1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  2. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đau quá ...
    Sao yếu đuối vậy trời ...
    Không đủ can đảm để quyết định, không hiểu mình phải làm gì mới đúng đây ...
    Chỉ biết một điều là bây giờ có quyết định như thế nào đi nữa thì cũng sẽ phải đau khổ ...
    Hic, chẳng lẽ lúc nào người ta cũng phải khổ hả trời, chẳng thấy dzui dzẻ chi hết là sao
    Được benucotrai sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 03/01/2007
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Điên khùng, khùng điên thật! Chả ai như mình, điên quá à! khùng quá à!
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    The la da 48h anh va em gian nhau. Anh ko biet minh lam dieu gi sai de chung ta phai gian nhau nhu the nay nua. Phai chang anh qua vo tu ? Lau ngay ko vao day, nhin lai Topic cua becon ngay nao gio day dai khung khiep. Gia dinh Heo Lon vang bong mot thoi cua Box da tan ra, ko biet co ai con nhan ra minh ko nhi ?
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    thê thảm thê thảm thê thê thảm
    Ko ai nhận ra ông nhưng tui thì đg hận ông đó,ông ra đi để mình tui ở lại vật vã với tụi khỉ mới lớn,nó quậy tui ko chịu nổi.Mà đợi ăn bánh hồng của ông sao mà lâu quá,già đến nới rồi mà ko chịu nlo chi hết,mẹ già đg chờ cháu nội kìa
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    mk,hnay xui wá chịu ko được
    -- bị công an túm 1 fát đi 100K zo ziên kinh
    -- bị thay cái ruột xe hết 50K cũng zô ziên ko kém
    -- 4 mạng đi thi,rớt hết 3(trong đó có mình),cty mà biết chắc té xỉu quá,còn mạng kia học dốt như chó thì điểm cao chót vót,công nhận nó giỏi copy bài thiệt .... pái phục
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    tối hum qua mới cafe rock với con bé mì cua.Cái con ni cũng lạ,9h fải có mặt ở nhà mà 8h30 nó mò đầu qua rủ mình
    Zô quán mà cái mặt trơ ra y như lần đầu tiên xuất hiện,mang đôi giày gần chết,tóc để như mấy bà Ba Ke,đeo cái kính như bà già ..... quái thai ngậm axit
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mài là wái thai, nó là axít hả
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn quá vậy nè. Đi rồi sẽ về, mình biết chắc chính xác ngày bạn về luôn nhưng mà V buuồn quá dear ơi. Buồn.
    V biết dear cái gì cũng save the best 4 last. Nên ko giận dear vì mấy ngày dear phải đi trám răng & đi chơi với bạn dear & gia đình. Đến ngày hôm qua dear mới qua gặp V. Dear còn dễ thương tặng quà Tết & động viên V nưã. Hic.. Dear làm V muốn khóc luôn nè.
    Sáng nay gặp dear trên sân bay. Lúc thấy dear khóc. V cũng muốn khóc theo nhưng nghĩ là đã hứa với dear là sẽ ko khóc nên V cười tươi lắm. Dear có thấy ko??
    Thôi, đi may mắn nha. Lúc dear về có thể V ko ở đây. KO thể đón & ko thể gặp dear. Nhưng hãy tin là lúc nào V cũng nhớ đến dear - người bạn tốt nhất & hiểu V nhất. Người đã mang đến cho V 1 mùa Giáng Sinh thật đáng nhớ. Lúc V thấy thất vọng & buồn nhất.. là lúc dear sẵn sàng bên cạnh & chia sẻ. Chỉ có dear là dám la V, giận V vì lúc nào V cũng nhe răng ra cười, dù trong lòng V thì buồn thúi ruột...
    Cám ơn dear nhiều nha. Chúc dear may mắn. Đi thì nhớ mà "giữ mình" á. V thấy mấy đứa đi cùng dear ko có đứa nào hiền đâu à. hehe
    bravo!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này