1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, ngày 2-12-2''3
    Định học 2 tiết sau, lên trường, hết chỗ để xe ---> về chat! Hehehe...
    Gặp anh Kid iu. Giận gùi nha!!!

    You are nobody until somebody loves You
  2. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mới nhảy qua cãi với cái forum kia, bị con nhỏ nào đó nó chửi S****.. nghe thấy ghét , nhưng mà mình là người có học, hổng có chửi lại nó ...hehehe
    Princess
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ngủ tới 12g trưa, ăn 1 tô phở bự chà bá rồi đi mua giày ... không có gì đẹp ... làm đi quá chừng nắng nôi bụi bặm bực bội ... cổ họng chưa hết đau nữa không biết chút tối sao la hò nữa đây huhu
    Don't stop till you reach the top !
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hiiiii tối nay gặp thèng bạn, nó làm mình mắc cười quá... bạn ui, tui ở ác lém hehehehe bạn cũng ko ngoại lệ... hahahah
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Lạnh cóng người. Gió thổi ù ù. Mưa thâm lâm. Mặc một cái áo khoác to sụ rồi, vẫn cảm thấy lạnh buốt. Chắc từ giờ đến cuối tuần, nhiệt độ hạ xuống 10 độ mất.
    Lạnh quá, người lúc nào cũng nặng nề vì một đống quần áo. Cảm thấy tốc độ cuộc sống chậm ì ì.
    Có ai gửi cho tôi chút nắng không???

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    lovely rabbit
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Được rùi mà! Ngày 16 tới là bay rùi mà, ráng chờ vài ba bữa nữa đi! Sẽ có gửi kèm một thứ đặc biệt, tới bữa đó sẽ biết Nhận xong nhớ gửi trả chút gió lạnh mùa đông nhé, đã 6 năm nay không biết đến cái lạnh tê người của miền Bắc, tự nhiên thấy nhớ quê nhà, nhớ HN ghê.
    Điều mình cho là đúng chưa chắc người khác đã cho là đúng. Điều bây giờ mình cho là đúng chưa chắc sau này mình đã cho là đúng.
  8. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gíáng Sinh rồi Tết ...lại thêm 1 tuổi , chẳng biết năm sau có làm được điều gì to tát hơn năm nay không , chứ cứ như dzị riết thì đâm ra càng ngày mình càng sa sút rồi . Năm nay không kiếm nhiều hơn năm cũ thì thôi , mà thấy còn nghèo hơn năm ngoái , giáng sinh sắp đến mà còn chưa sắm được cái gì ...muốn thay nhiều thứ lắm nhưng tự mình lại không có khả năng , xoè tay xin thì lại không thích , cái gì ban tặng không ý nghĩa bằng chính bản thân nổ lực có được ..haiiiii !
    Thì cũng ráng cố gắng phấn đấu and nổ lực thêm dzị , chỉ mong đừng bị gạt khi mình tin tưởng tụi nó vậy ,chờ wa tết xem có gì thay đổi rồi tính tiếp dzị . Hy vọng ngày mai trời lại sáng hén .
  9. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Wên ..còn nữa .. gần hết năm rồi mới dám bình luận .,..hhehe hình như năm nay mình hơi có "số" . Từ đầu cho tới cuối năm có biết bao chuyện lạ xảy ra ....tính từ phút Giao Thừa năm 2003 cho đến hiện tại ..có những chuyện mình chưa bao giờ nghĩ đến thì nó lại xảy ra ...heheh .
    Bắt đầu bằng gặp 1 người bạn ngay phút giao thừa , mang cho mình cảm giác bất ngờ - vui vẻ - hạnh phúc đến buồn bực . Rồi lại gặp 1 người bạn , mang đến cho mình công việc hiện tại , dù không như ý nhưng ít ra cũng tạm ok . Tiếp đến lại gặp 1 người bạn , bây giờ trở thành người wan tâm mình , chăm sóc mình còn hơn cả ba mình heheh . Phải nói là cả năm mình gặp cùng lúc cả 3 điều thú vị bao gồm cả niềm vui , nổi buồn do 3 người bạn đó đem lại cho mình . Hạnh phúc không nhỉ ? Uuh huh ..Sure , im happy now .
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Suốt đêm qua không ngủ được vì con mèo Rich... híc... nó bị thương... kêu thảm thiết... ko biết nó có sống nỗi ko... mẹ mình đem nó đi khám rồi, ko biết sao nữa... >_<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này