1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ...sáng đi lấy nước hoa ....ăn chơi cả ngày ..tối đi coi ca nhạc ...khuya về chat với người ta ...
    hôm nay ...sáng đi cafe free, đi dạo , trưa đi ăn nhà hàng ....sướng thế ko biết ...bây giờ đi ngủ...
    à , chồng nhí về Vn rồi ...ko biết chơi cái gì với nó đây...hehheh....chắc nhận nó làm anh kết nghĩa cái đã ...rồi mọi chuyện tính sau ...hehhe...đừng buồn nhe M ...

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đau lòng quá.....
    Nhưng lại ăn chơi hơi nhiều....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật , học bài ... làm đồ cột tóc ...rồi online chơi ... đôi khi ...nếu sung sướng mãi như vậy ...chắc sẽ hư mất ... dạo này vui quá...chuyện gì cũng vui ...ham chơi ...lười học ... chẳng biết sao nữa ...còn t Pháp ... chưa đâu vào đâu ...sao mà mình hư vậy ko biết ...
    Người ta sao mà láo thế ... mồm miệng mình thế này mà ko bao giờ nói lại ... thiệt là....đã ...hehehhe...
    hôm nay sao ko có ma nào rủ đi chơi hết vậy ko biết ...ở nhà ...rảnh ghê.... thôi học bài tiếp cái đã ...

    yêu nhau lúc xa nhau rồi ...

  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 22-6-2''3
    Sáng nay đi shopping. Happy!!!
    Bi giờ thì lại ngồi Net. Có hẹn với chồng để hỏi chút việc.
    Cô bé ngồi bên cạnh đánh phấn trắng nhách, mặc áo 2 dây hở rún vừa chat vừa talk cell-phone. Hahaha... Ở trong này 1 ngày không bít bao nhiu đứa kiểu như vậy vào chat. Cũng là 1 cách để tìm người yêu đó mà...
    Hổng bít chiều nay sẽ làm gì...

    Cassie Love
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này???? ......những dòng chữ đó cứ quanh quẩn đầu óc mình..................????????????????????????
    lovely rabbit
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 23-6-2''3
    Nghe chuyện của nó mà thấy bùn. Muốn làm 1 cái gì đó, nhưng bít làm gì đây? Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Cảm tưởng giống như đang xem 1 bộ phim, muốn 2 người có 1 kết cục tốt đẹp, nhưng thường thì...
    2 đứa nó xứng đôi, nhưng tính tình thì con nít wá. Nếu 2 đứa "người lớn" hơn 1 chút nữa, chắc sẽ ở bên nhau lâu dài.
    Thôi thì... chuyện gì tới phải tới thôi. Chỉ mong là 2 đứa sẽ không hối tiếc...

    Cassie Love
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    sao lúc này rảnh wé dậy trời,vừa làm vừa chơi,cái luận án coi như dẹp qua 1 bên không thèm dòm tới nữa,chừng nào bảo vệ thì bắt đầu làm.hehe

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 24-6-2''3
    Hum nay... đúng 1 năm chui dzô cái TTVN này. Dành 1 phút mặc niệm cho... những kỷ niệm & lí do chọn pass chứ nhỉ?
    Nói chuyện với anh Pic xong, ngậm nguyên 1 cục tức trong bụng. Chẳng hỉu cái wé gì hết... Tạm chấp nhận lí do đó đi, còn chuyện gì khác thì tính sau vậy.
    Tối nay café...

    Cassie Love
  9. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.........thôi, mọi chuyện sẽ qua mau mà.......cứ tự nhủ như thế.......:)
    Hy vọng tối nay về mình sẽ ngủ ngon.........
    lovely rabbit
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui lắm ... vì hổng có chuyện buồn hehehehe .... có tiền trong túi mà hổng biết đi đâu ... muốn đi mua đồ mà hổng có xe ... buồn ... chừng nào mới có đây?
    Mưa lớn quá, ghét nhất trời mưa, ghét dã man ghét kinh khủng ghét một cách thậm tệ ... về nhà ... học bài ... ôm má mi ngủ ... đời chỉ có thế !
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này