1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè chỉ tổ buồn thêm thui, ở nhà mãi chẳng bít phải làm chi cho hít giờ.tối nay đi học giùm bà chị, giơg mới thấy có chị em giống mình thì khổ bít chừng nào. đúng là chẳng có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào.
    Tự nhiên lại nhắc đến tên nó làm gì không biết, làm cho mình nhớ lại....bực! không biết nó nghĩ thế nào mà lại làm thế nữa.thế mà mình đã từng coi nó là bạn, đã ra sức bênh vực nó, nói tốt cho nó. có lẽ mình nhầm, có lẽ mình chưa hiểu hết nó,mà mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. nhưng chắc chắn từ nay hình ảnh của nó không còn nguyên vẹn trong mình nữa rồi. có lẽ đúng như mẹ mình nói, nó đơn giản chỉ là...bè;nhưng nói chỉ là một ngoại lệ xấu trong số nhiều bạn của mình.
    UI, CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO!!!!
  2. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic,lâu lắm rùi bây giờ mới online.Cũng hơi hơi nhớ nhớ mọi người.Ko biết dạo này room mình có gì sôi động ko nhỉ?
  3. RUBBYDN

    RUBBYDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic,lâu lắm rùi bây giờ mới online.Cũng hơi hơi nhớ nhớ mọi người.Ko biết dạo này room mình có gì sôi động ko nhỉ?
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    bà chị biết rõ là ai rồi nên có vẻ bênh vực nó nhỉ,loài ra chết liền
    Thút tha thút thít,mặt mày thì bầm dập.Mới 20 tuổi đầu mà đi làm cái nghề ai cũng khinh.Tối ni ko được chi hết anh ơi,em mới vô nghề thì bị 1 thằng nó "mần" xong rồi chạy luôn.Ngồi đợi cả buổi được thằng khác còn vô lương tâm hơn,đã chạy làng rồi mà còn đánh đập em nữa.
    Ko biết thật hư thế nào chứ nhìn vào cái mặt búng ra sữa của con nhỏ thấy mà tội nghiệp.11 giờ khuya thấy nó đang lang thang trên cầu Nguyễn Thị Lý,nó xin quá giang,qua Nguyễn Tri Phương,về Lê Độ,đâm qua Trần Cao Vân rồi dọc Nguyễn Tất Thành.Đến Xuân Thiều con nhỏ nói cho nó xuống,hỏi nó tiếp mà nó cứ khóc,hỏi gì cũng ko chịu nói,còn 5 ngàn trong túi đưa nó mà nó cũng ko chịu lấy.Bụng thì đói,mắt thì cứ ríp lại.Vừa quay đầu xe để đi về được 1 đoạn thì hết xăng .... mụ ôn hắn.... bực cả mình .... thế là dắt bộ về đến nhà cũng gần 1h30 sáng,tới nhà cũng chẳng buồn gọi cửa,thế là ngủ trước của nhà cho đến sáng luôn
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội cho con bé Quảng Trị khi tối,bây giò ko biết nó làm sao nữa,quên hỏi địa chỉ nó mất
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    bà chị biết rõ là ai rồi nên có vẻ bênh vực nó nhỉ,loài ra chết liền
    Thút tha thút thít,mặt mày thì bầm dập.Mới 20 tuổi đầu mà đi làm cái nghề ai cũng khinh.Tối ni ko được chi hết anh ơi,em mới vô nghề thì bị 1 thằng nó "mần" xong rồi chạy luôn.Ngồi đợi cả buổi được thằng khác còn vô lương tâm hơn,đã chạy làng rồi mà còn đánh đập em nữa.
    Ko biết thật hư thế nào chứ nhìn vào cái mặt búng ra sữa của con nhỏ thấy mà tội nghiệp.11 giờ khuya thấy nó đang lang thang trên cầu Nguyễn Thị Lý,nó xin quá giang,qua Nguyễn Tri Phương,về Lê Độ,đâm qua Trần Cao Vân rồi dọc Nguyễn Tất Thành.Đến Xuân Thiều con nhỏ nói cho nó xuống,hỏi nó tiếp mà nó cứ khóc,hỏi gì cũng ko chịu nói,còn 5 ngàn trong túi đưa nó mà nó cũng ko chịu lấy.Bụng thì đói,mắt thì cứ ríp lại.Vừa quay đầu xe để đi về được 1 đoạn thì hết xăng .... mụ ôn hắn.... bực cả mình .... thế là dắt bộ về đến nhà cũng gần 1h30 sáng,tới nhà cũng chẳng buồn gọi cửa,thế là ngủ trước của nhà cho đến sáng luôn
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội cho con bé Quảng Trị khi tối,bây giò ko biết nó làm sao nữa,quên hỏi địa chỉ nó mất
  6. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Thút tha thút thít,mặt mày thì bầm dập.Mới 20 tuổi đầu mà đi làm cái nghề ai cũng khinh.Tối ni ko được chi hết anh ơi,em mới vô nghề thì bị 1 thằng nó "mần" xong rồi chạy luôn.Ngồi đợi cả buổi được thằng khác còn vô lương tâm hơn,đã chạy làng rồi mà còn đánh đập em nữa.
    Ko biết thật hư thế nào chứ nhìn vào cái mặt búng ra sữa của con nhỏ thấy mà tội nghiệp.11 giờ khuya thấy nó đang lang thang trên cầu Nguyễn Thị Lý,nó xin quá giang,qua Nguyễn Tri Phương,về Lê Độ,đâm qua Trần Cao Vân rồi dọc Nguyễn Tất Thành.Đến Xuân Thiều con nhỏ nói cho nó xuống,hỏi nó tiếp mà nó cứ khóc,hỏi gì cũng ko chịu nói,còn 5 ngàn trong túi đưa nó mà nó cũng ko chịu lấy.Bụng thì đói,mắt thì cứ ríp lại.Vừa quay đầu xe để đi về được 1 đoạn thì hết xăng .... mụ ôn hắn.... bực cả mình .... thế là dắt bộ về đến nhà cũng gần 1h30 sáng,tới nhà cũng chẳng buồn gọi cửa,thế là ngủ trước của nhà cho đến sáng luôn
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy tội cho con bé Quảng Trị khi tối,bây giò ko biết nó làm sao nữa,quên hỏi địa chỉ nó mất

    Nghề chi mà ghê rứa? nói nghe với!
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Kém tắm ko chịu được
    ----------------------------------------------
    Hôm nay thất vọng tràn trề,ko ngờ mình bị đối xử tàn tệ như thế,biết làm sao đây???????
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Kém tắm ko chịu được
    ----------------------------------------------
    Hôm nay thất vọng tràn trề,ko ngờ mình bị đối xử tàn tệ như thế,biết làm sao đây???????
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn....
    sáng nay vô công rỗi nghề...Buồn quá tay nên Connect vào đây..Thấy cảnh hây hây càng buồn lây chuyện hôm nọ..
    Chuyện nhớ rằng đêm đó uống say,ba đứa tui bây..àh không..tụi tui kéo nhau đi gom...bồ
    Ha ha ha..Vui lém...Sau hôm đó..Cứ tà tà chiều hạ, tầm ba giờ chỉ cần nhấc máy nhá,em sẵn chờ ngay quán...Wonder ..Để rồi 1 tuần như thế tôi bỗng ..mờ(mắt..híc,tiêu chẳng 1tháng phí nhậu)...
    Tuần nay,không thấy Mây(tên em) nỗi buồn đã đầy...Tìm lại bạn say...chả thấy...Chả được say..thế mới cay,mà cũng may ,mình còn đây!
    Híc..bùn quá mấy bồ ui...............
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn....
    sáng nay vô công rỗi nghề...Buồn quá tay nên Connect vào đây..Thấy cảnh hây hây càng buồn lây chuyện hôm nọ..
    Chuyện nhớ rằng đêm đó uống say,ba đứa tui bây..àh không..tụi tui kéo nhau đi gom...bồ
    Ha ha ha..Vui lém...Sau hôm đó..Cứ tà tà chiều hạ, tầm ba giờ chỉ cần nhấc máy nhá,em sẵn chờ ngay quán...Wonder ..Để rồi 1 tuần như thế tôi bỗng ..mờ(mắt..híc,tiêu chẳng 1tháng phí nhậu)...
    Tuần nay,không thấy Mây(tên em) nỗi buồn đã đầy...Tìm lại bạn say...chả thấy...Chả được say..thế mới cay,mà cũng may ,mình còn đây!
    Híc..bùn quá mấy bồ ui...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này