1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 7-8-2''3
    Í chời, hum nay sinh nhật con Vân, chưa mua gì cho nó hít. Hic hic...
    Lâu rùi mới lại được ngồi với cái laptop đến 4h sáng. Hì hì... Nhưng mà không được connect. Đọc lại mấy cái hồi đó post trên TTVN, thấy méc cười wé. Hùi đó post bài sao mà dễ thương hết sức, còn bi giờ, giống... cô hồn cắc đãng gì đâu. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới online ... tự nhiên thấy chả biết nói gì với bạn bè, post gì nữa. Dạo nào có nhiều thứ thay đổi quá. Mà mình cũng vậy, thay đổi chóng mặt luôn. Mất nhiều thứ quá. Bù lại được những cái khác. Mưa nữa, chán! Sao mà về bây giờ, may mà có đem chocolate theo ăn ... hông thôi khóc nhè rùi huhuhu ! Lên net kiếm anh Wil mà hổng thấy đâu ...
    1/9 đi học ... sao hổng đi sớm hơn cho mình nhờ???? Chán kinh khủng ... bực thiệt ...
    It''s so hard to say goodbye to yesterday !!
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    7-7-2003
    Vẫn cảm thấy có lỗi khi chưa tiếp hai khỉ đó như lời quảng cáo...hic hic...
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    người ta vô sài gòn cả tuần rồi ông ơi

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  5. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày...không vui...
    Chuyện gì đến có lẽ đã đến......Tự bản thân mình chọn lựa thôi, ngồi than thân trách phận buồn khổ làm gì nữa.....................
    Cứ việc sống vô cảm đi nhé :-)
    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 8-8-2''''3
    Trời, hum nay sinh nhật thèng Huy. Quỷ sứ thiệt, cóc nhớ cái wé gì hết!!!
    Sáng nay lên trường mà cô lại mắc đi học nên không đến. Đành về rùi lết lên đây thui. Chẳng có ai để chat hết, hic hic... 1 mình 1 phòng Net, 1 mình lang thang trong Hội Khỉ & Hang Chuột. Hehehe.... giang sơn này là của ta!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 08/08/2003
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai,thứ 7 đã quá chừng,
    sáng đi học chơi chơi
    trưa chiều về ngủ
    tối đi làm chơi chơi
    và offline cũng chơi chơi, hehhehe......
    C_m_c ơi, hãy ráng lên nhé.......e thấy xót quá chừng đi.......
    lovely rabbit
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 9-8-2''3
    Hum nay ba má đi Vĩnh Long rùi, chiều mai mới dzìa. Ông bà già tui sung ghê, đi suốt!!!
    Rùi không bít làm gì hết ngày hum nay đây... Sáng mai thi...

    You are nobody until somebody loves You
  9. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nằm im như con mèo....đau răng gần chết...chẳng ăn được gì.....hôm nay đến được trường thì chẳng buôn dưa lê được với đứa nào ....khổ thế

    Nothing gonna change my love for you!!!! My baby
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 11-8-2''3
    Bắt đầu 1 tuần rãnh rỗi. Sao thấy ai thi cử cũng bận rộn, còn tui thi thì sao mà... rãnh wá dzị không bít... hic hic... Bi giờ cái gì thì không có chứ TIME thì dư. Ai xin không???

    You are nobody until somebody loves You
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này