1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    áo mưa....
    hí hí....
    đừng làm em lại xuyên tạc chớ anh!!!
    bậy bậy!!!
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cái ni nghĩa là cái chi??? (hóng hớt)
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    đi mô? làm cái chi? rồi răng nữa??
    mà có chuyện chi ko??
    rứa thôi đó hà?
    chán
    chán
    chán
    chán
    chán​
    kế thừa tí (ko phải bắt chước!) kế thừa và tiếp nối!!
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    uh,rứa thôi,zô ziên hỉ?
    tiếp đi ---- go forward --->
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> thì rõ ràng là phải "vàng vàng" í chớ còn giề nữa hè
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....tháng..........năm....
    Hôm nay lần đầu tiên vào coi box Đà Nẵng,đảo qua một loạt các topic để xem có gì hay không ? Có khá nhiều bất ngờ, thú vị thứ nhất khi dạo qua Topic Album xem có người thân nào không,thấy một "bác" mem khá là nhiều tuổi nhưng xem ra vẫn còn rất phong độ và "máu" khi tham gia cùng đội Karaokẻ hát hò ... ------->bất ngờ
    Cái bất ngờ thứ hai là "thư gửi MOD",hoá ra cũng như bao box khác,vấn đề bức xúc với MOD đâu đâu cũng tồn tại,không hiểu với cách điều hành ở đây, có trốn nương thân cho mình không nữa ----------> lo lắng
    Thứ 3, vào đăng kí phát,biết đâu lại vớ được ngươì quen -------> hi vọng
    quá nhiều xúc cảm........
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp và xinh xinh .... ngồi quán cà fe có 1 mình .... nhìn qua bên kia mới thấy ..... thấy 1 nàng ngồi hít xì ke
    Cô em dịu dàng và xinh xinh .... mà sao lại đi hít bù đà ..... trời ơi là đất hỡi ..... vì sao lại thế kia .......
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Today mệt quá xá,chuẩn bị đánh lớn mà chưa chuẩn bị tinh thần gì hết,căng thẳng quá
  9. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù nghèn nghẹn cũng phải nói 2 tiếng cảm ơn...
    Bàn tay tuy to nhưng nắm tay lại nhỏ. Cứ nắm lại rồi lại trôi tuột qua kẽ tay. Càng giữ chặt càng rơi.
    Đơn giản nhưng trước đâu có hiểu.
    Giờ ngẫm lại , có thể cũng là 1 bài học.
    Tiếc nuối...
    Mặc dù không muốn nhưng cũng phải nói " Cảm ơn ". Cảm ơn mà cổ cứ nghèn nghẹn... Vậy mà là cảm ơn sao? Gượng ép quá...

  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này