1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lết tha lết thết vào VP.9am hehe. Vừa vào là K cũng vào. Trông K còn dull hơn mình nữa..ac ac. She''s sick also... hehe..
    Hôm qua ngủ sớm mà có đứa phá. man..cả tuần mới có 1 ngày ngủ truoc 10h..hic..

  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    21h5''; 23h23''.... ko vui, nhạt nhẽo, lạt lẽo vô cùng. Biết là muốn làm vui nhưng chẳng buồn nghĩ đến. Chênh vênh lạ! Lại thêm một đêm ngủ muộn, ko hiểu sao ko thể đi ngủ lúc 10h như trước nhỉ? Hixxx Chán quá thôi. Vậy là 1,5 ngày. Hixxx, tưởng dài lắm nhỉ? Điên mất thui. Đã chọn cách đó rùi mờ sao vẫn thấy chơi vơi lạ. Vậy sẽ khác được ko? Có thể chứ? Chẳng tin tưởng điều gì cả, ko chờ, ko đợi, ko cả hy vọng, thế thì sắp liệt toàn bộ rùi. hixxx Tệ quá, đứng lên nào, bỏ qua và tiến bước, đã tin là ai đó sẽ đau khi mất nhưng sao vẫn băn khoăn nhỡ? Lạ. Cố gắng lên nào. Thanks mi nhiều lắm, ta biết là muốn động viên, an ủi ta, biết là luôn quan tâm, lo lắng và chia sẻ với ta, hixxx thương mi lắm nhưng mờ ta còn ko hiểu nữa là..... sẽ chọn cách đó. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, đi vào con đường mà cảm thấy ko tin tưởng làm sao đi? ta sợ đau lắm, ko có can đảm bước tiếp đâu. Hixxx, biết là mi sẽ la ta đó, điên quá phải ko? Cứ thích đặt nặng vấn đề nhưng mờ lo lắm. Quên luôn hỉ?
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Meeting với bên CVD vừa xong. Chbị sit down với sếp. 5h qua trường học. Sau lại về, ngủ sớm.
    Quyết tâm k work overtime nữa. Tuần này đi chơi biển VT. Tuần sau lại được mời ra PT ở thử bên Seahorse. FOC nữa. hé hé. Rủ babe đi với mình thôi. 2 đứa đi mới zui. Còn mình mình thì ra chỉ toàn cviệc k, ngán lắm. hehe. TRavelling schedule của mình thời gian sắp tới hơi bị hay. 2 tuần liên tiếp PT. Đầu tháng 12 thì lên DL. Training cho đám bên Ksạn. hehe...Ko khí cuối năm trên DL chắc lạnh. Cộng thêm với cái gối bằng lông ngỗng tuyệt vời của Sofitel. hic...ngủ quên nhiệm vụ lun. hehe...trời, nghĩ tới thôi đã thấy vui rùi... Ko thèm bận tâm chuyện của người dưng...lúc nào cũng làm bực mình.
    Nghĩ sao tui cần sự thương hại vậy? Bạn lầm to rồi đó bạn ơi. Nhầm người và nhầm địa chỉ. TUi k có nhu cầu. Tks :D
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ngày ...tháng ...năm
    Ùh, nói rồi nhé, bỏ qua đi . ko cần quan tâm là được.
    sao vẫn có những chuyện như vậy nhỉ ?
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 21:26 ngy 15/11/2006
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mắt nhắm mắt mở ngồi chơi game, nghe nhạc. Đến lúc mắt mở k ra nữa thì bò đi ngủ hẹ hẹ..nhìn bộ dạng chắc cũng ghê lắm.
    Sáng có hẹn với 1 người bạn đi ăn sáng, uống cafê sớm. Mai là Graduation Day của mình, mà anh đó phải đi Thái Lan nên k có mặt được. Hẹn 7 ruoi, mà ngủ phê quá. 7 rưỡi mới dậy. hehe Chạy như điên lun. cuối cùng cũng phải ẹo qua ẹo lại 1 lúc. 8h10 mới có mặt ở cafe. k kip ăn sáng. Chỉ gọi 1 ly nước. Ngồi 8 1 lúc, chưa đã thì đã phải đứng dậy đi làm. 8 rưỡi có mặt cty. hehe..
    Ngày hôm nay tiền vô nhiều quá. Mới sáng đã thu mấy ngàn rồi..đếm mệt nghỉ. Lại toàn polime. sợ tiền giả nhưng nhiều quá, sao kiểm nổi..hehe..Có gì khi nào lên bank rồi tính sau.
    Working thôi. Mấy cái pending projects đang còn lại. Phải giải quyết nốt để nghỉ phép cho yên tâm. Mới book vé máy bay về DN. Sẽ nghỉ sớm. 9/2 là bay về rồi. hehe.Ai nói gì nói, mình đi cứ đi ah. Làm việc vào weekend là sẽ được cộng thêm ngày nghỉ thôi chứ.
    Tháng 2 là tháng ăn chơi của Sales. Chuẩn bị cho mùa thấp điểm vậy hả trời hehe... Mà ai cũng đi holidays hết, mình sales cho ai???
    hehe :)
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hix..mún tập trung làm mà lại đang chat với Mae. Mae vừa về lại Philippines hôm qua. Hix.. Mae cool lắm, lúc ra HN thì thân với Mae nhất. Làm việc ở property ở PT nhưng cuối cùng lại quyết định về nuoc. hic...bùn wé... Nhưng dù sao cũng best wishes to her thôi...
    invi thôi... hehe
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,hôm nay lên net ở cty,1 ly cf và vài điếu thuốc.Cũng lâu lắm rồi mình mới được như thế này
    Tối hôm qua là 1 ngày thật kinh khủng,áp lực mỗi lúc một tăng dần,sức người thì ngày một yếu đi.
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào , cố lên .....
    Ko có chuyện gì cả đâu .Vẫn tốt đẹp như nó vẫn thế...Yên tâm nha anh !
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    uhm,cảm ơn bác sỹ nhiều,chắc sẽ có lúc anh fải vô phòng khám của bác sỹ xin nằm dài hạn đó
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    cái rồi ... cho anh nguyên cái dép
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 12:08 ngy 19/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này