1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư...
    BM... Mới làm 1 chuyện ngu hết bít!!! Hic hic... Không bít phải làm sao cho đúng bây giờ. Hic hic...
    Cái gì wa rùi thì phải cho nó wa chứ...

    You are nobody until somebody loves You
  2. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hú vía ..bữa đi đo mắt ở AT , bị hù 1 phen chết khiếp ..mắt con người ta không biết cận như thế nào nhưng nghe pà bán pả phán : "em nên mua kiếng đeo đi , không thôi tăng độ là hết cứu .. bây giờ mắt em cũng 3.5 rồi " . Má ơi , đó giờ con có biết cận là gì đâu , nghe bả phán cái muốn lọt ghế . Hôm nay bị la cái tội mắt như dzị mà còn lên net and use comp , nên mới chịu đi đo lại ..chổ khác . Chòy ...tui bị cận có 1.75 mắt phải and loạn 0.75 mắt trái , dzị mà pà lội đó làm hết hồn .
    Hehehe tự nhiên có wà , bữa đọc báo thấy có cái khung kẽm dễ thương . mới nói hôm trước hôm nay có wà rùi , tội ghê , thức khuya để bẻ mấy cọng kẽm làm wà cho mình . Rùi tuần sau lại có cái đèn giường làm bằng tăm hehheheh .. toàn hàng đôc không đâu kiếm được không hehhehe .. khoái !!
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, ngày 2-10-2''3
    OL suốt... Không bít làm gì khác, tối ngày OL...
    Nhạt nhẽo thế đấy...

    You are nobody until somebody loves You
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 5-10-2''3
    Ăn no căng cả bụng. Gặp lại thầy cô cũ. Vui ghê á.
    TTVN down cả ngày hum wa. Hum nay dzô nhìn không bít gì hít. Hic hic...
    Bệnh rồi...

    You are nobody until somebody loves You
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi học vui ghê ...ngày nào cũng vui hết ...còn lòi ra cái trò muốn đi làm nữa ...sao thèm nhiều thứ vậy ko biết ..cuộc sống tươi đẹp ...hihihi...

    You make my life complete ...
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ngồi nãy giờ chả thấy ma nào online, chán quá, về nhà ngủ thôi....
    kid
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì mà 4h sáng ra Net ngồi hả???

    You are nobody until somebody loves You
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik
    làm việc tốt mà sợ như thế này thì ai zám làm
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 13-10-2''3
    Viết tới thứ ngày tháng mới thấy... Đúng là ngày 13!!! Cái ngày gì đâu không à!!! Đi tới đâu cũng không có được việc gì hít!!! Toàn là... rút kinh nghiệm bữa sau không à!!! Bực mình!!!

    You are nobody until somebody loves You
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cả ngày bị bệnh, chẳng làm được gì khác ngoài chuyện chửi ông trời.. Riếc ra đường bị sét đánh quá, nhưng mà không sao, bực mình thì phải lôi nó ra cho khỏe, chẳng có gì phải sợ để mang tiếng nhùng....
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này