1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    he'''''' Tưởng ngoan hiền ở nhà ko đi chơi. Ai dè gặp mấy chiến hữu bên Úc về. Mà sap gặp lại hay thiệt, Vậy là tưng bừng bừng..hehe. Sáng nay tụi nó vô lại Sg rùi. h bắt đầu đi chơi với thằng nhóc.
    h chuẩn bị đồ đạc. Mai 2 chị em balô đi Huế chơi. chả biết mô tê chi..cứ đi là biết. haha.
    Mùng 9 chắc làm tour đi Bình Định, Phú Yên... Đời còn dài. Lo đi chơi cái đã. Tính sau... hihi
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Zừa đi Huế về. 2 chị e bị chém chặt đẹp lun..h cạch tới già hỉ....hic hic....
    h quậy tiếp Sn con em. Cả nhà đang đợi. out cái đã..còn mấy cái maill chưa trả lời/ Bùn ngủ wé
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi sn xong! Lâu lắm rồi mới ngồi từ đầu tới cuối! Kể ra thì cũng gọi là vui, vì đang nghỉ ngơi mà, với lại có thêm 1 bóng hồng từ trên thủ đô xuống tận vùng sâu, vùng xa nữa. Em gái ở VT, cũng đc, nhỏ nhắn và xinh xắn và cũng rất là dễ thương (đừng giận nếu khen người khác thế nhá) Về nhà nhắn tin, sms loạn xạ cả lên! Thôi, xem tiếp mấy tập film nhỉ? hay đi ngủ? Ngủ, mai còn có sức mà ngâm cứu TĐĐH bộ mới chứ! À, còn có sorry, i love you nữa! Hoành tráng! hehe
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mấy ngày liền nằm chèo queo ở nhà. Nhưng cũng hên, hôm qua có việc phải lết ra ngoài đường, tậu thêm 6 cái film. H tha hồ luyện rùi...h chỉ biết nghe & nt. ko thể nói vì bị tắt giọng rùi..hic....răng lạ rứa ko biết
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu năm mới với công việc, học hành, ... Chu kỳ cuộc sống thế thôi sao ?
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dạ năm mới có thêm cái mới , được chăm sóc vợ
    Già nhỉ ?
    Lại đi học lại chạy đua và lại mệt phờ .Tuần này đi học bù toi ngày thứ 7
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đánh dấu sự mệt mỏi! Và thêm phần chán nản nữa chứ! Đợi hoài hehe
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai chị sẽ không còn đến đây nữa rồi...Khi mình mới bước chân vào đây, chị là người đầu tiên hướng dẫn mình làm mọi việc. Hơn 1 năm rồi, tuy kô có nhiều thời gian làm chung với nhau nhưng mình cũng thấy mất mát 1 chút j đó. Chúc chị thành công, thành công và thành công trên con đường sắp tới hen.
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chóng mặt quá... nhưng hôm nay lỡ hẹn với thằng bạn đi cf...h phải giữ lời hứa.. h thèm ngủ hoặc tung tăng ở SG với đám bạn.
    ko hiểu hnay là ngày gì mà mọi người ai cũng tập trung đi chơi. Đám talkative thì tập trung nhà Hoàng BK nấu ăn..hic..gọi điện cho mình còn kể nữa mới cú...tụi nó sẽ upload ảnh ăn chơi chọc tức mình..cú quá
    đã vậy bldg 69 VK của mình cũng tập trung ăn nhậu...hic....
    Nhớ mọi người, nhớ SG quá.... Ở đây sao mình thấy lạc lõng sao á. Suốt ngày ở nhà, hết ăn rùi ngủ. Mẹ bảo dưỡng sức nhưng mình thấy người mình ngày càng yếu vì ko ra nắng thì có..hic...45kg rùi nhưng mà bưng bê cái gì cũng ko nổi. Chạy xe đi mua đồ cho thằng nhóc thì cứ chạy lung tung, nhầm đường này với đường nọ...mình bị sao á. Khủng hoảng???
    Tuần sau đi làm xa, lăn lộn công trường.. Sẽ có nắng, có gió... Mình sẽ tốt hơn. nghĩ là vậy... khai công lập quốc thôi. Ko nên ở hoài 1 chỗ. Mình cũng muốn ở DN 1 thời gian dài dài nhưng sao ngột ngạt quá... kiếm đường đi thôi. hehe
    Hy vọng thành công..
    miss s.o
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ngồi mãi tới gần 5h sáng. Nếu ko ghen tỵ chắc thức tới sáng luôn.
    Cơ hội để hiểu nhau hơn từ những điều nói thật với nhau như thế!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 07/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này