1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với Má. Đã hứa là từ này trở đi seko về nhà quá 9h.
    hic..vậy mà có yên thân thực hiện lời hứa đâu.
    Đang làm thì con Mắm thúi gọi. "Ê mày, lên Lan Anh coi ca nhạc mày. Tao có vé nè. Rủ Bé, Bu đi luôn". hic... Vậy là nói nhỏ mua mấy ổ bánh mì, mình mang nước lên rùi vừa ăn tối, vừa xem. Chương trình album vàng do cty CATS của con bạn phối hợp với HTV tổ chức. Chạy hì hục qua chở Bé. Rùi 2 đứa vù tới LA. Sau gặp mắm thúi rồi 3 con ngồi trên lề đường gặm bánh mì. Công nhận giống ăn xin thiệt. Ai đi qua cũng dòm. 3 đứa mà được lên báo chắc là bị cho thôi việc sớm. keke.. bội mặt.
    Cuối cùng cũng vô xem. Ấn tượng nhất là sự thay đổi phong cách đến choáng ngợp của anh Trường. ặc ặc... 33 tuổi rồi mà sao trẻ vậy k biết. Đúng là "zai 1 con trông ghiền con mắt" khà khà. Màn ấn tượng thứ 2 là của anh Zủ Quốc Ziệt. Công nhận mặc đồ xấu thiệt. KO hiểu phong cách chi. haha. Còn hát thì... í ẹ.. Màn đó nổi nhờ anh áo trắng. Nhảy đẹp giống Michael Jackson. Mọi người toàn phải "ồ" với "à" khi thấy anh biểu diễn thôi. Còn Kasim thì .."mặt trời bên kia mặt trời bên kia dé de"...làm bà con cười lộn ruột.
    Còn 1 bất ngờ nữa là có duyên gặp lại chị Hà Ske. SG hẹn mấy lần cũng ko gặp được, về DN đợt vừa rồi cũng ko gặp được. Tự nhiên vô cái chỗ người đông như kiến, ko biết ai ra ai lại gặp. Đúng là có duyên thiệt.
    Về nhà là 11h. Sau phải 1h mới ngủ. hic....
    Thôi, hôm nay phải giữ lời hứa bù. ko ăn chơi nữa. Có chơi thì cuối tuần thôi..hihi
    h làm việc. Tuần tới họp ở PT 3 ngày. busy nữa roài..
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về nhà sớm. 3 anh em ngồi 8 chuyện. Xong đi với N đi ăn đặc sản DN & Huế. Phát hiện ra quán bánh bèo, bánh nậm, bún mắm nêm & bánh canh cá lóc ngon cực kì. hic hic... Ah, có cả bạnh bột lọc nữa. Ngon & hấp dẫn. Giá lại rẻ hơn cả ở ĐN. Zậy mới ghê chứ. hehe...Sau về nhà, lại ăn tiếp, 8 tiếp. THứ 7 này kế hoạch sẽ hoành tráng 1 bữa ra trò. Tại có người "rửa" đồ mới. khè khè..1 biết ăn gì đây. Tình hình là ban tổ chức kiêm người "gói thầu" sẽ chịu trách nhiệm lên chương trình. haha. Ăn chơi xong sẽ plan tiếp ngày chủ nhật. Sau ngày thứ 2 mình lên đường. Tốt quá. haha
    h làm việc thôi. Chiều nay đi shopping với K. Rùi saui đó thì chưa có plan gì hết. Chắc lại về nhà rủ bà con đi ăn rùi 8 thôi. hehe.
    Đang uống sữa, nghe bài "Listen 2 yO heart". Version chơi lại của DHT.. phê wé. Chỉ mỗi singer & tiếng piano.
    Được db7_nkv sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 10/01/2007
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cả mấy đêm liền có ngủ *** đâu, nằm hút thuốc như chó dại, rít liên tục và chờ đợi một cái gì đó mông lung khó định nghĩa... Chờ đợi tin nhắn , chờ đợi một cuộc gọi, và hơn nữa là chờ đợi một cái gì đó lung linh huyền ảo và bừng sáng... Chờ từ đêm đến ngày, ngày lại đến đêm...
    Cả mấy ngày liền cứ sụt sịt cái lỗ mũi,cán trán nóng rang như chảo mỡ,2 con mát cứ ríu lại như gà ngủ,nhìn cứ như 1 thằng nghiện thuốc thứ thiệt,thế mà nó cũng ko thể ngủ 1 giấc sâu .... 1 .... 2 .... 3 .... giờ sáng .... muốn nhắn tin nhưng sợ làm người ta mất ngủ
    Mấy buổi sáng liền mặt cứ đần ra như chó dại .... nằm nhìn trần nhà mà nước mắt nước mũi cứ chảy ko ngớt .... muốn nghỉ ngơi cho qua cơn đau mà cũng ko được .... đt nó cứ rung sột sọat ..... Nhìn ljai quanh minh mình chẳng còn ai để nhờ vã hết,đành fải mặc áo quần vào mà chiến đấu.Nghĩ dại thế nào mà muốn chạy xe thật nhanh rồi đâm mẹ nó vào vòng xoay hàng xanh để được lên chợ Rẫy nằm cho khoẻ .... vớ vẩn như củ khoai quá
    Rút đt ra đọc tin nhắn vãi cả nước :"Chó cắn thằng Mò"
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Kể ra chú XacUopVietNam và db7_nkv bắt tay nhau Solo cũng nhiều ghê chứ nhỉ ? Chiến sự cứ bình tĩnh ... quyết định vậy đi ... cứ thế mà làm :))
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. Nói gì ko hiểu
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Em nói ít có người hiểu được lắm s db7_nkv uiii .... Where r u ?
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hehe. Thiệt tình ko hiểu. SG. Sắp gặp được em rùi đó. Cho chị lại sdt & YID. GIờ em làm gì rùi? Tình hình thế nào? Có gì mới ko?
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bơ vơ như tiếng hát lạc loài
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này