1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay ăn cá hấp cuốn bánh tráng..Ngon wé. ặc ặc..Trái cây có đu đủ, xoài..Tí nữa Teabreak là bánh kem của Ali làm...Ăn chung với kem..hic hic...ngon wé, no wé...
    Ăn xong là bùn ngủ...Vội lên làm việc thôi..ngồi coi TV xong rùi lại ngủ mất tiêu.. hehe
    Mấy người trong cty ai cũng béo tốt. Ăn xong lại lo tập thể dục, người thì bó bụng..hé hé Nhìn tức cười wé. Giống như ăn vụng mà sợ Mẹ phát hiện áh... ặc ặc. Có mỗi mình mình là que tăm..Ăn bao nhiêu cũng ko thể đủ kí được,,,hic hic,,,
    Đúng là trời ko cho ai hết mà...
    Working tiếp. Tí nữa đi mua vé rockshow cho ngày mai, sau đó đi shopping với S..Đợt này là window shopping chắc luôn. Vừa dẫn Bia đi mua gần hết cái SQ, giờ túi rỗng quá...hix hix
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lại đợi và chờ ... chờ và đợi
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ko có chi đâu anh .Phải biết kiên nhẫn.
    Và phải có niềm tin nữa .
    Nhé.
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Ryan vui thiệt. HÔm qua mình quyết tâm ko chúc mừng SN..Vậy mà he nhảy vô. Bảo là hôm nay ở nhà. rùi nói quá trời chuyện... Túm lại là thông báo SN của anh. Mình tỏ ra ko biết gì hết...hehe. Nhưng cuối cùng theo "phép lịch sự" thì chúc 1 câu cho he mừng. hehe.. Lúc đó R mới nói, mình là người chúc đầu tiên.. hehe Tặng he luôn 1 cô Jessica Alba, 1 cái bánh kem, 1 cái đồng hồ và 2 ly rượu. hehe. Toàn là files trên máy thôi..Vậy mà he cười tít cả mắt... Đúng là...
    Chiều, bon cái 5h là S đứng trước cty rùi. hehe.Barry vừa mới vô cty thui, kệ him chứ. Chào him cái rùi về. 2 đứa tung tăng chạy ra SQ. Hứa với lòng sẽ ko sắm gì hít..chỉ xem thôi. Ăc ăc..Cuối cùng S thì nhắm 1 đôi giày, đẹp lằm, nhìn thích lắm nhưng size 43 trở lên ko hà..hic..Vậy là ko mua. Còn mình thì vừa lướt qua, thấy cái áo DKNY, kiểu cũng hay hay,..mua ngay cái màu đen mặc đi coi rock. ặc ặc..
    Sau chạy qua shop Mây, chổ này là shop ruột nên tới là được mấy chị xinh tươi ra đón rùi. he he.. Quyết tâm ko mua. ko mua. Mà hàng nam thì chưa về, hàng nữ thì nhắm ngay cái quần shorts Mango..ặc ặc.. Vậy là đứt ruột mua thêm 1 cái nữa.
    Sau đó lướt thêm 1 cái Mây gần đó nữa. Hàng nữ thì xấu nhưng nam thì có mấy cái sơmi hơi bị đẹp. hehe Vậy là S mua 1 cái. Cuối cùng ai cũng mua..
    Sau đi ăn quán Đạt. Cơm ngon dã man. KO biết tại đói hay tại người ta nấu ngon. Mà ăn sạch 1 dĩa cơm chiên Thái.
    Loanh quanh 1 lúc rùi lên NVH Thanh Niên mua vé rock. Man, ai dè bị chửi oan. mie''.. Mấy mụ bán vé chảnh ớn luôn. Vào hỏi mua vé, mụ nói là có vé mời thôi. Vậy mình hỏi vé mời có bán ko. Thế là chửi, mie'' ơi...bực như con mực... Vô duyên thiệt á chớ. Đi mua mà ko có bán cũng chửi. Đúng là chỉ có ở VN thôi. MK...
    Rùi về nhà. 8 một lúc rùi đi tắm...Chưa bùn ngủ, mở máy lên chơi game là bùn ngủ ngay..khò khò..
    8h45 dậy..thấy như là trưa lắm rùi. Nhớ sực chưa send cái CV tiếng việt cho anh Tân. Chạy lên làm...
    HÔm nay thứ 7 mình làm gì nhỉ??
    Ko biết La Fenetre Soleil có mở cửa ban ngày ko. Lên đó ngồi nghe nhạc 1 lúc có vẻ cũng hay..
    Tối nay ko biết lên Cu Bi được ko. Nó nhắn lên lấy mấy cái bánh gì dì Phúc vừa gởi vô. Tội nghiệp nó thiệt áh...ai xa nhà đi học cũng tội hết.. hehe..Trong đó có mình.. Nhưng sắp được giải phóng rồi. Sắp đi xa hơn hoặc sắp về nhà luôn.. Lưỡng lự.
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    chó cắn rách mẹ đít quần
  6. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buồn vật vã. Sau 1 buổi sáng ngồi quán cafe đi ra đường và thật sự mất phương hướng. Muốn vào blog viết một cái gì đó cho riêng mình nhưng khốn nỗi ngoài quán nét mình chả biết làm sao để tìm thấy blog của mình . Đúng là đã vật vã càng thêm vật vã.
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chó sủa. Sáng tưởng chỉ nếu gặp chị Hoà mới xui. Ai dè gặp xe bus cũng xui nốt..
    Vừa mới hì hà hì hục chạy lên cty. Sáng nay đầu tuần nê họp sớm. 8h30. Gần tới cty thì thấy Khendy gọi, nhưng ko nghe. Sau vừa mới dựng xe xuống là thấy mọi người ngồi đố hết trơn...Cúpđiện..hẹ hẹ.. Mọi người ai có hẹn với khách thì out for sales, con THư ký thì được nghỉ..còn mình phải lết thân già đi với sếp qua bên Riverside làm..
    Vác cái máy ko đã muốn ẹo xương, vác thêm đống tài liệu của đám khách hàng nữa....Kiểu này sao cao nổi trời...
    Hiện giờ đang ngồi trên phòng làm việc của ông tổng. Nhiệt độ bây giờ là 18độ..Vị trí ngồi: ngay trước cái máy lạnh, bên cạnh cái TV đang mở kênh thể thao, phía sau lưng là sông SG...hẹ hẹ.. TRưa nay sếp rủ về nhà ăn cơm. Nghe nói có món cá..Vậy là ko đi với S. Hẹn bữa khác cũng đc5
    Sáng chưa kịp ăn sáng, chắc sẽ ăn nhiều lắm bữa đây.
    Àh, tình hình là YM ko vào được. ko biết tình hình anh chị em sao nữa.
    8 trong lúc đợi mail của sales DL. :)
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vừa họp xong. KHENDs chính thức thông báo là leaving. hic...rùng rẫy muốn quăng luôn cây viết. DOSM mới là 1 ông người Pháp gốc Việt. Nhưng sẽ cắm ở Phan Thiết. Chắc mình cũng move về PT làm luôn quá..Single nên đi xa làm việc cũng ko có vấn đề gì. Về đó an dưỡng 1 thời gian cũng tốt.
    Thứ 4 tuần tới sẽ họp chính thức. Kéo dài chắc hết tuần.
    Riêng thứ 5 tuần này toàn công ty sẽ đi quậy tưng bừng 1 bữa.. Nhưng cũng phải say goodbye thôi. Buồn muốn đônt thổ, buồn muốn ăn chuồn chuồn chấm muối ớt...aaaaaaaaaa
    KHENDS ơi..tao ko thích cho mày đi đâu.. Tao thương mày nhất mà..hic..
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày lèm việc.
    Cây thông của mình trang trí sao ko đẹp lắm. Trơ trọi & lạnh lẽo quá. Chiều nay về sớm đi mua thêm đồ trang trí, cả thêm cái dây đèn nhỏ nhỏ ,xinh xinh nữa... Hy vọng cây sẽ được sưởi ấm, cây nhỉ?? hihi. GÓc làm việc xinh xinh, nhỏ nhỏ nhưng bàn làm việc thì quá trời thứ. hehe. Mới vừa đặt thêm 1 cái đồng hồ nhỏ nhỏ, xinh xinh, dễ thưong và nhìu ý nghĩa lên nữa...Yêu cái góc nhỏ này quá.nhưng lại sắp phải xa rồi,..1 chút tiếc nuối
    Bụng no căng vì 1 tô bánh canh và 1 ly chè. Sáng nào cũng ráng làm 1 ly chè. tối thì ráng ăn khuya. Sao vẵn ko mập. :D
    K đang bàn giao mọi thứ lại cho mình. máy cái projects đang dở dang. thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng.. K nói đó là sự thật, phải chấp nhận thôi... Được, sẽ ko để công sức bao lău nay của mọi người đổ sông đổ biển.. phải cố lên.
    working.
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng, chưa ăn sáng và chắc sẽ ko ăn lun.
    Sáng nay ko hiểu có thay đổi thời tiết ko nhưng thấy người nhức mỏi..dậy ko nổi. Đến lúc nhìn đồng hồ là 8h10 mới bật dậy. Lên cty là 9h. Quần shorts, áo thun.. Mấy cái đồ kia mặc nóng quá, với lại tuần này ko phải gặp khách hàng. hehe..tha hồ mặc casual.
    TRưa hẹn ăn cơm với Bu. Tối nay cty party. Mà K nói ko đi được, bùn 5''...ngày mai party tip''..thầy bói nói đúng, tháng này tiền ko vô mà ra mà. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này