1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 15-2-2''3
    Hum nay online ở nhà anh Pickou. Hihihi...
    Mấy hum nay chẳng có gì đặc biệt.
    Hum qua là Valentine. Cũng có cái đặt biệt. Tại vì là ngày Lễ mừ. Hội Khỉ đi cafe' đông wé. Hihihi...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ không thể kéo trở lại....................
    Bây giờ chỉ còn lại............... kỷ niệm
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hahhahah, ko khùng ko phải thành viên hụi khỉ ...

    Bagai

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bà con đi chơi patin, lì đòn nhất cũng là carrot !!! thật đáng nể, té mãi mà vẫn muốn đi cái dốc í ẹ đó. Thiệt là nể carrot luôn. Thiệt là vui khi tụi này đi patin !!! hehehe Hy vọng sẽ có 1 ngày như vậy nữa ....

    Nothing's Impossible !!!
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, ngày mới, nhiều chiện mới để làm.......mà cũng tranh thủ vào ttvn
    nhưng sao đọc lướt qua bài anh cu pic viết về người yêu của anh ấy á....thấy tội nghiệp anh ấy quá.......""Ráng lên đi anh, dù có sao đi chăng nữa, anh cũng phải nhớ giữ kỷ niệm ban đầu nhé.....""
    lovely rabbit
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm mãi mãi vẫn là kỷ niệm mặc dù em đã đi xa thật rồi.... Đó là lần đầu em có lỗi với anh...cũng là lần đầu anh viết thư gửi cho em để thức tỉnh em. Không ngờ sau cơn mê đó, em đã thực sự tỉnh lại và đón nhận những gì anh dâng hiến nhưng không được bao lâu thì em đã thật sự đi xa......
    Ở một nơi nào đó, anh luôn hy vọng em sẽ cảm nhận được những gì mà anh dành cho em và anh luôn dấu kín trong lòng , nó mãi mãi là của em đó H à......

    Nothing's Impossible !!!
  7. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hụi khỉ đi nhạu thịt cầy.....không bít sao tự nhiên nổi hứng uống rượu........KINH DỊ !!!!!!!! nhức đầu......ói 2 lần......không ngủ được.......từ nay xin chừa, kô dzám đụng tới rượu nữa........Thèn Quỷ mà rủ tau uống rượu nữa là tau xử mày liền
    Ca_chua
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yếu mà bày đặt ra gió kekek mới có 2 chung mà làm như 2 lít kekeke rắn thì phải nhả nọc chứ kekek chuyện bình thuờng mày wơi heheheh dont worries
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba ---> một ngày đáng ghét, công việc không suông sẻ tí nào, gặp toàn chuyện vớ vẩn. Tự nhiên muốn thơ thẩn 1 mình cho sảng khoái. Cố gắng lắm rồi đó.....
    Tạm biệt kỷ niệm nhé.

    Nothing's Impossible !!!
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thứ 4, ngày 19 tháng 02 năm 2003
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này