1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay chạy marathon
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ ngồi net cả buổi ko comment được cái nào ra hồn cho box Đà Nẵng hết àh?? =)) Thế là đăng nhập, thế là gõ vài cái! mà mún quay ngoắt đi wá đi!! Khi nhìn cái nick của cái tên thầy tu ở trên!!
    láo ta láo toét!! ai cho đem thân thể ngọc ngà chị đây ra trưng dụng bên cái lũ đẹp đẽ người ngợm gì đó hửh!!!
    cơ mà cũng chịu thoai! tại do bị bắt chẹt roài! kkkkk <--- chửi!
    biết thế off hồi đó ở nhà ngủ nghỉ quách!! cái tội ham vui ham đồng bóng!
    đáng đời!
    đồ ngu si! <--- chửi
    cơ mà sao có lắm kẻ cứ ưa bon chen vào đời mình thế nhỉ!! kkkk <--- chửi
    <--- cười
    <--- tại mắc cười!!!!
    ka ka ka ka
    <----- cười
    hết phim!
    đsk! dù sao thì cứ kệ thoai! ưa làm gì làm! chả việc gì phải gào toáng lên nữa cho phí cái cổ họng xí nhầm mòn hao bàn phím... ẹk.. quên nữa!! bàn phím wán net mờ!! cứ tưởng đang ở nhà! xí nhầm! rứa thì hao mòn tiền bạc <--- nói ra nghe nó chợ búa thế nào <---- hồ lùng hồ lùng!!! há há
    msk mà vẫn điên vì sao cái mặt ngu ngốc + xấu khủng hoảng của mình lại bị đem ra bêu rếu cho lũ thiên hạ nó cười vào mặt mốc thế nhỡ!!!
    kakaka <---- uất ức
    khà khà khà <---- thôi chả thèm ức nữa!
    kệ thoai!!!
    kệ thoai!!!!
    ôi mặc kệ!!!
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao thấy bình thản nhẹ nhàng đến lạ lùng. Cảm giác như đã thân quen lắm rồi. Ko hiểu sao cứ thấy gần gũi một cách tự nhiên. Ko mong đợi, ko hy vọng điều gì cả, nhẹ nhàng đến lạ lùng nhỉ? Cảm giác thoải mái thật, mà như vậy có lẽ tốt hơn. Ko mong gì cả. Cái gì đến sẽ đến Mà hình như đang tính đường lui nhỉ? Chậc, mình thiếu can đảm từ khi nào vậy nhỉ? Hị hị hị Nếu mà biết chắc sẽ tức lắm đây. Hì hì hì . Mặc kệ vậy.
    Có ai nói gì đâu nhỉ, chỉ là bình chọn thui mờ, mắc gì mà nói zậy. Tính chọc tức e hả? Chẳng thấy giận, pình pường lắm kia. Lạ shake hand hả? Ko đơn giản đâu. Nhưng vậy là ko tôn trọng e rùi. Đã hứa là sẽ ko thế rùi mà. Thích tự quyết định ghê. Ghét
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay thứ 2 nay 13 chứ ko fải thứ 6 .... mô phật!
    Buồn quá .... mới sáng làm tô cháo lòng,1 chén tiết canh ... và 1 xị
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .... chuyện gì đg xảy ra với tui ri trời? nghe 1 cú đt tự nhiên cứ làm mình suy nghĩ hoài .... mô phật .... cứu khổ cứu nạn .... quan thế âm bồ tát .... ai làm nên tội nên tình chi mà đau đầu ghê ri trời
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ctrl + N. Mở sang trang mới...1 ngày mới rồi. Phải yêu đời yêu người mà sống thôi. Tin tưởng vào 1 chiều hướng tốt đẹp hơn...
    K vừa vào. Trông K hôm nay fresh lắm.. ac ac.Lại sắp giao deadline hunting tới cho mình nữa rùi.. aaaaaaaaaaaaa
    Bình tĩnh, vừa nói là yêu đời yêu người mà. Phải nghỉ tới 3 ngày phép vào tuần sau để làm việc tốt hơn. hihi. CN sẽ đi với H và Bia ra VT chơi..Viễn cảnh được cafe, tắm biển.paradise... hehe
    working
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, dạo này cứ thức khuya hoài. Hix. Chơi vơi, ko lạ. Thanks đã luôn ở cạnh ta. Làm sao ko nhỉ? Thế hoá ra là vô cảm. Biết là muốn tốt cho ta, thanks nhiều lắm, luôn ở cùng và sẻ chia, ai đó ơi nếu xa sẽ nhớ lắm. Nếu đọc được chắc kêu sến chứ gì? Ừ thì sến thật nhưng mà đấy là những gì thật lòng ta muốn nói. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc tốt đẹp đó nhé. Ko phải lúc nào cũng gặp được đâu. Kể để ta bớt nghĩ hả? Hiểu chứ. Thời gian ngắn thui mờ, vậy mà nghĩ là ko thế á? Điên mất Ta biết thế nào mà, ừm, hiểu lắm mờ, sẽ ko vậy chứ gì? Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu, để cho ta vậy nha Thanks mi nhiều lắm. Hix, sợ xa mi lắm, hixxx đừng nha. 1/2 ngày thui mà tưởng cả năm ấy nhỡ? Mi cười ta thui, mặc kệ, sẽ kéo dài đến lúc nào ko thể thì thui. Mờ vậy cũng tốt mi á. Khi nào xong sẽ dẫn mi đi, chắc mi cũng hoảng hồn và lo lắng cho ta thui, nhưng ta tin là nếu để lỡ thì ai đó suốt đời sẽ tiếc. he he he
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay về sớm thôi. 5pm là về. k làm overtime nữa. HÔm qua ngồi máy tính ra hơn 16 tiếng. Hôm nay cũng liên tục từ 8.50am. Người nóng, nhức đầu, lôi thuốc ra uống thì nó trôngghê ghê, chắc hết date..xui xẻo. Về ngủ 1 giấc. Mai sẽ khỏe, lên xong cai slide và send quotations. Lạm dụng sức khỏe quá. Tưởng tương chắc sẽ có 1 ngày gục ngã trên bàn làm việc quá,, mía ơi.. 1 h nữa. HOac la về sớm, hoặc là trễ 1 chút. Chỉ sợ kẹt xe thôi. Lại té giữa đường nữa...Chân trái thì xi cà que..tuần của rủi ro khà khà
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này