1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    1666 : Số quá đẹp
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đặc biệt, thật thật là đặc biệt híhí
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    sao bít hay vậy ta? Minh giờ mới biết lý do thế híhí
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ .... bình tĩnh bác .... có những cái bác biết mà e ko biết ... và ngược lại
    ..... biết nhiều thì khổ chứ ích gì mà tranh nhau hử bác. E cũng đâu có mún biết mà tự nhiên biết .... thế mới cú như vượn hú
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 12/12/2006
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    No breakfast. Early meeting with CVD. No lunch. Then finish. Eat Phở 24 at 3:20pm. Back 2 d office & continue working. Less energy today. Have to meet an old friend this evening. He''s a long time no c friend.
    Im now shooting myself for the meetings & things at work...busy & not thinking of bad things or good things...
    Leaving Sg soon. happy or not? leave the thing that i did think i would devote my whole life for... it;s sad but some kind.. it''s better then being hurt... better hide myself in d mountain or somekind like **** so that..i will loose my way. would''ve be blind or deaf, would''ve be heartless so that i will not feel my heart pained...no more tear, no more cry.. be happy since letting him free & happy with his own life. C''est la vie.
    sad..but it''s the fact. :)
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> chắc phải đề nghị mấy mod mở thêm một cái topic cho mấy ông bà giáo sư ngôn ngữ tây wé không biết được bao lăm mà vài ba hôm hứng chí lại tuơng bãi vậy không biét
    ==>>> ĐỀ NGHỊ MỞ THÊM TOPIC TÂY - TÀU ... HAY THỊT BA CHỈ,NỬA NẠC NỬA MỠ ... CHO VÀO ĐÓ TẤT <<<==
    bà mẹ yêu việt nam quá đâm bài đồ tây,tiếng tây... bây giờ ra đường lỡ con nít có xỏ mũi cũng chỉ biết cười chứ sao ... bà má cái đời !!!

    u?c chieclatinhyeu s?a vo 16:23 ngy 24/12/2006
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    mịa cái thèng ĐSVN,đểu ko chịu được,toàn lừa đảo ko,đi về mẹ máy bay cho rồi,ko biết vó đặt vé máy bay còn ko nữa oe oe oe
    Năm ngoái tí nữa là ăn tết ở SG rồi,chủ quan quá,năm ni rút cơm nguội
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên trôi qua!
    chà chà ... mai con bé nó đi rồi,mới đón nó ngoài sân bay lúc nãy .... tội nghiệp ghê
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 14/12/2006
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Về ngủ sớm. Hôm nay mệt nên chắc ngủ ngon. Mọi việc gấp đã hoàn tất. Khoẻ cả người. Chỉ đang đợi nhận xét của sếp. Hy vọng ko sao. Mình ko thể nghĩ ra cái format nào tốt hơn vậy nữa. hehe.
    Thứ 2 delay, ko đi PT. khoẻ cả người. ko phải chuẩn bị đồ gấp rút. Giấy tờ đã bàn giao cho K. Nếu thiếu sẽ tiếp tục sau với Jerry. Sếp mới vô, lên DL có mấy bữa mà đã sát gái rùi. haha. Ông này cũng ko vừa. Đúng là dân Paris.
    Uống thuốc rùi ngủ sớm. TỐi nay ăn 1 món mà mình ghét nhất trần đời -- mì gói. hic..xót cả ruột.
    Con người hay thiệt, yêu nhau rùi lại ghét nhau. Đúng là con với người..
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao mà mấy hôm nay điên điên ghê lun áh. HÔm qua thì cãi nhau to với Khendy. Email cho cả mấy ông boss bự. mk. Cuối cùng sếp vẫn là sếp, lính vẫn là sếp. Lỗi của sếp rõ rành rành nhưng cuối cùng mình ôm hết. damn.
    Đã vậy còn bị dí việc. Chạy mún khùng. Phải 10h tối mới về được nhà. Mệt quá chỉ biết thay đồ đi ngủ. Sáng nay thì viêm họng. Cổ đau buốt. 8h20 mới dậy. Sau phải 9 ruoi mới mò vô cty. Lại chạy việc. KO kịp ăn uống chi hết. Gặp cái thằng cha taxi mắc dịch..
    bực cả cái mình.
    Chân cà dẹo cà dẹo mà hôm nay phải gặp khách. Giọng thì khàn. Mất phong độ quá.. damn.. damn.
    Toàn chuyện bull****. HÔm nay ăn chay thôi. Xả bớt xui xẻo. :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này