1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái chữ C''est la vie đó dịch qua tiếng Việt là: Đời là dzậy! Nói dzậy cho khỏe!
    Mấy bữa nay tự nhiên ghiền nghe Nhạc Trịnh. Mấy cái đĩa MP3 đã mua từ trước mà chưa có dịp nghe, mấy cái đĩa tuyển Trịnh cũng được đem ra mà nghe đi nghe lại. Nghe giọng thuốc lá khan khàn của Khánh Ly, giọng trong veo của Trịnh Vĩnh Trinh, và cái giọng nghe giả vô cùng của Hồng Nhung, tự nhiên thấy rằng mình lâu nay sao không nghe nhiều hơn nhạc Trịnh. Càng nghe càng thấy thấm thía, nhất là bài Để gió cuốn đi, hay Em còn nhớ căn nhà xưa? Thú thật tôi thấy mình nhỏ bé wá, và cảm thấy cái buồn chán mình đang có sao mà vô nghĩa thế? Cái gì qua thì cho qua luôn, sao cứ nhớ hoài để rồi tự dằn vặt mình. Tôi như muốn được đi, đi và đi hoài, đi đâu cũng được để đừng bị quấy rối bởi những phiền phức quanh ta? bởi những người chỉ biết bản thân mình. Hmm? Nhạc của Trịnh Công Sơn hay wá nhỉ?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  2. Kidil

    Kidil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi học suốt tuần không đi chơi được rùi...thấy cũng hơi buồn....nhưng lo cho chiện tương lai là chính...đành phải nhịn thui
    KIDIL
  3. 24hr

    24hr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Kiệt sức thật rồi.............
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    lại đánh mấy chữ cho wa ngày.....Hum nay tên 2 đứa được lên bảng vàng...mừng wé....dzui nữa
    Ca_chua
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ừ...vui thật đấy....
    bà xã 24h ơi....thư giãn đê....làm gì mà nặng nề thế...PM cho ông xã nhá....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái này hổng phải chị 24h nhà mình. Hèn chi thấy là lạ. Xíu nữa là lộn!!!

    You are nobody until somebody loves You
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5, ngày 11-9-2''3
    Hum nay là Trung Thu... hì hì... chắc không mua ***g đèn đâu. Lúc nãy nhìn hình sư phụ, hổng bít hum nay Rằm tháng 8, ở "dưới" ổng có làm gì hông hen?!!! Hehehe...
    Trung Thu năm ngoái trời mưa tầm tã, mưa thấy ghê. Hum nay trời nắng thí mụ nội lun. Vậy là được rùi. Hè hè...

    You are nobody until somebody loves You
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chít iu của chị, đúng là chị đó cưng... (nick 24h tbị reo) Dzậy là em hong có lộn đâu em.... em thấy hong giống tính chị thường ngày phải hong? hì hì hì...
    To Slump: ok!
    Hôm qua, 11-09... năm ngoái mình dạy 9 tiết/ tuần (đã dze)... bi giờ 9 tiết/ ngày... mệt mỏi rụng rời... vì phải hát nhiều nên muốn khan tiến luôn... Chiều gặp Xuân, hẹn tối đi chơi... mệt quá, chắc hong đi nổi, nhưng hong dám lắc đầu (nói hong đi thì tụi nó hong để yên cho mình..) Về đến nhà là chui vô ngủ luôn... (trốn hong đi chơi một bữa... hèn chi mưa quá trời...) Vậy mà... Reng... nhìn vào thấy số máy của Tuấn... hà hà.. đành bắt máy.... G... đang ở đâu? phù (lắc đầu ngao ngán)... Đành phải thú thiệt là mình ko đi nổi... thấy nó hong nói gì... Ai dè... Tuấn, Xuân tới tận nhà bắt cóc luôn... bó tay... Tới điểm hẹn... trùi ui... đông qué... Lũ yêu quái làm mình cười muốn rụng răng luôn (đúng là khỉ 80... hà hà hà) Ai uống thì uống, mình ngồi ăn liên tục... Trầm nó ngó mình trân trân... kiu mình ăn dzữ... kệ hiiiiiii Đi ăn uống... từ quán này đến quán khác... khuya quá rùi... mà lũ yêu quái cũng chưa chịu dzìa... mình sợ bị la muốn chít... nên đòi về... Trời ơi...... hong cho dzìa...... năn nỉ... van xin..quá trời... dzậy mà lũ yêu đó tàn nhẫn dễ sợ luôn... đòi đi hát karaoke a''... bó tay....... Mệt... buồn ngủ... năn nỉ đợt hai... Kỳ này tui nó cho mình dzìa...mừng quá... Lũ yêu quái đưa mình dzìa... hì hì hì... lần nào cũng vậy Đến nhà... phải gọi đt để mẹ ra mở cửa (hồi hộp quá) Bị dũa te tua... im thin thít... mẹ cấm hong cho đi chơi luôn... lỗi tại mình mà... nhưng dù sao... mình cũng rất vui... cảm thấy hạnh phúc vì có những người bạn thân luôn quan tâm đến mình
     
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 13-9-2''3
    Sáng nay định rủ mẹ Xù đi mua đồ, vậy mà nó đi học gùi. Chán wá, không có ai đi dzới mình hít... Hum wa đi coi thấy nhìu cái đẹp wá mà bà chị lại không chịu mua. Bình mực!!!

    You are nobody until somebody loves You
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đầu tháng gì đâu mà bị nmời phụ huynh, đáng ghét thiệt. Mà phải mình làm gì đâu. Đi học trễ chưa tới nữa tiếng à. Vậy mà bị bắt nhổ cỏ lúc trưa nắng chang chang. Đã vậy ông thầy còn léo nhéo "Nhổ ko xong là tui cho ăn hết à". Đang lầm bầm 1 mình "Bộ trường này dạy bò hả" thì bị ổng nhéo lỗ tai xách vô phòng giám thị. Ai biết lỗ tai ổng thính vậy đâu. Vô tới trong đó, chưa kịp nói gì đã đập bàn rầm rầm méc với bà tổng giám thị mình nói chuyện hỗn láo. Mới mở miệng định (tìm 1 cái gì đó) để cãi lại thì "Em liệu hồn im đi. Lại gọi điện thoại cho phụ huynh lên rước về. Ko cho em vào lớp đâu". "Nhưng mà giờ này nhà em không có ai hết á". Nói xong thì ... rầm rầm "Em đừng có nói dối. Tui lục sổ số đt nhà em bây giờ á". Đúng là ... mới cãi có mấy câyu mà bị mời phụ huynh ... xịt ... Làm bị chửi quá chừng.
    Ngồi net gần 4 tiếng mà cũng chưa biết tối nay làm gì nữa. Dạo này ngày nào cũng học: 1 tuần 4 ngày Anh văn 4 ngày Toán 3 ngày Lý 2 ngày tăng tiết cộng với học chính thức đủ để 1 tháng nữa phát rồ ... kiểu này mai mốt ko đậu chắc khăn gói quả mướp về quê lập nghiệp hix ...
    If you try to complete me then you better think again !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này