1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mai đi làm rùi... thời gian qua nhanh quá ^_^
    Học kì hai này dạy 2 trường... ko bít trụ nổi ko? Đành tự động viên mình dzậy... Cố lên... cố lên...
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 27/01/2004
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Năm vận động viên đoạt huy chương tại Seagames bị dính doping ,có tới 4 VDV Viet Nam,ôi ...chang biết phải nói thế nào nữa , im là tốt hơn Năm ,Bốn,80%,nước chủ nhà
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  3. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai đó, tôi muốn chia sẽ cùng bạn
    Làm chứng cho tình yêu???
  4. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    học hành,thi cử,sao mà chán thế này không biết!!!!
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi, ráng giành cái học bổng master luôn đi. Nếu được thì học về hóa thực phẩm đi, rồi về đây xây dựng Tổ quốc nhá (Khiếp! Nói cứ như mấy cụ lãnh đạo í!)
    Khoong cos em ddowfi anh khoong cos nawsng
    Cos em roofi baxo toos ddeesn trieefn mieen
    Nhuwng anh ddaay ngaji ngaafn chi baxo toos
    Mieexn cuoojc ddowfi dduwowjc soosng owr cajnh em.
  6. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    hic,không biết có lấy được cái bằng Đại học hay không đây?chứ nói chi vội đến những cái cao siêu hơn!
  7. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống buồn thật. Từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Cũng may là Hà Nội còn có mấy mùa để thay đổi - cho đỡ buồn -, bây giờ Hà Nội đang lạnh lắm, đấy mới là rét tháng 1 đấy nhé, chưa đến rét tháng 3 bà già catch cold đâu, không biết đến lúc đấy thì rét như thế nào nữa, chắc không muốn chui ra khỏi chăn luôn. Nhưng sau đấy lại là chút nắng xuân. Rồi bất chợt sang ngay hè được, nắng chói chang, nắng nung chảy mặt đường, buổi tối thì trời đất như dịu lại với hương hoa Sữa tràn ngập không gian. Nhưng mùa thu lại lót lên đường phố một lớp là vàng dày làm mặt đường trở nên óng ả lạ thường, kèm theo là một chút lạnh của mùa đông, cũng báo hiệu cho người Hà Nội biết để lôi đống quần áo ấm trong tủ ra hay đi sắm mới. Mùa đông không ập đến như người ta tưởng, mùa đông bắt đầu bằng những đợt gió lạnh trong nắng ấm, rồi dần dần giũa đi cái nắng ấm đấy để chiếm lấy các đường phố, các lùm cây... bằng những đợt gió lạnh thấu xương. Lại một cơn gió nữa thổi đến.... Lạnh quá.....
    Watercolour - I am not me
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dzui quá xá... dzui trong công việc, lâu rùi mình mới có cảm giác này... mà ko phải, cả tuần nay chứ ^_^, dạy bài hát thì ko có gì để than phiền, nhưng đây là lần đầu tiên mình dạy lí thuyết mà hứng đến dzậy... là lá la... la
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    new challenge !!! I am confident to say that......
    trời ơi ....:):):):):):)

    You make my life complete ...
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời ai đó trong box khi HN nói ,lời nói luôn vuot quá hành động , nói nhiều mà chang lam bao nhiêu,thậm chí chang làm gì.Chán!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này