1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ...tháng.. năm_phần 2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ________
    Ủa! Chớ ko phải lo trả nợ thì tiếp tục sao?
    Suy nghĩ chi cho mệt hả mi?
    Con gà
  2. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ mới rãnh để thư giản tí ti. Sắp phải đi ăn trưa nữa rồi. ăn cái gì đây nhỉ. cơm vn LTT hay ăn cơm bình dân o NCT. Lại sợ gặp cô bé đó nữa rồi. Ngày xưa còn bé thì gan dạ lắm thế mà già đi lại nhát gái mới chết chứ. Thôi kệ sẽ ăn ở đó vậy, biết đâu sự tình cờ do mình tạo nên lại co kết qủa cũng không chừng. cứ ngẫm nghỉ lại triết lý quèn của mình là hay nhất. cuộc đời này chẳng bao giờ có điểm kết thúc cả. chỉ có sự thay đổi từ vật thể này sang vật thể khác mà thôi. cũng như dẫu cho nàng có chồng rồi chăng nữa cũng chỉ thay đổi từ con gái sang đàn bà. Thôi đi ăn kẻo trễ mất cả sự tình cờ bây giờ. có gì chiều nay kể tiếp về sự tình cờ của trưa nay.
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau- Đều 1ruột và giả dối như nhau-
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 23:04 ngy 20/04/2007
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần....
    Thèm được nhận 1 cuộc gọi bạn bè, để cùng ngồi nhâm nhi cafe ở một quán quen.....
    Thôi..!
    Tỉnh lại
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    gọi điện thì vô tư, mỗi tội ko dẫn mi đi cafe được
    Chúc B cuối tuần vui vẻ ...nhớ mi nhìu lắm ...huhu....
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chời! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh Cá, bữa ni anh Cá trắng ra , đẹp trai hơn nhiều (hị hị)
    Xml vẫn vậy, vẫn .....dễ thương,(ặc) nói nhiều....
    Hic, lâu lắm rồi, lâu lắm....
    Giá như gặp Già nữa thì vui .....
    Già ui, con nhớ Già quá......(quà của Lá gửi G vẫn chưa chuyển, chắc đợi hè Lá về trực tiếp chuyển cho G lun, sory G & Lá...)
    Sao mà nhớ cái thời hoành tráng của Box qué.....Chậc....Cái gì cũng có 1 thời....
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cuồi tuần bình yên.
    Tối qua vẫn phải lọ mọ tới hơn 12g mới ngủ. Sáng nay định ngủ dậy muộn hơn 1 chút. Ai dè, bon 5.45 là tự động mở mắt. Nhớ sực hôm nay là CN. Thèm 1 bữa Cafe công viên ở Hàn Thuyên cùng đám talkative hay chỉ với Nhu hay mems 69VK thôi cũng hạnh phúc lém roài. Thở dài...chồn chân. Ngủ tiếp. Mẹ vô phòng, bật thêm cái quạt, kéo lại cái rèm để mình nướng tiếp. Chài, 7h30 là ko thể nào nướng hơn. Lọ mọ dậy, dọn dẹp nhà cửa. Ăn sáng roài đi làm nail. hé..Từ ngày về đây, mình có thêm mấy mối xịn về nail, tóc...cứ tới đó là hết cả buồn. khà khà..
    Trưa nay Mẹ nấu bánh canh bột gạo. Ngon dzế kêu lun. họ họ... h học bài chút xíu, tối nay phải học lúc 7.30. Tuần tới đi làm có 3 ngày là nghỉ lễ, chà chà... kế hoạch en chơi vẫn chưa có gì. TẠi Mẹ đi họp lớp với đám giổ ông Ngoại.. Mình phải ở nhà làm babysitter cho thằng Nhóc..haizzzz KO sao.. Để dành hè or Noel mình sẽ làm 1 cú wành tráng vào Nam, tha hồ shopping..he he..
    Biến thoai...wỡn vậy đủ roài. H phải tranh thủ 1 chút. Hết ngày CN roài còn gì... haizzz
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ còn co vài ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng có lẻ cũng không lâu mình cũng se quay trở lại. cả công ty có được mấy người là dân gốc DN như mình. khi có contract mới lại sẽ giao cho mình. Thế là tha hồ mà ăn trưa và cố tình để mắt chạm với đôi mắt tuyệt vời kia. Mình không tỏ tình nhưng có thể co bé đã biết nên vẫn cố tình đi ăn trưa cùng giờ đó mỗi ngày. Mình lại chủ quan nữa rồi cứ nghỉ mình là cái gì ghê gớm lắm để gặp là phải yêu mình ngay. Lỡ đâu đó chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thôi thi sao. ...tuần sau bay vô lại rồi. sẽ lên Phượng cát ăn sáng và uóng cafè. ở DN thì có Wonder cũng tạm được. chiều chièu nhìn ngắm những cô gái DN lả lướt qua lại cũng giảm chút stress và nổi nhớ nhà. Hình như dư âm của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. Nếu biết mệt vậy thì để $$$$ kêu taxi lên chổ của nkv ân số bò ròi về ngủ thì hay hơn. Nhưng nghỉ lại cái gì cũng có nguyên nhân và kết qủa của nó. Nếu gap nkv về lại mất ngủ vài đêm nữa thì cũng khổ. Thôi đi uóng cafè tối cái đã....
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới bắt đầu roài.
    Sáng nay sao mình thấy hưng phấn & tự tin wá đáng vậy ko biết.
    HÔm nay lại 1 ngày 1 ngoan nữa nà. KO cần alarm cũng tự động dậy đúng h. Chạy lên chạy xuống tập thể dục. Dress up, make up roài ăn sáng, ún sữa, sau đó dad chở đi làm. khì khì...
    3 ngày working thôi. sau đó sẽ nghỉ lễ. Cô giáo lễ này cũng ko đi đâu. Thoai, vậy là tăng tốc vào dịp này là hợp lý nhất...
    Làm việc thôi nào. Có nhìu thứ để nghiên cứu trong ngày hôm nay đây... là lá la//
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ôi lóc cóc cũng hết nữa ngày chưa làm gì cả nữa rồi. chuẩn bị tinh thần đi ăn trưa đay. Lại giống câu hỏi như mọi ngày "Ăn gì đây?" hay là làm gã "si tình" lặn lội tận cái xứ Điện.... gì đó ăn Số bò nhỉ. lại thích gọi là "số" hơn là gọi đúng "xáo". để suy nghỉ tiếp nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này