1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    sáng nay, lọt tọt vzô phòng boss, tính xin poss cho nghỉ 2/9, hihcihc mặt boss hình sự wé, quay gót ra, lát sau lại đi vzô
    mặt boss vzẫn hình sự, lại quay ra
    cứ thế 4 lần
    boss lại lọt tọt đi ra hỏi có chiện gì
    hichicih
    ổng kí cho 1 cái lủng đầu , đau mún chít
    đeo khổ , mọi người nghỉ đi chơi thì tui phải đi làm, khi mọi người đi làm rồi tui được nghỉ thì tui biết đi chơi vzới ai
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xuống Dzũng Tèo chơi với tớ

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  3. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    thì cũng tính dzọt xuống Vzũng Sình áh
    chả là cũng có con bạn dưới đó
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 30-8-2''3
    Xong xuôi môn cúi cùng, cầu trời cho đừng tốn thêm 20 nữa! Hic hic...
    Cha nội Will@ này đi chơi tít mắt rùi, nhắn máy không thèm trả lời lun!
    Ngày mưi ở nhà. Ráng ở hiền 1 chút để xin tiền dzọt. Hehehe...

    You are nobody until somebody loves You
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hôm nay những bô lão của 80sg đã đi 1 chuyến hành trình trên biển kinh hoàng với bão cấp 2,biển động mạnh,hậu quả là 3 đứa bị say sóng,nằm chèm bẹp nhưng vẫn còn thều thào đòi tối nay đi bar

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hey sandy@, sao cái chuyện bạn làm giống tui wá dzậy cà? Lúc người ta nghỉ thì tui đi làm, lúc tui nghỉ thì lại là lúc người ta đi làm. Bởi dzị mới hụt off liên miên dzí Hụi nè.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có xuống thì PM cho tớ nhá, còn không thì để tớ gửi số ĐT cho

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  8. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    mưa lạnh wá chời ... sáng nay ông bác nào đó ở HN vô ... ba lôi cuốn gia phả ra giảng ... nhức đầu mà hổng hiểu gì hết. Tự nhiên bắt kêu 1 thằng nhóc mới 4 tuổi chưa gặp bao giờ là cậu ???? Dắt cả nhà đi ăn cơm gà, kệ ai nói gì thì nói mấy chuyện dòng họ quan hệ phức tạp, ngồi ních cho đầy bụng lát thở hổng nổi.
    Mai đi học rồi. Chút về nhà phải làm một đống chuyện ... huhu. 2/9 này chắc lại ở nhà think about 81. Mai là sn con bạn, Bi mắc đi sn thằng nào đó, thành ra ở nhà. Hôm qua đi siêu thị với mẹ, thấy Bi đang đi với thằng đầu vàng nào đó. Vậy mà nói đi ăn liên hoan với lớp tiếng Pháp. Ước gì khuya hôm nay có fone, mà chắc là ko đâu. Bi biết mai mình đi học mà. Thì thôi ... hổng có fone còn ngủ ngon hơn (really???).
    OL từ 2g trưa tới giờ, bay về nhà thôi. Thế nào chút cũng bị chửi tội trốn lễ nhà thờ. Hic, con chiên thế đấy ...
    It''s so hard to say goodbye to yesterday !!
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,mình đi chơi sang quá,mướn phòg quá đẹp,có máy nước nóng,tu lạnh,máy lạnh mở cả ngày,truyền hình cáp,quá đã mà không ai đi,hehhe,đừng có hối hận nha

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu nữa will ui, còn 3 chiếc xì po quên kể rùi hả??? ở xì gòn ko có cơ hội đua, ra đây mướn 3 chiếc đua chơi......say xe, say ghe, say tàu......say xì po nữa chứ.....
    Uh, công nhận sang thiệt...mà kệ nó, en chơi muh......Ba ngày làm đại bàng, ngàn năm làm chim cút,......chiên bơ............
    Trùi ui, đi tắm bùn zìa, người sảng khoái dễ sợ.......da mặt mọi người đẹp hẳn ra.....đặc biệt là nhóc will......đẹp trai ra thấy rõ.......
    To ai có ý định "cưa'' will thì hãy nhanh chóng book chỗ đi, kẻo will zìa đến xì gòn có em khác zớt bi giờ..........
    lovely rabbit
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này