1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    lần đầu hả anh??
    ừh!!
    lần đầu ai cũng thế!!
    ko có chi đâu anh!!
    thoải mái thôi mà!!!!!
    chủ yếu là hợp tư thế!
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...Xu kia, sao lại post hình tui lên rứa hỉ?? Chắc sợ tui với bà con rị tóc nên đi húi cua rứa hả...
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sóng biển luôn đẹp nhưng có ai biết thời tiết xấu thì sóng sẽ như thế nào?
    Đừng đỗ lỗi cho hoàn cảnh?? có đúng ko? nhưng chính hoàn cảnh tạo nên con người ! là sao???
    Hôm nay gió thật sự mạnh rồi ..... sóng ko đẹp nữa .... nó dữ dội quá ..... bão lại đến nơi tàn phá
    Số xe mình là 43-N2 6096

    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 07/11/2006
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/11/2006
  4. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    uhm , đúng rồi đó
    xem lại tư thế có đúng kỹ thuật ko nhé
    honey moon đừng có căng thẳng
    Thả lỏng .... hít thở đều ....
    Nhờ đối phương giúp đỡ
    Cố lên nhé
    Có kết quả báo ngay
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là 1 ngày vất vả. Sáng chỉ muốn ở nhà ngủ thêm thôi!!
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đau thật rồi, có vẻ nặng đây. Nhưng ko muốn đi bác sĩ, ghét quá, cực ghét. Ghét mùi thuốc tê, ghét bệnh viện, ghét bệnh. Ôi ! ghét quá. Đã lớn rồi và phải biết tự lo cho mình như sao có cảm giác cũng ko đến nỗi nào nhỉ? Hix, cứ dặn người khác mà mình thì ko muốn làm theo, hư quá.
    E ko là gì quan trọng đâu, đừng đánh giá em cao quá. Ko ai làm được đâu, đừng lo lắng nhé. Tất cả là do em, tuỳ em chứ ko ai muốn hay làm mà được đâu. Cứ bình tâm đi nhé. Cũng đừng cố gắng làm những điều vô ích, đã nói là to will be will be rồi mà.
  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    đang mơ.....nó mò dậy........khát wa..........khát đủ thứ..........nó khiến nhiều người lo.......tưởng chừng hiểu được ư?............
    đang tập ..........đang tập..... suy nghĩ thành lời.........cũng zui.......
    cuộc sống tươi đẹp...............
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ...cố gắng viết trọn 10 bài liên tục roài đi ngủ.Bài này là bài thứ 10
    Hi vọng ngày....tháng....năm...nào cũng vui vẻ , hạnh phúc !
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Honeymoom zui zẻ và hạnh phúc nhé mì cua
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cả buổi chiều chỉ để chat với a, lần đầu tiên rãnh rổi đến vậy. Phải vừa tiếng T, vừa tiếng việt, đổi font xoành xoạch chỉ để chat với e. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng công việc đấy dù anh làm việc độc lập cũng thế thôi. Sẽ ko gặp a giờ làm việc nữa, chuyên tâm nhé. Công việc của a ko suôn sẻ chắc lo lắng lắm, ko nói nhưng e biết. Sau tết chắc a bận lắm đây, time này tour dồn dập anh nhỉ? 4 tháng, thời gian có dài quá ko? E sợ sẽ phải kết thúc sớm mất, ko thích vậy chút nào. N bảo vậy sẽ tốt hơn, e ko thấy tốt. Có lẽ muốn đi chỉ vì ko đủ tự tin chăng? E băn khoăn, ko hiểu cả chính mình, ko muốn lún sâu vì sợ tổn thương. Time sẽ giúp e hiểu nhiều hơn, và e tin vào God. E chẳng biết mình có những gì nhỉ? Khập khiễng quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này