1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    bread + milk = breakfast
    Đang nghe Susan Wong. Kiếm hoài mà ra được có 1 bài. 2 album save trong máy cũ bị Bia del hết rùi.. chắc tối nay đi kiếm mua mới được. Thích nghe SW vào mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ & cả lúc làm việc...Đặc biệt là vào khoảng thời gian này, lúc SG se se lạnh....khoảng thời gian mà SG đối với mình là đẹp nhất... Có cái lạnh lạnh vào mỗi sáng or mỗi tối, có cả hoa điệp vàng rơi lả tả khi đi dạo vào buổi trưa...
    DO THAT TO ME ONE MORE TIME (Susan Wong)
    Written by: Toni Tenille
    Do that to me one more time
    Once is never enough with a man like you
    Do that to me one more time
    I can never get enough of a man like you
    Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
    Oh, baby, do that to me once again
    Pass that by me one more time
    Once is never enough for my heart to hear
    Whoa-oh-oh, tell it to me one more time
    I can never hear enough while I got''ya near
    Whoa-oh-oh, say those words again that you just did
    Oh, baby tell it to me once again
    Do that to me one more time
    Once is never enough with a man like you
    Whoa-oh-oh, do that to me one more time
    I can never get enough of a man like you
    Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
    Oh, baby do that to me once again
    Whoa-oh-oh, baby, do that to me once again
    Whoa-oh-ho-oh-oh-oh, baby, do that to me one more time
    Do it again
    One more time
    .....
  2. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Sáng hum nay thời tiết thanh thanh nhưng mà cũng nắng hanh hanh , mấy đứa ranh trong fòng rủ trốn đi cf
    .. Toàn là những mặt mo cũ rích như tờ bạc Thắng gà, Trung sàng, Bằng hói, bé Tí điệu khá xinh nhưng cái IC hơi đần đần. Nhưng kệ, có mùi đàn bà một tí còn hơn là ngồi với những cái vong vị quá nặng xung quanh.
    Hỏi cái giọng Đà Lạt điệu đà:
    - Sao Minh bỏ nhiều đường vô cafe zậy?
    - À, tại Minh thích ngọt ngào.
    Hỏi tiếp :
    -Nhưng cafe thì phải đắng mới ngon chứ?
    - À ừ, Minh thích ngọt và đắng trộn lẫn vào nhau.
    Lại hỏi
    -Minh có thích cafe nhiều không?, Minh thích uống nước gì nhất?
    - Minh thích nước trái cây, nước hoa quả.
    Thắc mắc:
    -Chứ sao Minh không gọi nước cam, nước chanh mà gọi cafe?
    - Ơ, cafe cũng là trái cây của cây cafe được xay ra, nó không là nước trái cây thì là gì?
    ( Đần bỏ mẹ!)
    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 25/01/2007
    Được babybum sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 25/01/2007
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    20 days left
    Chuẩn bị về, xách xe đi sửa. Cái thân già như ri mà còn khổ. Chết chứ biết làm reng. Thằng bạn bên BK hứa cuối tuần ni sẽ dẫn xe mình đi kiểm tra & sửa tiếp. Chắc lại tính cafe với mình chứ chi nữa. hihi.Nói chung sao cuối năm còn hạn ri ko biết. hehe. Tuần sau xem rồi gởi con xe về nhà luôn. Vác áo quần lên cty ngủ luôn. khỏi mất công đi đi, về về.
    Hôm nay trong người khó chịu. Nhưng công việc cũng ko đến nỗi. Vừa nộp đơn xin nghỉ phép trước. 6 ngày, 3 tờ đơn liên tục. Đang đợi DOS ký. Mình tính xin 5 ngày...tự nhiên ổng nói mình viết thêm 1 tờ cho ngày 15/2 nữa. hic. Có nhìu việc đang tính bàn giao, nhưng chưa biết sẽ assgin người nào nhận phần bàn giao của mình. Con thư kí thì ngu bỏ bu...chưa biết sao.. Mình đang dính vô nhìu cái marketing projects quá... mệt ghê.
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ....
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón
    Và anh đến bên em.
    ...
    Sao sáng nay mình cảm thấy yêu đời vậy ko biết??? Lạ thiệt áh. Lương & thưởng thì biết rùi. Nói chung ko phải vấn đề tiền bạc..À, chắc tại tối qua có 1 bữa tối vui thú vị mới cả nhà tại Phú Chiêm, được ăn no nê món mì quảng...
    Tối qua ăn uống có mặt cả nhà nên vui. Sau về mọi người nhậu. Mình ngồi chơi. Rồi về nghe nhạc & đọc cái S&M Plan. Đọc đến nhức cả con mắt vì toàn Arial size 6. Lại nằm nghe nhạc tiếp & suy nghĩ đến hơn 2h. Dạo này thức khuya quá. Suy nghĩ & đắn đo về cái RL...phải viết sao,,,thực sự chỉ mới sắp ý trong đầu..mình ko muốn nó quá dài, ko muốn nó quá ngắn...chỉ muốn nó là thật nhất với suy nghĩ của mình & mọi người đọc sẽ hiểu... Làm cho người khác hiểu ko đơn giản...phải đặt mình vào vị trí & suy nghĩ của ngta...oh, mệt... Sẽ ngắn gọn, súc tích. that''s it.
    hứng khởi làm việc. Plan là phải làm gì trong vòng 19 ngày còn lại rồi..Hy vọng có đủ sức, đủ kiên nhẫn & đủ may mắn... GOd Blessed me!
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày nữa mới hết tháng. Lâu quá đi! Giờ chỉ muốn ở nhà ngủ 1 giấc. Không biết sao hôm nay mệt thế.
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    3 tháng nữa mới được về nhà.6h nữa thì được đi học lại
    24h nữa....chắc bị treo nick :-)
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tuần mới...
    Kết thúc weekend bằng 1 chuyến đi Yoko nữa. Hic...dạo này mình lậm nặng rùi..
    Thứ 7 chỉ ở nhà & làm nhiệm vụ của 1 đứa cháu hiếu thảo. Chạy xe chở dì đi lên Bình Chánh lấy giấy tờ. Đời thuở gần 5 năm ở SG h mới biết mặt mũi mấy cái quận xa xa nó ra sao. Chạy lên 2 tiếng, về 2 tiếng. mệt phờ người...
    CN thì chở dì đi ăn sáng, cafe, shopping. Đang hạn nên ko mua chi nhiều. Để đó..cuối tuần này ta hoành tráng.. Chiều nghỉ là phải làm việc nhưng cái máy ko hiểu sao bị klhùng. Cài từ điển hoài cài ko được. pó reng. Vậy là ngủ...công nhận được ngủ đã thiệt áh. 5h mới mò dậy. Chở dì đi ăn + chơi tiếp. 7 rưỡi lo về nhà do có dì khác hẹn qua chơi.
    9h5 con H còn nt rủ đi Yoko. Vậy là ùh luôn. hehe. Ham chơi thiệt. Mà công nhận cũng ko bỏ công đi. Được nghe mấy bài mình thích, lại chơi live..oh man..Kết thúc weekend cũng vui chứ ko buồn như mình nghĩ.. Hôm qua H hỏi mình còn nhớ anh ko, mình trả lời cái đụp là No. wên lâu rùi...hihi..mà thiệt sự, mình ko ngờ lại wên nhanh như vậy... Tại trong suy nghĩ, khi mình cho 1 thứ đáng để wên, đáng để bỏ xó thì cái đó sẽ bị mình bỏ wên & bỏ xó thật..haha,,,c''est la vie...
    Hứng khởi khởi đầu 1 tuần mới đây. Còn 2 ngày để resign... 1 chút hồi hộp, 1 chút vui... nói chung đan xen nhiều tâm trạng. Nhưng là thoải mái nhiều hơn...
    Sắp về ĐN..hứa hẹn nhiều niềm vui mới... oh la la...
    1 tuần vui ha, bé Vi
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời...
    Sáng nay trời lạnh. Phải quấn 2 cái chăn mới đủ ấm...
    6h đã giật mình dậy. Vừa nướng vừa nghe Howie Day... Nghe & thuộc luôn lời của bài Collide...dễ thương thật...hic...khởi đầu 1 ngày tuyệt vời thật...
    Tối qua về nhà lúc 9 rưỡi, rủ Na đi uống sinh tố. Lại ăn cả kem...vừa lạnh, vừa run..thú thật...hehe
    Hứng khởi quá về nhà work tiếp tới 2h. Làm được khối việc. SÁng nay chỉ tập trung dịch cái văn bản luật thằng sếp nhờ.. kiếm thêm tiền dưỡng lão. Tí 10h có make-up class...Tốn thời gian nữa rùi, nhưng ko sao...xí xọn chút xíu cũng ko sao.
    bread + milk xong rùi. h work tiếp...
    chúc ai đó 1 ngày mới vui hén....
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ngày ni là 1 ngay` rất là xì trum , .. mình xì trum cả ngày mà vẫn ko hết xì trum .. cảm giác thật là ... xì trum ,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này