1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày......tháng......năm......

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Hôm qua V-Day mà có thèn ku vô post bài, tụi nghịp nó ghê, bị vợ con bỏ rơi nên không được đi chơi mà phải ol giờ đó
    Em xuất hiện như mặt trời
    Xua đi những cơn u ám
    Anh đang quạnh hiu
    một hoàng hôn xám
    Bỗng đổi thành màu xanh
    Từ đó một ngày
    có ba buổi bình minh
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Lại hết 1 ngày nghĩ cuối tuần,mai lại tất bật với những công việc mới,một ngày đầu tuần mà chắc chỉ mổi mình ko muốn.Mong sao buổi chiều chủ nhật trôi đi thật chậm..........như thế thì sướng nhỉ!!!
  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Ô van tin chán, chưa từng thấy, một ngày buồn chưa từng buồn, ngồi nhà với những quân bài Yu-Gi-Oh, thắng lên thắng xuống, rồi lại thua ngớ ngẩn quanh quẩn.
    Đâu biết rằng mình đang để một người ngồi nhà, nhòm ra nhòm vào , thế mà hôm sau lại còn nói dối : thằng em em nó ốm, em ở nhà chăm.
    Cuối cùng cũng hết toi hai ngày nghỉ, lại đi làm , lại đối diện với đống sắt thép lẫn nhựa. Tệ thật, cuộc sống sao cứ quanh quẩn thế nhỉ.
    Power of love ... is me
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    1 tuần chờ đợi rồi cũng trôi qua...ngày mai phải tự tin...quyết chiến ...quyết thắng mới được...nôn quá....
    ah, 14/2 dành cho những người iu nhau ... mình ko nằm trong số đó ...thì ...thôi...có gì phải buồn...nếu mà buồn ...thì đi kiếm người mà iu

    You make my life complete ...
  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một ngày đi ra đi vào, một ngày buồn như con chuồn chuồn, và nhục như con trùng trục, chẳng làm được gì. Lại còn đến ngày lĩnh lương nữa chứ, cứ tưởng đến ngày lĩnh lương là vui, ai dè cầm được có mấy tờ lẻ. Chán không còn chỗ nào mà chán nữa rồi.
    Power of love ... is me
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Như cơn gió, đến thật tình cờ...
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, sau khi online, ngủ 1 giấc từ 9h đến sáng... hix... lâu roài ko như vậy, đã thiệt
    Sáng nay đi làm, trống giờ, thế là tạt vào dv online heheheh bi giờ dzìa nhà, online tiếp (kakakak đó chỉ mơ thui, trưa nay cũng phải đi làm mờ, seo online được... hix...)
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  8. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi ở cty cũng chán, tiện thể sếp giao đi công tác (Plây**) thế là lượn lờ lên mạng chút xem bà con cô bác khỉ có ai viết lách gì không, thế nào lại đụng ngay phải cô Mod..
    Còn gì nữa đây....
    Power of love ... is me
    You are not pretty, but you are beautiful. I don't want to be with you for moment, but I need to be with you forever. You do not mean something, but you mean everything for me I wouldn't cry if you walked away, I would die
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin từ 1 thằng bạn,hắn bảo đứa bạn cùng lớp bị tai nạn giao thông đã vĩnh viễn ra đi.Nghe xong vẫn ko tin đó là sự thật,cứ tưởng đâu hắn đùa.hic..hic..đến giờ này ngồi nghĩ lại vẫn ko thể nào tin được,sợ rùng mình.Sao khoảng cách giữa sống chết mong manh thế nhỉ?Tuy ko phải là đứa bạn thân ,nhưng dù sao cũng thấy buồn ghê,tiếc cho một người bạn đã ra đi khi còn rất trẻ,khi mà bàn ấy còn bao nhiêu dự định chưa làm hết.
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mình có hiểu sai ko? nhưng hiện tại, mình đã hiểu... mọi vấn đề coi như sáng tỏ. Mình vẫn là mình, ko thay đổi
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này