1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    hnay CN,cứ tưởng nhong nhong chở con em đi siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho đợt đi học QS,thế mà ngủ dậy thấy tờ giấy trên bàn :"Minh,em đón hàng giùm a nhé" ặc ặc,mình tưởng khi tối ổng đùa.Monkey true!tuần sau trả thù
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    SG bão
    Tối qua đã nghe dự báo thời tiết, biết hôm nay bão sẽ đến..chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn rất ngỡ ngàng....
    6h. Mở mắt ra vì lạnh. Vì tiếng mưa rơi rầm rầm trên mái nhà..Sợ.
    Máy quạt cứ chạy o o...lạnh muốn chết nhưng trong cơn mơ, vẫn ko thể tắt được.
    Đã mấy năm rồi. Giờ mới biết và chứng kiến bão lại. Thường thì SG làm gì có bão. Nếu bão thì chỉ là ở DN quê mình.. Nghe tin rồi đóng vai như 1 người xa lạ. Chỉ hỏi thăm mà chẳng thể giúp nổi 1 ai ở nhà chống bão.
    Lúc nhỏ thì "con nhỏ quá, lo ngồi trên giường cho ấm". Lớn lên, lúc đủ sức để có thể làm được việc trong nhà, lúc Ba Má đã ko còn trẻ nữa, thì lại phiêu thân trong này. Đúng là...
    Nhưng ko hiểu sao vẫn rất thích bão. Lúc còn nhỏ, trời bão là Ba Má đều ở nhà. Thích. Được Ba đi chợ mua rau lang, về luộc chấm với nước mắm nêm..thích. Được ăn ruốc kho thịt. Càng thích. Món này thích nhất.. Vậy là cứ trông tới bão để được ăn mấy món khoái khẩu đó. Ngoài ra, người Ba lúc nào cũng ấm. Thích nhất là ngồi trong lòng Ba để nghe đài. Cu Bia thì lo cặm cụi với mấy chiếc xe đồ chơi trên giường..còn mình thì bám theo Ba..hết xem TV lại nghe đài..hềt nghe đài lại qua quán cafe cốc gần nhà 1 tí..hẹ hẹ..
    Giờ chỉ thèm vòng tay ấm của anh. Ba giờ ko còn trẻ nữa..còn người mình thì ko còn bé để cứ ngồi trong lòng Ba hoài được.. Nhớ anh đến da diết... thèm cả món ruốc thịt anh hay làm để ăn cơm nữa.. :(
    Lại lo cho anh. Thời tiết này mà chạy chỗ này chỗ kia. Bữa trước anh đã chẳng té xe ở Đồng Nai là gì.. lo, lo quá :D ước gì..
    Thôi, xuống ăn sáng và làm việc thôi. K vừa vào. Hnay là ngày bận rộn. Phải sắp xếp hết giấy tờ để mai K bàn giao với J. Tối nay chắc ngủ lại cty...báo cáo vẫn chưa xong. :D
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chính thức bị reject và phát hiện ra cái sai của mình! Đúng là trời hại + tự hại + tùm lum thứ khác hại.
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    BỐ đúng!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Received a sweet message midnite..wake up with the nice melody & have a very sweet dream..
    wake up & do exercise... feel great today..
    Today, wear new suit, light make up & prepare for the important meeting this afternoon..
    Feel confident. TKs dear.
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 08/12/2006
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    woe woe ... tối hqua thức khuya quá nên sáng dậy ko nổi
    - - nhìn 3 thau đồ thấy nản luôn -- ko giặt là mai ko có gì mặc đi làm
    - - đồ thì nhiều mà 3 cái thau có tí ti ... giặt bực quá
    - - có tn rủ đi ún cf của con bạn mới ở ĐN vô mà cuối cùng ko đi được - - tức ghê
    - - chiều ni đi có chút chuyện với con nhỏ này -- ko thì nó chửi ko ra gì - - con gái dạo này sao mà giống lion quá
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    thật đáng thương, khi mà cặm cụi ngồi viết bài! Ai bảo ngồi mải chat lắm làm gì, bây giờ thì than thở héhé. Đáng đời
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ờ,chat từ sáng đến 12h trưa rồi ăn phở gói sức đâu mà ngồi viết bài ocean nhểy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này