức......nhưng cũng ko sao, mình được ưu ái như thế...cũng đáng mừng....
    Thôi, cái gì cũng có cái giá của nó thôi, chán nản về nó rồi lại luyến tiếc về nó, rồi lại chán nản.......
    Đến giờ thì cảm giác đó dường như từ từ mất hẳn.......
    Những lúc bối rối thế này, nghĩ đến 1 người, cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn.....
    lovely rabbit
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 17-6-2''3
    Hum wa tới giờ hổng có gì đặc biệt hít...
    Nhớ 2 chị cà wé, nhớ anh Kid, sư phụ, anh Pic, chị Nhàn, chị Gai, anh Will wé... Nhưng mà đang tu...

    Cassie Love
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    gần đến giờ về rồi, sung sướng quá......
    tối nay, mình sẽ đi ăn .....trùi ui, dạo này ăn hàng thấy sợ luôn.....
    lovely rabbit
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    zhua woaaaaaaaaaaaa zhu woaaaaaaaaa woaa woaaa woaaaaaaaaaaaaa yeah yeah .... hết bệnh rùi !!!
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này